12A và 4H: Ký ức học trò còn mãi với thời gian

biettuot biettuot @biettuot

12A và 4H: Ký ức học trò còn mãi với thời gian

Tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên, với những mối tình đầu trong sáng khó quên sẽ tồn tại mãi cùng thời gian, cũng như tồn tại mãi với bộ phim 12A và 4H.

19/11/2014 04:02 PM
2,148

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nhưng hễ nhắc đến một bộ phim về tuổi học trò, người ta lại nghĩ ngay đến "12A và 4H", tác phẩm gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả những năm 1995, cũng như được coi là một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam hay nhất dành cho lứa tuổi này. Tình cờ nhớ lại bộ phim đúng thời điểm ngày "Nhà giáo Việt Nam" 20/11 sắp tới, bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bè bạn lại ùa về....

Dấu ấn tuổi học trò

"12A và 4H" do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dàn dựng, ra mắt khán giả lần đầu tiên trên chương trình Văn nghệ chiều chủ nhật của VTV3 năm 1995. Nội dung phim xoay quanh nhóm 4H: Hằng - Hạ - Hân - Hoa và những câu chuyện, biến cố tâm sinh lý của tuổi mới lớn. 12A và 4H với những cảm xúc sâu lắng, gần gũi với tuổi học trò đã trở thành bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của thế hệ cuối 7x, đầu 8x.

Bộ phim đã đi vào ký ức của thế hệ bấy giờ như là một trong những hình ảnh đẹp nhất về thầy cô và mái trường, về tuổi học trò hồn nhiên với những mối tình đầu đẹp và trong sáng. Đến tận bây giờ, mỗi khi xem lại một thước phim, nghe lại ca khúc "Mùa hè đã qua", nhiều người vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.


Nhân vật Hằng

Ấn tượng nhất trong phim là nhân vật lớp trưởng Hằng. Hằng là cô gái có vẻ ngoài chan hòa, dễ mến với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt biết nói và lúm đồng tiền duyên. Không chỉ vậy, cô còn học giỏi, con nhà giàu, có tài thơ văn. Cũng chính tài thơ văn đó đã kết nối Hằng với thầy Minh - thầy giáo dạy văn, tạo nên mối tình thầy trò đầy mộng mơ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những rung động bất chợt đầu đời của tuổi hồn nhiên, sau nhiều biến cố, nhờ bạn bè giúp đỡ Hằng đã nhận ra hai người không thể đến với nhau và tình ngộ.


Nhân vật Hằng và thầy giáo Minh trong phim

Giá trị vượt thời gian

Không phải tự nhiên "12A và 4H" được coi là một trong những bộ phim truyền hình hay nhất của Việt Nam dành cho lứa tuổi học trò. Câu chuyện gần gũi với lứa tuổi mới lớn của phim đã tạo nên một cơn sốt cho giới học sinh trung học và sinh viên ở Hà Nội vào thời điểm phim trình chiếu. Vì thế, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, người ta cũng vẫn nhớ mãi về bộ phim, như nhớ về thời học trò của chính mình.

Ca khúc nhạc phim, bài hát "Mùa hè đã qua" cũng là một trong những bản nhạc phim đi cùng năm thán về thầy cô và mái trường. Giai điệu trầm, buồn của bài hát cực phù hợp với những giờ phút chia tay của học trò lớp 12 mà mỗi khi nghe, người ta không khỏi bồi hồi xúc động.

“ Rồi mùa hè đã qua, trở laị mái trường xưa.

Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung…”

Dàn diễn viên ngày ấy bây giờ

Nếu cách đây 19 năm, các diễn viên thủ vai nhóm 4H đều ở vào lứa tuổi của nhân vật mình thể hiện, thì hiện nay mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình: người theo nghiệp diễn, người theo những nghệ nghiệp có ích cho xã hội. Họ đến với nghiệp diễn xuất vì sự đam mê và cuộc sống đã kéo họ theo những ngả đường khác.

Trong chương trình "Cuộc sống hàng ngày" số mới nhất, các diễn viên Xuân Bắc - vai Thiện, Anh Tuấn - vai Ngôn, An Quý - vai Hoa và Huệ Anh - vai Hạ đã có dịp hội ngộ và cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm vui buồn trong những ngày gắn bó với bộ phim.




Diễn viên Anh Tuấn và An Quý


Diễn viên Xuân Bắc và cựu diễn viên Huệ Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý