6 người tình điển trai của 'kiều nữ' Ngọc Lan

mesuhao mesuhao @mesuhao

6 người tình điển trai của 'kiều nữ' Ngọc Lan

Cùng điểm danh 6 người tình màn ảnh điển trai của Ngọc Lan.

22/09/2014 10:06 PM
21,624

 

Hứa Vĩ Văn

Bộ phim “Tình yêu pha lê” của đạo diễn Xuân Cường xoay quanh tình yêu tay ba giữa ba nhân vật chính là Nguyễn Hoàng, An Khê và Cẩm Tú. Trong phim, Nguyễn Hoàng là chàng trai sống thực dụng và ham vật chất. Dù không có tình cảm nhưng anh chàng nhắm mắt chấp nhận tình yêu Cẩm Tú để đổi lấy vị trí ông chủ salon ô tô do ba của cô nàng trao tặng.

Thế nhưng, mọi toan tính của chàng trai trẻ đã bị xáo trộn khi anh gặp An Khê, cô gái quê lên thành phố để trọ học. Điệu múa balê bên hồ bơi của cô đã làm rung động trái tim anh chàng và định mệnh từ đó bắt đầu trớ trêu với cả ba nhân vật chính.

Trong bộ phim này, “kiều nữ” Ngọc Lan vào vai An Khê, cô gái quê hiền lành đến mức ngu ngơ, hoàn toàn bị động trước mọi sóng gió cuộc đời. Ngọc Lan dù có ngoại hình sáng đẹp nhưng sự trong sáng, thánh thiện của An Khê vẫn chưa được cô làm bật lên mà chỉ mới thấy được sự ngô nghê nhiều khi quá mức cần thiết. Không chỉ vậy, điệu múa thiên nga của An Khê hoàn toàn không thể thuyết phục khán giả tin được rằng cô là diễn viên múa.

Đóng cặp cùng Ngọc Lan trong phim này là chàng diễn viên điển trai Hứa Vỹ Văn. Dù đã có tiến bộ so với những phim trước nhưng cách nói năng đều đều khá tẻ nhạt, những cảm xúc đớn đau vì bị ngăn cách tình yêu hay niềm hạnh phúc có được người yêu đều không có gì khác biệt lắm.

Hà Trí Quang

“Gia đình sóng gió” là bộ phim truyền hình dài 35 tập mang đậm dấu ấn của Đạo diễn Xuân Cường với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như: Nguyễn Đình Thơ vai ông Quý Toàn, Diễm Kiều vai bà Quý Toàn, Công Hậu vai Quý Khang, Kim Phượng vai Thanh Loan, Tấn Phát vai Quý Nhân, Quốc Trường vai Quý Tùng, Tường Vy vai Hiếu Ngọc, Ngọc Lan vai Ngọc Hân, Hà Trí Quang vai Khánh Nam...

Đây được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam ăn khách trong năm 2010 khi đề cập đến những xung đột của cuộc sống gia đình hiện đại, những câu chuyện cảm động về tình cha con, anh em được thể hiện một cách rõ nét và cảm động qua diễn xuất đồng đều của các diễn viên.

Trong bộ phim này, nữ diễn viên khả ái Ngọc Lan có một vai diễn hoàn toàn mới lạ so với những vai diễn trước đây cô đã thể hiện. Nhân vật của Ngọc Lan là Ngọc Hân, cô sinh viên thiết kế thời trang có tính cách hồn nhiên, trong sáng. Cô nàng này chết mê chết mệt anh chàng bác sĩ nha khoa Khánh Nam (Hà Trí Quang). Khi phát hiện là người tình trong mộng của mình thực chất là người của thế giới thứ ba, cô sinh viên đã rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. Diễn xuất của Ngọc Lan trong phim vừa lột tả được sự ngớ ngẩn pha lẫn kinh hãi của cô gái trẻ khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng về người đàn ông của mình.

Quốc Cường

Trong bộ phim truyền hình “Những đóa ngọc lan”, Ngọc Lan lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn mới về mình. "Kiều nữ" vào vai cô giáo Chiêu Mai với tính cách dịu dàng và trang phục giản dị. Vốn quen sống trong sự bình yên, hạnh phúc nên khi ba mẹ đột ngột ly hôn, Chiêu Mai với bản tính hiền lành, an phận chọn cách lấy chồng để trốn thoát không khí nặng nề. Nhưng cô không ngờ giải quyết bế tắc kiểu đó, cô đã thay nỗi buồn này bằng một nỗi buồn khác.

Gia đình nhỏ của Chiêu Mai xảy ra biến cố lớn, đó là việc Quân - chồng cô bất ngờ thất nghiệp. Anh phải dựa vào một cô bạn thân để gây dựng lại sự nghiệp. Từ đó, Quân sa vào mối quan hệ nhập nhằng giữa tình cảm và công việc.

Còn với Mai, vì tình yêu với Quân chưa đủ lớn nên thay vì kiên nhẫn cùng chồng vượt qua sóng gió, cô lại bỏ chồng trở về sống với mẹ. Nhưng rồi, thời gian và những thử thách khác ập đến đã giúp Mai chiến thắng sự dằn vặt và tha thứ cho Quân để hai người làm lại từ đầu trong niềm hạnh phúc. Đóng vai chồng Ngọc Lan trong phim là nam diễn viên Quốc Cường, cặp đôi này đã có những màn tung hứng, hỗ trợ nhau hết sức ăn ý trong diễn xuất.

Huỳnh Đông

Khác với hình ảnh một cô giáo Ngọc Lan giản dị trong “Những đóa ngọc lan”, vai Diễm trong phim “Hai người cha” là một tiểu thư xinh đẹp, con gái duy nhất trong một gia đình giàu có ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mặc dù có rất nhiều chàng trai trong làng theo đuổi nhưng Diễm vẫn không để ý tới ai mà chỉ đem lòng yêu Tân (Huỳnh Đông), một công nhân nghèo trong nông trường cao su.

Tuy rất tự ti với thân thế của mình, nhưng trước tình yêu mãnh liệt của cô tiểu thư xinh đẹp, Tân càng yêu Diễm hơn. Nhưng không may, tình yêu lén lút của đôi trẻ bị gia đình cô tiểu thư phát hiện. Ba mẹ Diễm ra sức ngăn cấm và ép cô lấy Thái (Đình Hiếu), con trai một gia đình môn đăng hộ đối trong vùng.

Dù bị phản đối quyết liệt nhưng Diễm vẫn một mực lấy Tân vì cô đã có thai với anh. Trong khi đó, ba mẹ Diễm tức giận bắt cô phải phá thai để không ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Bi kịch của cặp trai trẻ lên tới đỉnh điểm khi một đêm, túp lều nhỏ của gia đình Tân bỗng nhiên bốc cháy nghi ngút, thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình.

Diễm đau đớn khi biết tin Tân đã chết nhưng vẫn gắng gượng vượt qua nỗi đau. Cô một mình sinh con và nuôi con khôn lớn. Rất nhiều năm sau, một người đàn ông mang vết sẹo lớn trên khuôn mặt xuất hiện, đi tìm và trả thù những kẻ đã gây ra đau khổ cho cuộc đời anh. Người đàn ông ấy chính là Tân, anh đã sống sót sau vụ cháy kinh hoàng năm nào.

Quang Tuấn

Nhắc đến các vai diễn ấn tượng của Ngọc Lan thì không thể bỏ qua vai Hương Thảo trong bộ phim “Thuyền giấy”. Vai diễn này đã mang lại cho cô 3 giải thưởng đáng giá: “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” của HTV Award 2014, “Nữ diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan phim truyền hình 2013, “Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc” tại giải Cánh Diều Vàng tháng 03/2014.

“Thuyền giấy" là phim truyền hình xoay quanh thân phận người phụ nữ nói riêng và phận người nông dân nói chung khi loay hoay mưu sinh, để tồn tại và vươn lên từ cuộc sống khốn khó. Hương Thảo là cô thợ may nơi miệt vườn. Gia đình nghèo, cô phải làm việc cật lực để lo cho chồng (Quang Tuấn) ăn học ở thành phố, lo cho đứa con trai nhỏ và ông nội đã già yếu của chồng.

Gia đình nhỏ của Hương Thảo hạnh phúc không được bao lâu thì lại hứng chịu biến động do người chồng gây ra. Sau khi lên thành phố, chồng Thảo không chịu về quê sống mà ngày càng thay đổi. Vì muốn có cơ hội tốt hơn trong công việc, anh ta đã phản bội vợ để tìm cách chinh phục người phụ nữ khác giàu có hơn.

Khi phát hiện ra sự bội bạc của chồng, Hương Thảo đã rơi vào tột cùng đau khổ. Nhưng bi kịch của cô lại nhân thêm gấp bội khi đứa con duy nhất của cô bị chết đuối. Đảm nhận một vai diễn có số phận thăng trầm, nhiều khổ đau, Ngọc Lan đã hoàn thành quá xuất sắc vai diễn này, rất nhiều lần cô làm cho khán giả rớt nước mắt với số phận bi thảm của nhân vật trong phim.

Trương Thế Vinh

“Kẻ bán linh hồn” là bộ phim mới nhất Ngọc Lan tham gia đóng vai nữ chính đang được phát sóng trên truyền hình. Với bộ phim mới này, Ngọc Lan vào vai nhân vật cũng tên Lan, là một bác sĩ thẩm mĩ xinh đẹp, hiền lành và sống rất nguyên tắc. Xung quanh Lan lúc nào cũng có hàng tá chàng trai “trồng cây si”. Ban đầu, Lan dành tình cảm cho Hùng (Thanh Duy), một anh chàng điển trai tài hoa, nhưng sau này cô lại bị Hổ (Trương Thế Vinh) chinh phục bởi tình yêu chân thật.

Hổ vốn là một gã giang hồ có quá khứ ngang tàn, hách dịch, nhưng khi gặp Lan, Hổ đã hoàn toàn thay đổi. Khi yêu, Hổ yêu si mê hết mình và không màng tới tính mạng để bảo vệ Lan. Cũng chính tình yêu trong sáng của Lan đã có tác dụng làm chuyển hóa Hổ, đưa anh trở về cuộc sống lương thiện.

Vừa soi chiếu một góc tối của các thế lực xã hội đen mặt khác là câu chuyện tình cảm của lớp người trẻ với những ghen tuông đời thường, “Kẻ bán linh hồn” mang lại nhiều sự hấp dẫn cho khán giả. Đặc biệt, khán giả bị cuốn vào tình yêu chân thành mà anh chàng Hổ dành cho cô bác sĩ xinh đẹp.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý