Còn khi bước vào trong quán là một không gian nội thất vô cùng độc đáo mà có lẽ ở Hà Nội chỉ có một. Theo anh Hồng chủ quán, ngay từ khi thiết kế quán đã lấy một chủ đề xuyên suốt đó là Tổ Ong, từ trần, sàn, các mảng tường, đèn trần, bar đều lấy theo hình dáng của tổ ong.
Trong quán các bộ bàn ghế cũng được bố trí rất hợp lý theo từng không gian riêng, từ bàn 2 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi đến bàn 6, 8 chỗ ngồi và đặc biệt khi bạn có tổ chức sinh nhật, tụ tập nhóm bạn đông người cũng có không gian riêng trên gác lửng, với cách bài trí cầu thang giây treo rất tinh tế và lãng mạn. Toàn bộ không gian nội thất lấy theo gam màu trầm sang trọng cùng các phối màu hợp lý tạo cảm giác thư thái.
Điều đặc biệt thu hút bạn khi đến quán không chỉ ở không gian kiến trúc mà còn ở phong cách phục vụ chuyên nghiệp, các đồ uống, đồ ăn phong phú, hợp khẩu vị.
Dưới bàn tay pha chế nhà nghề của những bartender, rất nhiều đồ uống nơi đây mang hương vị độc đáo riêng biệt. Bạn nên thử một ly trà kết hợp với xoài tươi hay táo tươi mang lại cảm giác mới lạ và thú vị.
Nếu bạn là người yêu âm nhạc, thì lại càng không thể bỏ qua, bởi chủ nhân của quán đã không quên thiết kế một sân khấu dành cho những đêm nhạc nhẹ diễn ra vào các tối thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần tại quán. Vào tối thứ ba bạn cùng người thân có thể vừa nhâm nhi ly cà phê vừa thưởng thức những bản nhạc cổ điển, trữ tình do các nghệ sỹ piano, violon của Học viện Âm nhạc trình diễn. Còn tối thứ Bảy là đêm nhạc sôi động hơn với các ca sỹ trẻ thể hiện những ca khúc đang thịnh hành và được mến mộ.
An Cafe tọa lạc tại tầng 1 tháp B (Phía sau siêu thị Pico) của tòa nhà Long Giang - số 173 đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).
Phạm Hương