Dịch vụ thuê người yêu ngày Tết muôn nẻo cung bậc cảm xúc!
Dịch vụ thuê người yêu: Xem thường tình cảm con người.
Trong một lần đưa cô cháu gái 17
tuổi đi dự sinh nhật bạn, tôi tình cờ biết được muốn có “người yêu” đi chơi
trong những ngày lễ, Tết, ai có nhu cầu chỉ cần bỏ ra một khoản tiền để thuê.
Bên cạnh đó, có không ít trang web đã đăng tải thông tin… cho thuê người yêu
trên mạng!
Những thông tin như thế này xuất hiện khá nhiều trên mạng (Ảnh minh họa)
Có tiền là.. có người yêu !
Khi thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên, cô
cháu gái nhiệt tình giải thích: “Bạn cháu có ông anh trai sinh năm 1978 nhưng
chưa có người yêu. Tết năm nay bố mẹ anh ấy giao hẹn: “Nếu không dẫn người yêu
về sẽ phải dọn ra ở riêng”. Thấy tình hình quá căng thẳng, anh này đã gọi điện
đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu và được biết giá mỗi
ngày thuê là 2 triệu đồng. Thời gian thuê càng lâu, giá càng giảm.
Anh ấy có thể được tùy ý chọn người
thông qua các bức ảnh mà công ty này cung cấp qua email. Nếu “chấm” đối tác
nào, anh sẽ phải chuyển toàn bộ số tiền thuê vào tài khoản của công ty đồng
thời sẽ nhận được mọi thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của cô gái đó.
Hai bên có thể liên lạc với nhau để hẹn ngày giờ cụ thể để “ra mắt” bố mẹ họ
hàng. Và thế là, mọi chuyện đã được giải quyết xong”!
Được biết, so với ngày thường, giá
thuê người yêu dịp Tết là hơn 1 triệu đồng mỗi ngày (ngày thường có giá 1 triệu
đồng/ngày). Ngoài ra, người thuê sẽ chịu mọi chi phí còn lại trong quá trình
diễn ra tình huống như tiền tàu xe, ăn uống, quà tặng, tiền mừng tuổi… Càng đến
những ngày giáp Tết, số lượng người có nhu cầu thuê người yêu càng tăng. Đối
tượng thuê thường là những người đã khá nhiều tuổi, ít có điều kiện tiếp xúc
với người khác giới nên chưa tìm được một nửa kia cho cuộc đời mình. Tuy vậy
cũng có không ít bạn trẻ đua đòi, coi nhẹ giá trị tình cảm, thuê người yêu để
mua vui.
Trên mạng internet, chúng ta có thể
dễ dàng bắt gặp các thông tin, kiểu như: “Tuyển “đối tác” đi chơi Tết cao từ
1,7m trở lên, đẹp trai, phong độ” hay “tìm “vợ yêu”, bà xã 15-17 tuổi cao ráo,
ưa nhìn”… Khi đăng tải các thông tin này lên mạng, không ít bạn trẻ đã không
lường hết được những rắc rối mình sẽ phải đối mặt như bị khủng bố qua điện
thoại, qua nick chat và thường xuyên phải chịu đựng những cuộc gọi gạ gẫm, quấy
rối… Bên cạnh đó, những thông tin và hình ảnh cá nhân của các bạn trẻ này có
thể bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích xấu…
Không nên thương mại hóa tình yêu
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Vào 1 trang web cung cấp “Dịch vụ
cho thuê người yêu online”, chúng tôi đọc được những lời quảng cáo khá hấp dẫn:
“Đây là gói dịch vụ mới được đăng ký bản quyền và được pháp luật bảo vệ, một ý
tưởng táo bạo. Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu (không tiến tới hôn
nhân - không buôn bán xác thịt) với mong muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng về
giao tiếp xã giao với gia đình, đối tác làm vừa lòng mọi người xung quanh…
Dịch vụ của công ty là cung cấp cho
khách hàng một người bạn có thể vào vai đồng nghiệp, bạn gái, người yêu hay vợ
để ra mắt bạn bè, đi dự họp làm thư ký, tiếp khách, đi dự tiệc tùng, đám cưới,
sinh nhật, an ủi khi thất tình, chăm sóc lúc ốm đau…”.
Không những chỉ rao cho thuê mà
trang web này còn rao tuyển các nhân viên làm cộng tác viên với tiêu chí: Có
ngoại hình đẹp, biết giao tiếp. Đặc biệt ưu tiên các bạn là… người mẫu. Chỉ cần
nhấp chuột và nhấc điện thoại bạn đã có thể tìm được “một nửa của mình” với
những tiêu chí khá hoàn hảo! Không chỉ có vậy, có những trang web còn tổ chức
các buổi gặp mặt giữa các thành viên theo từng nhóm chủ đề, thậm chí cung cấp
dịch vụ… hẹn ăn trưa.
Trong các hợp đồng được ký giữa bên
thuê và bên cho thuê người yêu, hành vi “tình cảm” giữa hai bên thường chỉ dừng
lại ở việc nắm tay, ôm và cùng lắm là… hôn nhẹ vào má. Nếu bên nào vi phạm hợp
đồng sẽ phải trả thêm tiền. Tuy vậy việc kiểm soát vấn đề này là khá khó khăn.
Giống như bất cứ những lĩnh vực khác, tình yêu cũng có hai mặt. Bên cạnh những
tình yêu thật, thì có cả những “tình yêu giả”, những bản “hợp đồng thuê người
yêu“ để đáp ứng cho những nhu cầu của từng cá nhân.
Tuy vậy không ai dám chắc những bản
hợp đồng tình cảm nặng tính thương mại này sẽ đều diễn ra suôn sẻ. Vấn đề đặt
ra là khi các mối quan hệ vượt quá giới hạn, phát sinh ngoài hợp đồng thì việc
giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên vô cùng khó khăn và phức
tạp, chưa kể đến những tệ nạn có thể xảy ra như việc mang thai ngoài ý muốn,
mại dâm trá hình, vô tình mắc phải các căn bệnh xã hội từ “người yêu đi
thuê”…
Thuê người yêu ngày Tết giá 3 triệu
Dịch vụ cho thuê người yêu trong dịp Tết Nguyên đán không quá khó khăn,
chi phí để đưa người ấy về nhà trong một ngày đêm là 3 triệu đồng, và dĩ
nhiên giới hạn chỉ là cầm tay.
Không quá khó
Những
năm gần đây, việc một công ty mở dịch vụ cho thuê người yêu là đã xôn
xao dư luận. Có nhiều điều băn khoăn đối với dịch vụ này, tuy nhiên,
việc cho thuê người để giải quyết những tình huống tệ nhị như hẹn hò
"qua mặt" gia đình, bạn bè là những điều có thực.
Theo
tìm hiểu, dù là dịp Tết Nguyên đán nhưng để thuê một cô bạn gái hay bạn
trai thì cũng không quá khó. Nghe tin này, một vài anh chàng và cô nàng
cũng hồ hởi tìm hiểu xem có thể thuê một người về đóng thế người yêu
cho đỡ... đau đầu. Thế nhưng, để giảm tải được sự đau đầu này, họ sẽ
phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.
Thường,
mỗi ngày, gói dịch vụ này tính theo buổi, gọi là buổi nhưng thời gian
là từ 2-3 giờ, mức phí trọn gói là 800.000 đồng. Nếu bạn có nhu cầu cho
lần tiếp theo thì phí giảm xuống còn 600.000 đồng và nếu nhiều hơn thì
giá sẽ giảm dần.
(Ảnh minh họa).
Với
nhu cầu này, theo quy định của công ty cho thuê người yêu, khách hàng
không cần chuyển tiền trước, không cần thủ tục hành chính, chỉ cần một
cuộc điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng là xong.
Thời
điểm Tết, trong khi các dịch vụ làm đẹp, mua sắm tăng mạnh thì cho thuê
người yêu vẫn ở mức bình thường. Nếu có nhu cầu, bạn chỉ cần hỏi nhân
viên tư vấn, họ sẽ lựa chọn người phù hợp với sở thích và tình huống mà
bạn mong muốn.
"Nghe
thì cũng đơn giản, nhưng được biết là mình sẽ không gặp mặt người ta
trước, chỉ được xem qua ảnh thôi. Khác gì mình phải đặt trọn niềm tin
vào dịch vụ" - Nguyễn Tuấn Nam chia sẻ.
Tăng giá theo thị trường
Tuy
nhiên, cũng như mọi mặt hàng khác, Tết là thời điểm của sự tăng giá.
Cho thuê người yêu, vì con người lúc này trở thành công cụ lao động nên
cũng vì thế mà đắt theo. Nếu cần thuê bạn gái, bạn trai trong một ngày
đêm, về ăn tối với gia đình thì mức giá là 3 triệu đồng. So với năm
ngoái, thì mức giá này cao hơn 500.000 đồng, cũng không phải là tăng quá
nhiều như các mặt hàng các. Và nếu thuê 3 ngày thì giá trọn gói là 9
triệu, nhưng với sự hào phóng của đơn vị cho thuê, có thể sẽ giảm đi
chút ít.
Giá
trên được áp dụng cho mọi tỉnh thành trên toàn quốc, ngoài ra, mọi chi
phí đi lại, ngủ nghỉ, ăn uống thì người đi thuê phải lo. Như vậy, nếu
càng đi xa thì khoản tiền chi ra càng nhiều hơn.
Theo
một nhân viên tư vấn của công ty thuê người yêu, thời gian như vậy là
tính hai ngày, vì thế có giá 3 triệu đồng, đó cũng là mức giá cao nhất
trong một năm đối với dịch vụ này. Với mức đó, người ấy sẽ đóng vai một
nửa của bạn, về thăm gia đình, ăn tối cùng mọi người và qua đêm tại đấy.
Tuy
nhiên, nhân viên này cho biết, theo hợp đồng dịch vụ, người đóng thế sẽ
làm đúng vai trò ngoại giao khi làm việc, ngoài ra không có bất kỳ một
hành động nhạy cảm nào như ôm, hôn... hoặc xa hơn thế. Nếu làm trái với
quy định này, người đi thuê sẽ gặp sự phản ứng không đơn giản từ công ty
cung cấp dịch vụ, bởi, dù cho người đi xa nhưng họ vẫn theo sát "nhất
cử nhất động" của đối phương.
"Với
3 triệu mà giải quyết được áp lực gia đình và sống yên ổn trong mấy
ngày Tết thì với tôi có thể chấp nhận được. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không
đơn giản là như thế, biết đâu bố mẹ nằng nặc đòi trò chuyện với nhà
thông gia, rồi yêu cầu con dâu tương lai làm những việc ngoài cam kết
với cá nhân tôi thì chằng biết chuyện gì xảy ra"- Tuấn Nam bày tỏ sau
khi đã nghiên cứu kỹ vấn đề "trọng đại" này.
Thuê người yêu đi chơi Tết
Thuê
xe, thuê nhà, thuê cỗ bàn… nghe có vẻ còn hợp lý, nói chuyện thuê người
yêu thật hài hước nhưng không phải là chuyện bịa đâu nhé, hoàn toàn có
thật đấy các bạn ạ!
Mỗi dịp Tết đến, Hùng lại lo sốt sắng
việc không có người yêu về ra mắt bố mẹ, hàng xóm và bạn bè. Ở quê,
Hùng có tiếng lắm vì cao ráo, đẹp trai, ga lăng lại có tài, học giỏi thì
từ bé. Nên cả làng ai cũng ngưỡng mộ. Đã thế, các cô gái trong làng ai
cũng đều khát khao được là người yêu Hùng, được làm vợ Hùng. Mấy nhà
giàu có trong khu chỉ chăm chăm khi nào Hùng về rồi dắt con gái sang để
mai mối. Nhà Hùng không giàu có nhưng lại có học có hành, nên hàng xóm
láng giềng ưng. Cứ có học là công việc không phải lo lắng, họ cho là
vậy.
Nhờ thế, Hùng lại càng kiêu căng. Bao nhiêu mối lái đến nhà Hùng đều từ
chối và nói cháu có người yêu trên tỉnh rồi. Người yêu theo lời Hùng là
một cô gái cực kì xinh đẹp, giỏi giang và con nhà giàu có. Hùng tỏ thái
độ ngay với những cô gái nhà quê, không có học hành bằng mình. Lúc nào
cũng tỏ ra là mình cao giá, làm sao lại đi lấy nhưng cô gái quê mùa
được, con gái thành phố thiếu gì.

Nhờ thế, Hùng lại càng kiêu căng. Bao nhiêu mối lái đến nhà Hùng đều từ
chối và nói cháu có người yêu trên tỉnh rồi. (ảnh minh họa)
Hùng đẹp mã, nhưng cái sự hám vật chất,
háo sắc của Hùng cứ lồ lộ ra, đi đâu người ta cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ có các cụ ở quê là bị lừa gạt bởi anh chàng lẻo mép ấy. Hùng đã hứa
với bạn bè, cả nhà và hàng xóm rằng, lần này về ăn Tết sẽ dẫn cô bạn
gái xinh đẹp về để cho cả làng ngắm. Nhưng khổ nỗi, người yêu thì chẳng
thấy đâu, chỉ chơi bời với mấy em chân dài, mấy em biết nhảy, biết hát,
sống xa hoa… Các em ấy cũng chỉ bám Hùng vì anh đẹp mã chứ có ai muốn
yêu kẻ không có tiền. Thế là, bao nhiêu năm nay, tưởng rằng học hành
cao, sẽ kiếm được cô ở Hà Nội vậy mà, giờ vẫn ‘vườn không nhà trống’.
Hùng đành phải hợp đồng với một trong số những cô Hùng thường qua lại và
ra giá bằng tiền để cô ta về nhà anh trong vòng 1 ngày, ra mắt hàng xóm
với tư cách người yêu. Những cô này cũng thuộc hạng tham tiền nên nói
vậy là đồng ý ngay. Cũng mất đến 1/3 tháng lương để chi cho “người yêu
hờ” trong dịp Tết. Xót của nhưng biết làm sao được vì đã trót mạnh mồm
với bà con hàng xóm.

Hùng đành phải hợp đồng với một trong số những cô Hùng thường qua lại và
ra giá bằng tiền để cô ta về nhà anh trong vòng 1 ngày, ra mắt hàng
xóm với tư cách người yêu.
(ảnh minh họa)
Chẳng ai phát hiện ra cô ta là người yêu
giả của Hùng nhưng Hùng vẫn thấy lòng bất an. Giới thiệu người yêu coi
như mua được cái sĩ diện nhưng Hùng sẽ mất hết mối lái, không còn ai
muốn gả con họ cho anh chàng học cao mà lại có người yêu xinh đẹp, sành
điệu, sang trọng ăn đứt những cô con gái quê mùa của họ nữa. Hùng đang
lo sợ, không biết rồi sẽ yêu ai và lấy ai, chỉ lo lấy phải người hư
hỏng. Nhưng bản tính tham giàu vẫn chưa cho anh cơ hội dừng chân…
|
Hiện dịch vụ thuê và cho thuê
người yêu không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà nó đã có ở một số nước khác trên
thế giới. Tại Trung Quốc thời gian qua, trên hầu khắp các diễn đàn online của
Trùng Khánh đã xôn xao về một trường hợp thuê bạn gái về quê ăn Tết. Vương
Quân - một chàng trai 30 tuổi, quê ở Tứ Xuyên là nhân viên bán hàng cho một
đại lý xe hơi ở Trùng Khánh. Bố mẹ anh ở quê vô cùng sốt ruột khi con trai
duy nhất tuổi đã tam tuần vẫn chẳng thấy đưa bạn gái về giới thiệu. Để trấn
an bố mẹ, Quân quyết định đăng rao vặt thuê bạn gái với thù lao 300 NDT/ngày.
Khi mối quan hệ “vượt quá giới hạn”, cô gái đã đòi trả thêm 1.000 NDT phát sinh
ngoài hợp đồng, song anh chàng này không chịu trả tiền vì cho rằng do hai bên
tình nguyện, trước đó lại không có “hợp đồng bổ sung”. Câu chuyện gây tranh
cãi này thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với các quan điểm trái chiều.
|
(ST)