17 năm tù cho kẻ sát hại vợ vì tin lời thầy bói

mesu mesu @mesu

17 năm tù cho kẻ sát hại vợ vì tin lời thầy bói

Chỉ vì tin lời thầy bói phán sau này vợ lấy chồng hai giàu có và đẹp trai, Luận đã nhẫn tâm tước đi sinh mạng của người vợ.

25/11/2014 07:59 PM
1,510

Ngày 25/11, theo tin tức trên báo Người Lao Động, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, tăng án từ 14 năm tù lên thành 17 năm tù đối với Võ Văn Luận (SN 1985, quê An Giang) về tội “Giết người”.

Trước đó, Luận bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án 14 năm tù giam. Sau đó, Luận, người thân của chị Bé viết đơn kháng cáo xin giảm án. Đồng thời, viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu tăng án.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa ngày 25/11/2014, Luận thừa nhận chỉ nghi ngờ vợ ngoại tình chứ không hề biết chắc chắn. Điều đặc biệt, người thân của nạn nhân xin được giảm án cho bị cáo. Thế nhưng, đại diện viện kiểm cho rằng, mức án 14 năm tù giam cấp sơ thẩm tuyên là quá nhẹ nên đề nghị tăng án.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Luận là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của vợ. Trong phiên tòa, mặc dù xin giảm án nhưng bị cáo và đại diện gia đình bị hại không đưa ra được bất kì tình tiết nào mới. Tòa cũng đồng ý quan điểm của viện kiểm sát nên quyết định tăng hình phạt lên 17 năm tù giam.

 - Ảnh 1

Bị cáo Luận tại phiên phúc thẩm.

Lời “tiên tri” oan nghiệt

Võ Văn Luận và chị Lê Thị B. (SN 1990) vốn sinh ra cùng quê ở thị trấn Phú Mỹ nên sớm đã quen biết nhau. Theo những người dân sống gần nhà, Luận là con người hiền lành, thật thà. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Luận sớm dang dở con đường học hành, đi làm thuê cho các ông chủ trong vùng.

Cái nết chăm chỉ, chịu thương chịu khó của Luận được rất nhiều cô gái chết mê chết mệt, nhưng chàng thanh niên này chỉ chú ý tới chị B. Bởi chị B. cũng có hoàn cảnh giống anh, cũng sinh ra trong gia đình khó khăn nên cả hai sớm tìm được sự đồng điệu.

Cưới nhau năm trước, năm sau, chị Bé mang thai, hạ sinh một đứa con kháu khỉnh.Hàng ngày, Luận làm vườn, mùa nông nhàn, gã lại làm thuê, làm mướn. Tất cả tiền công kiếm được, gã đều đưa về cho vợ. Gã siêng năng, cần cù nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng.

Vào năm 2012, đứa con thứ hai ra đời càng khiến cuộc sống khó khăn hơn. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đứa con đầu của Luận và B. cũng đã lên 6 tuổi, đứa con thứ hai cũng vừa tròn 18 tháng. Chị B. thấy hai vợ chồng vất vả, quần quật suốt ngày mà chẳng đủ ăn chứ chưa nói đến “của để dành” phòng khi sau này ốm đau hay con cái đến tuổi đi học. Cái nghèo khiến cho hai vợ chồng chị B. ngày đêm trăn trở, họ không tiếc công cũng chẳng tiếc sức, làm đủ mọi cách nhưng vẫn đi vào bế tắc mà vẫn không tìm ra con đường làm ăn khả dĩ hơn. Bí quá, chị B. mới nghĩ đến chuyện tâm linh, đi xem bói để tìm nguyên nhân cũng như con đường thoát nghèo cho gia đình.

Tranh thủ hôm đi làm về sớm, chị B. giấu chồng đi xem bói ở nhà một ông thầy xã bên. Không hiểu ông thầy đó bói thế nào nhưng khi về nhà, chị B. miệng tủm tỉm truyền đạt lời người thầy bói nói với chị rằng: “Thầy phán chồng hai của em giàu có và đẹp trai hơn anh”.

Câu nói tưởng như đùa cợt của chị B. ấy lại thành tai hại khi nó trở thành nỗi ám ảnh của Luận. Từ khi nghe vợ truyền đạt lại lời thầy bói, Luận trở nên tự ti, tính nết thay đổi hoàn toàn. Luận thường xuyên cáu gắt, chửi bới vợ. Cứ mỗi lần lòng tự ái dâng trào, Luận lại mang lời của thầy bói ra để đay nghiến vợ. Đó cũng là cái cớ để cho Luận ghen tuông, mặc dù sau đó chị B. và người thân có khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa thì Luận vẫn tin rồi tới một ngày lời phán của ông thầy bói sẽ thành sự thật.

Cái kết bi thảm từ lời thầy bói

Bị chồng đay nghiến, sỉ vả nhưng chị B. không một lời oán trách mà hiểu rằng đó là một phần lỗi do mình mang cái nghèo của hai vợ chồng ra làm trò đùa. Không đầu hàng trước nghèo khó, chị B. đã cùng chồng gửi lại hai đứa con nhỏ cho ông bà ngoại, rời quê hương lên Bình Dương tìm việc làm.

Được sự giúp đỡ của người thân, hai người thuê trọ tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn (thuộc thị xã Thuận An, Bình Dương). Nhưng làm ăn ở nơi đất khách quê người đâu có dễ, số vốn gần 2 triệu đồng mà vợ chồng chị B. vay mượn ở quê đã chi tiêu đến những đồng cuối cùng, trong khi đó hai vợ chồng chị vẫn chưa tìm được việc làm, khó khăn thêm chồng chất khó khăn.

Rạng sáng ngày 18/4/2014, 3 ngày sau khi vợ chồng Luận rời quê hương đi làm ăn thì hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc rồi trong lúc tức giận, không kiềm chế được dòng suy nghĩ, Luận lại đưa lời phán của thầy bói ra để đay nghiến vợ mình.

Luận đinh ninh lời phán của thầy bói sẽ trở thành sự thật, rằng vì nghèo khổ nên trước sau gì vợ cũng bỏ mình mà lấy người khác giàu có, đẹp trai hơn. Điều đó đã đẩy cơn ghen của Luận lên đến đỉnh điểm.

Luận như con thú hoang lao vào vợ của mình, dùng hai tay bóp lấy cổ chị B. khi người phụ nữ này đang lúi húi trong nhà tắm. Sức lực yếu đuối của người phụ nữ không thể chống trả được hai bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang cuộn trào máu ghen trong lòng.

Gây án xong, Luận lặng lẽ khóa cửa phòng, bắt xe về quê nhà ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân để đầu thú. Tại cơ quan công an, Luận đã khóc nức nở, tỏ ra hối lỗi về hành động cuồng tín, mù quáng tin lời thầy bói của mình.

Gia Huy (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý