Bà cụ mặc áo thú bông trên đường hoa Nguyễn Huệ

biettuot biettuot @biettuot

Bà cụ mặc áo thú bông trên đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 5/2, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc, người dân đặc biệt chú ý đến một bà cụ mặc đồ Hello Kitty mưu sinh tại đây.

06/02/2016 04:49 PM
46

Tối 5/2, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc và mở cửa đón người dân Sài Gòn vào tham quan. Cũng trong tối nay, người dân đặc biệt chú ý đến một bà cụ mặc đồ Hello Kitty mưu sinh tại đây.

7h tối 27 tháng Chạp, người dân từ các ngả đường đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đêm khai mạc và mở cửa đường hoa Tết Bính Thân 2016.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1Phóng to

Sau lễ khai mạc, những người dân đầu tiên háo hức đặt chân đến đường hoa ở khu phố đi bộ rộng rãi, thoáng mát.

Cũng trong tối nay tại đường hoa Tết, bên cạnh nhiều người bán hàng rong, viết thư pháp, nước giải khát lưu động, khách tham quan cũng đặc biệt chú ý đến một người mặc quần áo thú bông hình chú mèo Hello Kitty, đứng tạo dáng cho khách chụp ảnh cùng.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2Phóng to

Chú mèo Hello Kitty nhún nhảy giữa đường hoa Tết thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3Phóng to

Nhiều trẻ nhỏ thích thú đứng chụp ảnh cùng chú mèo nữ tính đáng yêu này.

Tuy nhiên khi "bé gái" Hello Kitty cởi bỏ lớp áo bên ngoài, người dân khá bất ngờ vì người mặc bộ quần áo dày cộm trong thời tiết nóng nực, bức bối này lại là một bà cụ lớn tuổi. Cứ chụp xong vài bức ảnh với khách tham quan, các cô, cậu bé, bà lại mở lớp thú bông bên ngoài để lau vội những giọt mồ hôi trên trán rồi lại mặc vào, tiếp tục tạo dáng nhí nhảnh để thu hút mọi người.

Bà chỉ cho biết mình tên là Huê, ngoài ra không muốn chia sẻ thêm điều gì vì bà nói chỉ tranh thủ dịp này để mưu sinh kiếm thêm tiền trong dịp Tết. Ai đến chụp ảnh cùng thì bà xin 5, 10 ngàn. Có người trả tiền, có người cho bà nhiều hơn thế, nhưng cũng có người đến xin chụp... ké rồi đi, bà cũng không nói gì.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4Phóng to

Người dân bất ngờ khi bên trong chú mèo Hello Kitty tạo dáng nhí nhảnh ở đường hoa là một cụ bà lớn tuổi.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5Phóng to

Có người thấy bà vất vả nên biếu bà ít tiền để ăn Tết.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6Phóng to

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7Phóng to

Bà lau mồ hôi và tranh thủ hít thở không khí trước khi đội lại chiếc đầu mèo Hello Kitty to đùng, dày cộm.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 8Phóng to

Bà Huê chỉ đứng khoảng 1 tiếng rồi ngồi ghế nghỉ mệt, lau mồ hôi sau đó đi về.

Sau một năm chuyển về đường Hàm Nghi để xây dựng phố đi bộ, đường hoa năm nay lại trở về với đường Nguyễn Huệ như truyền thống hàng chục năm qua.

Đường hoa được đặt tại phố đi bộ với rất nhiều thay đổi, không gian rộng rãi, thoáng mát hơn trước rất nhiều, linh vật của đường hoa là gia đình khỉ cao từ 1-2m được đặt ở hai bên đường, tạo điều kiện cho khách tham quan có thêm cơ hội ngắm nhìn và chụp ảnh chứ không đặt ngay trung tâm như những năm trước.

Đường hoa Nguyễn Huệ trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Dọc đường Nguyễn Huệ nhộn nhịp, tấp nập nhiều hàng quán, cafe, nhà hàng trên cao, giúp người dân có nhiều lựa chọn nếu muốn quan sát toàn cảnh đường hoa Tết nhìn từ trên cao.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 9Phóng to

Nhiều người chen nhau chụp ảnh với các tiểu cảnh đặt tại đây.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 10Phóng to

Nhiều tiểu cảnh sáng tạo hơn tạo những góc ảnh đẹp cho khách tham quan.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 11Phóng to

Nhiều gia đình tranh thủ đưa các bé đến vui chơi và chụp ảnh kỷ niệm.

Bà cụ mặc áo thú bông mưu sinh giữa trời nóng trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 12Phóng to

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ được mở cửa trong 8 ngày.

Đường hoa Nguyễn Huệ được mở cửa phục vụ trong 8 ngày từ 19h ngày 5/2 (27 tháng Chạp âm lịch) đến 22h ngày 12/2 (mùng 5 tết). Thời gian thu dọn từ 22h ngày 12/2 đến 10h sáng ngày 13/2 (mùng 6 tết).

Khi tới tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, du khách có thể gửi xe máy tại 8 điểm do lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đảm nhận với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/xe. Cụ thể, có 2 điểm trên vỉa hè đường Pasteur (đoạn ngang trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và đoạn ngang chùa Ấn Giáo), 1 điểm trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, 2 điểm trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn - Pasteur (đoạn Bảo tàng thành phố), 2 điểm tại lề đường Hàm Nghi và công trường Quách Thị Trang, 1 điểm tại công viên cảng Bạch Đằng.

Những điểm giữ xe này sẽ hoạt động từ ngày 5/2 đến hết ngày 12/2,  từ 7h đến 23h mỗi ngày.

Theo Trí Thức Trẻ

Video tin tức được xem nhiều:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý