Mở màn bằng hình ảnh tiết trời “Xuân - hạ - thu - đông” đặc trưng với những giọng ca vàng một thời đất Thủ đô Mai Hoa, Thùy Dung, Sao Mai và Thanh Tâm, “Tết Hà Nội xưa và nay” đã cuốn hút khán giả bằng câu chuyện kết dính giữa âm nhạc, thời trang và giao lưu.
Với việc nhấn mạnh một Hà Nội nay của những con người trẻ trung năng động, những khách mời đã mang đến cho chương trình có chủ đề “Nhịp thời gian” hơi thở mới và góc nhìn đa chiều về mảnh đất ngàn năm văn vật.
Đó là những nốt nhạc được thăng hoa ở nghệ sỹ Trịnh Mai Trang, nữ SV đầu tiên và duy nhất của Việt
Cùng với đó là những Đinh Mạnh Ninh, Ngọc Khuê, Minh Quân, Tấn Minh và Thanh Lam hút khán giả bằng ca khúc mới viết về Hà Nội lần đầu được thể hiện. Hay những vũ đạo bốc lửa thường thấy của Hà Hồ.
Song có lẽ, bất ngờ nho nhỏ đến với những người trong Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô là cuộc giao lưu với Mai Phương Thúy, Hoa hậu được đánh giá có những hoạt động xã hội sôi nổi và tích cực nhất thời gian qua.
Trong chia sẻ của mình, bên cạnh bật mý về việc sớm cho ra đời một Quỹ từ thiện mang tên cô, Mai Phương Thúy còn hứng khởi đọc những tứ thơ mùa Xuân trong bài “Vội vàng” của Xuân Diệu.
Không chút ngập ngừng khi thể hiện, cô gái đất Hà thành dường như giúp cho hơi thở Tết cổ truyền dân tộc trở nên đậm đà hơn trong lòng mỗi người dân VN…