Ám ảnh giây phút nữ sinh bị rạch đùi, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Ám ảnh giây phút nữ sinh bị rạch đùi, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Đang chạy xe trên đường, nữ sinh 19 tuổi nghe tiếng ba thanh niên hú hét phía sau rồi bất ngờ bị 3 thanh niên này áp sát dùng dao lam rạch đùi.

12/02/2017 04:18 PM
1,186

Đang chạy xe trên đường, nữ sinh 19 tuổi nghe tiếng ba thanh niên hú hét phía sau rồi bất ngờ bị 3 thanh niên này áp sát dùng dao lam rạch đùi.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, tối ngày 10/2, nữ sinh L.G.H (ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) lên Facebook cá nhân tố bị 3 thanh niên rạch đùi trên đường phố. 

Ám ảnh giây phút nữ sinh bị rạch đùi, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV - Ảnh 1

Nữ sinh cho biết vết thương hở ra khiến cơ thể đau nhức. Ảnh Zing.vn

Theo lời nữ sinh này kể lại, khi H. đang chạy xe trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) thì nghe tiếng ba thanh niên hú hét phía sau rồi bất ngờ bị 3 thanh niên này áp sát dùng dao lam rạch đùi.

Tại nhà riêng, nữ sinh H. cho biết, dù nhiều giờ trôi qua nhưng H. vẫn chưa hết bàng hoàng. Đồng thời, em đang phải uống thuốc kìm hãm, kháng virus HIV.

Ám ảnh giây phút nữ sinh bị rạch đùi, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV - Ảnh 2

Sau khi bị rạch đùi, nữ sinh H. phải đi xét nghiệm và mua thuốc chống phơi nhiễm HIV để uống. Ảnh Thanh Niên.

H. kể lại, khi cô bị 3 thanh niên lạ dùng dao lam rạch đùi của H. rất hốt hoảng, không dám kêu la, cũng không để ý đến vết rạch đang rỉ máu mà nhấn ga chạy thật nhanh. Qua gương chiếu hậu, H. nhìn thấy 3 thanh niên vẫn đi theo mình nên vội tấp vào một tiệm nha khoa nhờ bảo vệ giúp đỡ. 

Tại đây, bảo vệ đã dẫn H. sang tiệm thuốc tây gần đó để sơ cứu và băng bó vết thương. Sau đó, H. gọi bạn tới để đưa về nhà.

“Lúc ấy em sợ quá nên không nhìn biển số xe, chỉ nhớ ba thanh niên cỡ 21 tuổi trở xuống, đi xe độ, không đội mũ bảo hiểm. Khi về đến nhà em mới hoàn hồn rồi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì." H. kể lại.

Ám ảnh giây phút nữ sinh bị rạch đùi, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV - Ảnh 3

Ông Hạnh đang ngồi trông xe, bất ngờ thấy cô gái chạy tới với vẻ mặt hớt hãi và liên tục nói: "Chú ơi. Cứu con với". Ảnh Zing.vn  

Về phía gia đình nạn nhân, thông tin trên báo Tri thức trực tuyến cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nữ sinh lo sợ hung khí của kẻ biến thái rạch đùi con gái mình bị nhiễm HIV. Đến ngày 11/2, cha của H. đã chở con gái đến Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để xét nghiệm máu, kiểm tra HIV và mua thuốc phơi nhiễm HIV về sử dụng.

Trở lại vụ việc, ông Phan Đức Hạnh (57 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), bảo vệ ở phòng khám nha khoa, cho biết, vào thời điểm đó, H. rất hoảng loạn tấp vào lề và kêu cứu “Chú ơi. Cứu con với, cứu con với. Có mấy người dùng dao lam rạch đùi con”.

Cũng theo người bảo vệ này, sau khi trấn an tình thần cô gái và đưa cô sang nhà thuốc kế bên để chữa vết thương, nạn nhân sau đó đã gọi bạn ra chở về.

(tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý