4 chi tiết hài hước trong Vừa đi vừa khóc

biettuot biettuot @biettuot

4 chi tiết hài hước trong Vừa đi vừa khóc

Các nhân vật chính và phụ trong Vừa đi vừa khóc để lại ấn tượng trong những chi tiết dí dỏm.

17/04/2014 03:46 PM
2,333

Vừa đi vừa khóc xây dựng một câu chuyện cảm động xoay quanh hai nhân vật chính Hải Minh (Lương Mạnh Hải) bị mẹ bỏ từ nhỏ và Đông Dương (Minh Hằng) phải sống cuộc đời giả làm trai.

Bên cạnh những chi tiết lấy nước mắt khán giả khi đề cao tình cảm gia đình, bộ phim còn xen kẽ những tình huống hài hước. Để tăng thêm gia vị cho Vừa đi vừa khóc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã mang đến những chi tiết khiến người xem “cười ra nước mắt”.

Cùng điểm lại những chi tiết thú vị trong 13 tập đầu của bộ phim giờ vàng đang được chú ý này:

Lố (La Quốc Hùng) sợ ma đến... ướt quần

 - 1

 - 2
Lố sợ khiếp vía khi nhìn thấy hình nộm người ma

Thú vị nhất trong tập 13 phát sóng tối 15/4 là chi tiết chàng bán cá tên Lố lộ bản tính nhát ma.

Khi đi vào căn nhà hoang để "giải quyết nỗi buồn", Lố bất ngờ cảm thấy rờn rợn người. Khi ngước nhìn lên cao thì anh bắt gặp một cái đầu rũ tóc xuống ghê rợn. Vì quá sợ hãi, anh không kìm chế được bình tĩnh và đã tiểu tiện ướt sũng quần.

Lát sau, khi ngó kỹ lại, anh mới phát hiện ra đó là hình nộm người ma treo trong nhà hoang. Vì một phút sợ ma, Lố phải lấy chai nước dội vào quần cho đỡ ngượng.

Hải Minh (Lương Mạnh Hải) bị lột trần trên đường

 - 3
Hải Minh bị cướp lột sạch quần áo khi bị say xỉn

 - 4

 - 5
Đông Dương đạp xích lô ngang qua, liền xuống giúp đỡ Hải Minh

Trong tập 2, nhân vật nam chính Hải Minh (Lương Mạnh Hải) vì thất tình (phát hiện ra bản chất tráo trở, thực dụng của cô người yêu - Bảo Anh đóng).

Trên đường về nhà lúc say không biết trời đất, Hải Minh bị bọn cướp lột sạch quần áo, chỉ chừa đúng chiếc quần chip.

Cảnh tượng Hải Minh trần như nhộng, phải lấy bìa caton che đi điểm nhạy cảm khiến người xem phì cười.

Đứng bắt taxi trong trạng thái chui vào thùng bìa, Hải Minh bị ngó lơ, thậm chí người đi đường còn nghĩ anh có vấn đề thần kinh. Vì quá say xỉn, không thể bắt taxi về nhà, anh liền nằm luôn trên vỉa hè. Rất may sau đó Đông Dương (Minh Hằng) đi ngang đã dừng chân giúp đỡ.

Đông Dương (Minh Hằng) đi mua băng vệ sinh cho… bà nội

 - 6
Đông Dương lấy bà nội làm cái cớ để mua băng vệ sinh, rồi giả danh đi mua đồ lót

Sống trong kiếp giả trai, Đông Dương luôn phải khổ sở che giấu thân phận nữ nhi của mình. Trong tập 4, Đông Dương bị rơi vào tình huống khó nói trong ngày “đèn đỏ”. 

Khi đi đến cửa hàng tạp hóa quen thuộc, vì sợ bị người quen phát hiện ra giới tính thật, Đông Dương loay hoay không biết trả lời ra sao trước câu hỏi “Mua băng vệ sinh cho ai?”.

Cô nàng giả trai đành nói bừa “Mua cho bà nội” với lý do "bà hơi đặc biệt" khiến người xem không nhịn nổi cười (bà nội Đông Dương đã ngoài 70).

Đông Dương đòi hôn Hải Minh

 - 7

 - 8

 - 9
Đông Dương (Minh Hằng) bất ngờ thổ lộ giới tính thật và đòi hôn Hải Minh
(Lương Mạnh Hải)

Mở đầu tập 10, Đông Dương bất ngờ gọi Hải Minh ra bờ sông để thú nhận mình là nữ. Không những thế, cô còn tỏ tình với Hải Minh và chủ động hỏi “Thế anh có yêu tôi không?”.

Khi Hải Minh gật đầu đáp: "Có lẽ tôi cũng yêu cô mất rồi", Đông Dương lập tức chu môi đòi được hôn. Cảnh phim này khiến người xem vừa bất ngờ vừa không tin đó là sự thật vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Nhưng khi Hải Minh vừa chạm vào môi của Đông Dương thì cô nàng chợt tỉnh, đó chỉ là một giấc mơ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý