Phununet.com Phununet Phu nu Phunu phụ nữ Vinalive cuoc song viet cuộc sống việt cuocsongviet cuocsong cuộc sống monngon mon ngon am thuc amthuc do an food do uong drink thoitrang thoi trang thờitrang thời trang tin tức tintuc tin tuc nguyet san nguyệt san nguyetsan blog hoi dap hoidap hỏi đáp tình yêu tinhyeu tinh yeu kinhnguyet kinh nguyệt kinh nguyet
Copyright 2005-2008 PhunuNet.com
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối…
Lượt xem:
636
Bình luận:
2
Gửi ngày:
30/07/2010
Anh biết em ghét nhất là người nói dối đúng không anh? Thế mà sao anh vẫn dối em trong chuyện tình của hai đứa mình. Em ngây thơ quá, em tự tin vào tình yêu anh dành cho em quá nên có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có lúc nào đó phản bội em. Anh nói cô bé đó thích anh đúng không? Vâng, cứ cho là cô bé đó chủ động thích anh đi, nhưng nếu không có những sms qua lại thì làm sao cô bé đó dám chủ động có những hành động quá sức tưởng tượng của em như vậy?

Yêu em hơn hai năm, anh cũng biết thừa em là người ghét sự cộc cằn như thế nào đúng không anh? Ghét sau sự dối trá. Vậy mà sao anh vẫn mắc lỗi ạ? Anh biết thừa em là người chẳng bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho ai đó mà em biết là người ta có tình cảm với em, ngay cả anh cũng thế, trong suốt hai năm qua còn gì. Thế sao đến bây giờ, khi em nghĩ là em cần thay đổi vì yêu anh, em chủ động gọi điện nhắc anh mặc ấm vì tự nhiên trời Hà Nội đổi gió, em lo anh lạnh. Cầm máy lên gọi điện chưa kịp nhắc anh mặc gì mới chỉ kịp hỏi một câu rất nhẹ nhàng (điều chưa từng diễn ra): “Anh đang làm gì đấy ạ?” “Đang ăn cơm”. Em sững người. 2 năm yêu nhau, chưa bao giờ anh nói một câu nào như thế. Anh thuê máy xúc xúc hết những tình cảm anh đã xây dựng trong em suốt 2 năm qua đúng không ạ?

Cô bé đó anh nói là bố mẹ mất hết rồi. Vâng. Đành là thế, em có thắc mắc gì đâu, nhưng em cứ buồn mãi, sao lại có nhiều chuyện tình đẫm nước mắt, nhiều vụ ghen tuông đến mù quáng đến như vậy, đàn ông cũng sai, phụ nữ cũng chẳng đúng. Anh biết thừa, em quy tắc như thế nào, em đã từng nói với anh : “Muốn giấu thì giấu cho kín, đã hở thì đừng vờ vịt che đi. Không trắng thì phải đen, đã đen thì nhớ đen giòn. Muốn nguyên tắc thì trước sau như một, đừng nửa vời giả tạo nết na”. Anh không nhớ hay là cố tình quên?
Em mệt, mệt lắm rồi, em mới chỉ là người yêu anh thôi chứ không phải vợ anh, em thấy em ko nhất thiết phải chịu những cái vô cớ làm em đau đầu như thế này nữa. Anh vẫn nói vì em nguyên tắc nên anh phải vô nguyên tắc, cho hợp quy luật bù trừ, em chợt hiểu, yêu nhau mà không cùng quan điểm, không cùng nhận thức thì không thể hạnh phúc và nề nếp được. Em đã cố gắng nhưng cố một mình không ích gì, hạnh phúc tạo dựng phải được xây từ hai người anh ạ.

Đến một lúc nào đó tình yêu của anh em mình “lệch pha” thì cũng là lúc chúng ta nói lời chia tay, em tin lúc đó chẳng ầm ĩ gì đâu, nhẹ nhàng lắm, hết yêu rồi thì đâu thể hiểu và thông cảm được nữa anh nhỉ? Em vẫn nói yêu nhau thì nên theo quy tắc 51% yêu – 49% thương nhưng sâu thắm trong trái tim em, con người em vẫn mong anh đủ nhận thức để san bằng quy tắc thành 50% yêu – 50% thương, chắc hẳn chúng ta hạnh phúc lắm anh ạ. Mỹ Tâm đã từng hát thế này: “Người ơi em mãi tin, tin tình yêu anh chân thành…” Em bám vào câu hát đó để tin anh, đó là sợi dây mỏng manh nhất nhưng giúp em nghĩ rằng đàn ông vẫn có người tốt, vẫn có người này người kia, em mong anh hãy “muốn giấu thì giấu cho kín, đã hở thì đừng vờ vịt che đi”. Anh biết em là người vốn ghê gớm mà!.
Người đăng: Zyn (songngam81@yahoo.com)

 Chia sẻ từ cộng đồng Bimaat
 Ủng hộ
100%
6 phiếu
 Phản đối
0%
0 phiếu
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn
Nội dung liên quan được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:

Bình luận
thuy (thuy@yahoo.com)
04/08/2010 01:33:38 PM
đố bạn biết vì sao trong dân gian người ta nói rằng:'nói dối như cuội'cuội là adam đúng ko? vậy thì bạn đừng có thắc mắc hay ngạc nhiên tại sao bạn trai bạn lại nói dối he.
10711
Xóa
31/07/2010 11:43:48 AM
Bạn khổ vì bạn quá trân trọng tình yêu của bạn...... TY đối với bạn quá lãng mạn, mong manh và luôn cần được giữ gìn...... Mình từng làm tan nát TY của mình chính vì đã vô tình làm mất đi sự mong manh đó....... Thật nghiệt ngã vật vã.......
10633
Xóa
Gửi bình luận
Tên của bạn:
Email:
Protected by Clearscreen.SharpHIPĐiền mã bảo vệ:
Mời bạn chọn một hình minh họa để phần bình luận thêm hấp dẫn!

Bạn là đồ tồi!
Quỷ tha ma bắt bạn đi!
Phủ thui cái mồm bạn!
Bạn thật đáng ghê tởm!
Bạn thật đáng trách!
Đồ củ chuối!
Cố lên mình ủng hộ bạn!
Cầu trời phật phù hộ cho bạn!
Chúng tôi luôn ở bên bạn!
Cầu chúa phù hộ cho bạn!
Bạn thật đáng thương!
Hãy vượt qua sai lầm nhé!
Nội dung: (tối đa 4000 kí tự)
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng Việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nội dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa bỏ.

Các bí mật gần đây
Lượt xem:  71
Bình luận:  0
      1
      2
Lượt xem:  59
Bình luận:  0
      1
      0
Lượt xem:  54
Bình luận:  0
      0
      0
Lượt xem:  266
Bình luận:  2
      1
      0
Lượt xem:  452
Bình luận:  5
      19
      4
Lượt xem:  182
Bình luận:  0
      0
      0
Lượt xem:  290
Bình luận:  0
      0
      0
Lượt xem:  145
Bình luận:  0
      0
      0

Bí mật đọc nhiều
Hôm nay
Tuần này
Tháng này

Bí mật bình nhiều
Hôm nay
Tuần này
Tháng này