3 câu chuyện kỳ lạ về hồi ức trước khi ra đời

mesonic mesonic @mesonic

3 câu chuyện kỳ lạ về hồi ức trước khi ra đời

Nhiều người đã công bố những ký ức được lưu giữ ngay khi còn trong bụng mẹ, khi được sinh ra, thậm chí ngay trước khi trở thành một hình hài trong tử cung của người mẹ. Khó có thể cung cấp bằng chứng chính xác để chứng minh về hiện tượng này, nhưng thực sự nó đã xảy ra với nhiều người. Dưới đây là 3 câu chuyện kì lạ về hồi ức trước khi ra đời.

26/01/2015 05:51 PM
495

1. Nhớ bài hát được mở khi còn trong bụng mẹ

Trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử (the Near-Death Experience Research Foundation), Nicola E kể một câu chuyện về một sinh viên của cô, tên là Michael. Nicola là bạn của mẹ Michael, mẹ anh đã mất khi anh mới vài tháng tuổi.

Ngày sinh Michael, Nicola đã đưa mẹ anh tới bệnh viện. Sau khi mẹ Michael mất, Nicola không còn giữ liên lạc với gia đình Michael, cho đến khi Michael trở thành sinh viên của Nicola tại trường đại học. Michael đã biết Nicola là bạn của mẹ mình cả khi Nicola không nói điều đó.

Khi các sinh viên được hỏi về ký ức đầu đời của mình, Michael đã giơ tay và kể về việc Nicola đưa mẹ anh tới viện để sinh anh.

Anh nhớ mình đã ở trong một chiếc ô tô màu xám của Nicola và cả giai điệu bài hát được bật lúc đó. Anh thấy Nicola dừng lại hỏi đường ở một trạm xăng, dùng điện thoại trả tiền ở bệnh viện và lấy đi một chiếc áo len của người lạ trong phòng chờ rồi mặc nó.

Nicola đã từng có một chiếc xe màu xám, nhưng đã thôi dùng nó 2 năm kể từ ngày sinh của Michael. Vài từ trong bài hát mà Michael nhớ được giống với bài cô vẫn hay bật khi lái chiếc xe đó. Vì bệnh viện nằm ở vùng quê, cô bị lạc đường và đã dừng tại một trạm xăng để hỏi đường.

Vì bệnh viện không cung cấp dịch vụ điện thoại di động, nên cô dùng bốt điện thoại trả tiền. Cả việc lấy một chiếc áo len cũng đúng, cô đã rất xấu hổ khi lấy đồ của người khác. Lúc đó không có ai nhận chiếc áo len và vì rất lạnh nên cô mặc và giữ nó luôn. Cô chưa từng kể cho ai về điều này. Sao cậu bé có thể biết?

2. “Đây là người đã chăm sóc con lúc ở trong bụng mẹ”

Trang Reddit chia sẻ câu chuyện sau: “Một đồng nghiệp kể cho tôi nghe câu chuyện về cô con gái 4 tuổi của anh ấy.

Một lần anh và vợ đưa con gái tới một hội truyền giáo cũ ở thị trấn, nơi thu hút nhiều du khách. Một bức tượng đức mẹ Đồng Trinh được đặt gần lối vào. Ngay khi tới gần tượng Đức Mẹ, con gái anh chỉ vào bức tượng và nói to: “Bố, con biết cô ấy! Đây là người đã chăm sóc con khi con ở trong bụng mẹ!”.

3. Tiếng gọi chào đời

Trên diễn đàn About.com, Linda đăng câu chuyện về trải nghiệm trước khi chào đời của cô: “Tôi nhớ mình đang thả trôi trên một đám mây. Đằng xa có những đám mây màu hồng và xanh rất đẹp. Mọi thứ thật yên bình. Bỗng nhiên, một giọng nói như tiếng phụ nữ vang đến mặc dù tôi không thấy cô ấy.

Giọng nói rất ấm áp, nhẹ nhàng và nó dường như phát ra từ trong tâm trí của tôi. Người phụ nữ nói đã đến lúc tôi tới Trái đất và chào đời như một đứa bé. Tôi nói tôi muốn ở lại nơi yên bình này. Cô bảo tôi phải đi bây giờ, đừng lo lắng gì vì mọi việc sẽ ổn.

Đó là những gì tôi nhớ vào thời điểm trước khi được sinh ra. Đó vẫn là một ký ức vô cùng đẹp đẽ trong toàn bộ cuộc đời tôi”.

Phương Thảo (tổng hợp)

Nicola đã từng có một chiếc xe màu xám, nhưng đã thôi dùng nó 2 năm kể từ ngày sinh của Michael. Vài từ trong bài hát mà Michael nhớ được giống với bài cô vẫn hay bật khi lái chiếc xe đó. Vì bệnh viện nằm ở vùng quê, cô bị lạc đường và đã dừng tại một trạm xăng để hỏi đường. Vì bệnh viện không cung cấp dịch vụ điện thoại di động, nên cô dùng bốt điện thoại trả tiền. Cả việc lấy một chiếc áo len cũng đúng, cô đã rất xấu hổ khi lấy đồ của người khác. Lúc đó không có ai nhận chiếc áo len và vì rất lạnh nên cô mặc và giữ nó luôn. Cô chưa từng kể cho ai về điều này. Sao cậu bé có thể biết?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý