Ẩn tình sau thảm kịch bạn chí cốt 'cướp mạng' nhau vì con vịt

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Ẩn tình sau thảm kịch bạn chí cốt 'cướp mạng' nhau vì con vịt

Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm ăn trộm vịt của nhà mình, Đỗ Viết Mười (SN 1973) đã dùng tuýp sắt bất ngờ đánh anh Lê Văn Cường (1973), khiến anh Cường bị chảy máu trong, xương bị vỡ từng đoạn.

06/05/2015 07:46 AM
460

   - Ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng.

Mất mạng người vì… con vịt

Ngày 30/4, cơ quan CSĐT Công an thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 19h ngày 29/4, tại cánh đồng thôn Ninh Khánh đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Lê Văn Cường (SN 1973, trú tại thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên).

Hung thủ ra tay sát hại chính là bạn thân của anh Cường là Đỗ Viết Mười (SN 1973, trú tại thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên).

   - Ảnh 2

Vợ nạn nhân đau buồn kể lại sự việc.

Một số người dân trong khu vực cho biết: Gia đình anh Lê Văn Cường và gia đình Mười đều có khu trang trại chăn nuôi ngoài cánh đồng, gần quốc lộ 1A. Mỗi gia đình chăn nuôi hàng nghìn vịt đẻ, vịt thịt và thả cá. Vì cánh đồng rộng lớn, các hộ chăn nuôi vịt khá đông nên nhiều gia đình thường xuyên bị mất vịt. Trước đó không lâu, gia đình Đỗ Viết Mười bị mất hàng trăm con vịt nhưng không biết ai lấy, khiến Mười rất uất ức, khó chịu.

Sáng ngày 29/4, gia đình Mười lại tiếp tục mất vịt, nghi là hàng xóm lấy trộm vịt nhà mình nên Mười đến nhà anh Cường hai lần để hỏi chuyện nhưng anh Cường không có nhà. Không gặp được, Mười đã gọi điện trực tiếp hẹn anh Cường ra trang trại vịt nhà anh Cường để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, khi anh này vừa ra đến nơi, bất ngờ Mười từ trong lán lao ra dùng tuýp sắt đập một nhát vào đầu khiến anh Cường ôm đầu gục xuống đường. Không dừng lại, Mười tiếp tục dùng tuýp sắt đập nhiều nhát vào đầu, người, chân tay cho đến khi anh Cường nằm bất động.

Ngay sau đó, Mười đã nói lại với anh Bình - người cùng xóm: “Tao vừa đánh nó (anh Cường – PV), mày gọi người nhà nó ra xem sao”.

Anh Bình lập tức tới lều vịt thì thấy cảnh anh Cường nằm gục trên vũng máu liền gọi người nhà anh Cường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh Hùng (anh trai nạn nhân) đã trình báo cơ quan công an vụ việc nêu trên.

Theo lời kể của vợ nạn nhân- chị Bùi Thị Ngoan, vào khoảng 18h30 ngày 29/4, vừa ăn cơm xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì chồng chị nhận được một cú điện thoại gọi ra trại chăn vịt. Anh Cường vội vàng mặc quần áo, phóng xe máy đi. Đến khoảng 19h, một người bạn của gia đình gọi điện báo cho anh trai ruột của anh Cường là Lê Văn Hùng (SN 1961) ra trại, anh Cường bị đánh sắp chết.

Cả gia đình nhanh chóng ra trại rồi đưa nạn nhân đi viện. Nhưng đến khoảng 23h cùng ngày, vì vết thương quá nặng lại chảy máu trong và xương cốt đứt rời nên anh Lê Văn Cường đã không thể qua khỏi.

Gia đình nạn nhân rất bức xúc, cho rằng Mười đã ra tay sát hại vô cớ, tàn bạo. Nhằm tránh xảy ra tình hình mất trật tự tại địa phương giữa gia đình anh Cường và gia đình của Mười, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, Công an huyện Việt Yên, UBND thị trấn Nếnh đã trực tiếp đến vận động, tuyên truyền ổn định trật tự.

Đến 3h sáng ngày 30/4, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Viện Kiểm sát và chính quyền địa phương khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đánh đập nhiều nhát, sưng tấy vùng đầu, dập tim và lá lách, bị gãy chân và rất nhiều vết thương trên cơ thể. Những vết thương mà Mười gây ra với nạn nhân là rất tàn bạo. Gia đình anh Cường rất bức xúc, có ý định mang quan tài sang nhà Mười để “nói chuyện” nhưng Công an huyện Việt Yên và lãnh đạo UBND huyện Việt Yên đã kịp thời can ngăn, vận động gia đình mai táng cho nạn nhân.

Theo lời kể của chị Bùi Thị Ngoãn (em dâu anh Cường), nạn nhân là một người hết sức hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Anh Cường là đối tượng từng có tiền án, tiền sự nhưng từ khi được ra tù đến nay anh luôn tu chí làm ăn, chăn nuôi mà không còn giao du, chơi bời với những kẻ xấu nữa. Anh tích cóp tiền và vay mượn thêm vay mượn bạn bè, họ hàng, xây cất được một căn nhà ngói khang trang. Sự ra đi của anh Cường đối với gia đình là nỗi mất mát quá lớn.

Khi đám tang anh Cường diễn ra, gia đình đối tượng Đỗ Viết Mười không có bất cứ lời thăm hỏi nào, vì thế anh Hùng bàn với các anh em trong gia đình mang quan tài sang nhà Mười để bắt tội. Được sự khuyên giải của trưởng thôn và nhiều người khác, gia đình Mười đã đến hỏi thăm và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Chỉ vì mất trộm con vịt

Theo một số nguồn tin cho hay, anh Lê Văn Cường và Đỗ Viết Mười từng là đôi bạn rất thân của nhau. Nhưng từ khi bắt đầu chăn nuôi vịt, phát sinh những xích mích trong việc bị mất trộm vịt của gia đình Mười nên cả hai không còn quan hệ thân thiết với nhau nữa.

Trao đổi với trưởng thôn Yên Ninh, ông Hoàng Phi Len cho biết: “Anh Lê Văn Cường từng đi tù 13 năm vì tội ăn cắp vặt và bài bạc, Đỗ Viết Mười cũng vừa mới ra tù vì tội đánh người. Cũng theo ông Len, sở dĩ gia đình hung thủ Đỗ Viết Mười không có bất cứ một lời thăm hỏi nào tới gia đình nạn nhân là bởi sợ hãi và quá lo lắng. Được sự giúp đỡ của ông Len, gia đình hung thủ đã chuẩn bị 30 triệu đồng đến phúng viếng, hỗ trợ ma chay nhằm xin lỗi trước sự việc đáng tiếc xảy ra”.

   - Ảnh 3

Ông Hoàng Phi Len, trưởng thôn Yên Ninh trao đổi với PV.

Trái với lời gia đình Lê Văn Cường cho rằng anh này là người hiền lành, người dân trong thôn Ninh Khánh lại có những ý kiến khác. Một số người dân cho hay, cái chết của anh Lê Văn Cường và việc đối tượng Đỗ Viết Mười phải vào tù với người dân cả hai làng đó có lẽ là sự may mắn, “Ninh Khánh đỡ được tội mà Yên Ninh đỡ được nợ”.

Lí giải cho điều này, nhiều người cho biết, sở dĩ gọi là sự may mắn bởi đối tượng Đỗ Viết Mười là dân có số má trong làng, thường hay gây gổ, đánh nhau và rất “máu chiến”. Có lần chỉ vì xích mích, mâu thuẫn, hắn cầm cả cái ấm trà ném thẳng vào miệng một người làng trong đám cưới đến nỗi người kia gãy hết cả hàm răng.

Chưa hết, Đỗ Viết Mười nuôi cả hàng nghìn con vịt nhưng vì đã hối lộ với bảo vệ trong thôn bằng cách mời ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời nên đàn vịt của hắn vô tư thả ngoài đồng mà không một ai trách phạt. Nhiều người từng bức xúc trình báo lên chính quyền địa phương nhưng cũng không được giải quyết một cách triệt để.

“Thử tính một con vịt ăn từ 2 đến 3 lạng thóc, thì cả đàn vịt hàng nghìn con sẽ phá nát cả cánh đồng lúa của dân”, một người dân bức xúc cho biết.

Được biết, anh Lê Văn Cường và Đỗ Viết Mười mâu thuẫn cũng chỉ vì việc anh Cường từng ăn cắp hơn 100 con vịt trong đàn vịt nhà Mười, sau đó bán lại cho gia đình nhà hàng xóm chuyên đi buôn vịt. Nhưng vì đàn vịt nhà Mười đã được đánh dấu ở cánh và mỏ nên ngay khi phát hiện ra vịt nhà mình nằm trong lồng sắp được bán đi của nhà hàng xóm, hắn đã tra hỏi cho đến cùng.

Người kia vì biết tính Mười, cũng sợ bị liên lụy nên khai ngay người bán vịt cho mình là Lê Văn Cường. Thế nên thời gian gần đây, nhà Mười lại tiếp tục bị mất trộm vịt, Đỗ Viết Mười không nghi ngờ cho ai khác ngoài anh Cường. Có thể vì mâu thuẫn trước lại thêm nghi ngờ mới đã khiến Mười ra tay giết hại anh Cường.

Nói về án mạng vừa diễn ra tại thôn, một số người dân cho biết, ngày hôm đó, Đỗ Viết Mười đã đi hai đám cưới trong thôn và uống rất nhiều rượu mặc dù đang phải kiêng vì tiêm phòng chó dại. Một số nguồn tin cho hay, chiều hôm đó, hắn còn sử dụng ma túy đá ngay tại lều vịt nhà mình nên rất có thể việc hắn giết anh Cường cũng là một phần do ảnh hưởng của ma túy đá.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Viết Mười để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Triệu Nhất - Hồng Nhung

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý