Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiên thi thể bé gái lõa thể dưới hồ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiên thi thể bé gái lõa thể dưới hồ

Congly.vn Sau hơn một ngày không thấy cháu về nhà, nghĩ T. đi chơi đâu đó không biết đường về, bà Giàu đã lên công an trình báo và nhờ mọi người đi tìm giúp.

03/08/2014 03:03 PM
1,173

Nào ngờ sang ngày hôm sau, gia đình bà nhận được hung tin thấy thi thể của T. không mặc quần áo, đã trương phình nổi lên ở mặt hồ nước xã bên cạnh.

Bàng hoàng phát hiện xác bé gái lõa thể

Vào ngày 30/7, PV tìm đến ấp Phước Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nơi tìm thấy xác chết bé gái lõa thể ở dưới hồ nước để ghi nhận thông tin. Mặc dù sự việc đã xảy ra được một ngày, nhưng những người chứng kiến cảnh tượng trên vẫn thấy bủn rủn chân tay. Bà Nguyễn Thị Trang, người trực tiếp nhìn thấy thi thể bé gái dưới hồ nước, và cũng là người báo tin cho công an xã kể lại: “Như mọi ngày, sáng nào gia đình chúng tôi cũng ra bãi này để phơi vỏ ghẹ. Lúc đó khoảng 6h30 ngày 29/7, tôi đang phơi vỏ ghẹ ở bãi biển thì thấy một người đàn ông bắn chim hốt hoảng chạy lại nói đứt quãng: “Có xác chết nổi lên ở dưới hồ, hình như là con gái thì phải”. Nghe vậy, tôi hỏi ông ấy xác chết ở chỗ nào, dẫn tôi ra xem”.

Di ảnh nạn nhân

 

Bà Trang rùng mình hồi lâu rồi tiếp tục câu chuyện: “Ông ấy run lập cập bảo không dám ra đấy nữa đâu, và chỉ tay về hướng bờ hồ có nhiều cỏ dại và nói xác chết nổi lên ở đó. Tôi bèn gọi chồng và con chạy ra xem thực hư thế nào. Khi ra đến nơi, tôi nhìn kỹ thì đúng là xác người chết nổi lên ở dưới hồ. Đầu nạn nhân quay vào phía bờ, còn nửa người còn lại thì bị che lấp bởi đám cỏ dại. Toàn thân nạn nhân đã trương phình và có dấu hiệu đang phân hủy. Quá sợ hãi, tôi cắm đầu bỏ chạy về phía những người dân đang phơi vỏ ghẹ. Sau một hồi định thần tôi cùng chồng chạy lên công an xã trình báo về vụ việc trên”.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phước Lâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng công an đã vớt thi thể nạn nhân lên trên bờ. Nạn nhân không mặc quần áo, trong tư thế dang hai tay lên cao, hai chân co lên người như đang ngồi, trên người vẫn còn mang đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng 18K. Qua quá trình nhận dạng của người nhà nạn nhân, cơ quan công an xác định nạn nhân tên là Phạm Ngọc Minh T. (10 tuổi, trú tại ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Tìm kiếm chứng cứ xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện thấy bộ quần áo và đôi dép của nạn nhân ở lùm cây bên kia bờ hồ.

Anh Long, người thường xuyên đi bắt cá tại khu vực hồ này cho biết: “Tôi hay ra hồ này để mò cá. Đây là khu vực khá vắng vẻ, xa dân cư nên rất ít người qua lại. Chỉ có buổi sáng mới có người dân ra đây để phơi vỏ ghẹ, còn chiều tối dường như ở đây không có một bóng người. Ngày hôm qua (28/7), như thường lệ tôi vẫn ra đây để mò cá, không thấy có điều gì bất thường. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vầy”.

Nghi bị kẻ xấu hiếp dâm, vứt xác xuống hồ phi tang?

Phóng viên đã đến gặp gỡ gia đình cháu T. để tìm hiểu rõ hơn về thông tin vụ việc. Lúc PV tới thì gia đình đang làm đám tang và chuẩn bị đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng. Không kìm được cảm xúc đau buồn, bà Nguyễn Thị Giàu (bà ngoại cháu T.) nghẹn ngào trong nước mắt kể lại: “Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được cháu tôi lại chết tức tưởi như vậy. Thật tội cho nó quá, nó mới có 10 tuổi thôi mà. Do gia đình khó khăn nên mẹ nó phải đi làm ăn xa để T. ở nhà với tôi từ nhỏ. Chiều 27/7, T. chạy ra ngoài chơi, nghĩ như mọi lần nên tôi cũng không để ý. Đến chiều tối tôi vẫn không thấy cháu về, hỏi mọi người thì không ai biết cháu ở đâu”.

Hiện trường xảy ra vụ án

 

“Sáng 28/7, vẫn không thấy cháu về, tôi nóng ruột quá nên đã ra công an xã để trình báo việc cháu T. mất tích và nhờ hàng xóm đi tìm giúp. Tôi cũng chỉ nghĩ cháu theo bạn bè đi đâu đó chơi xa rồi lạc không biết đường về. Ai ngờ đến sáng 29/7, tôi được mấy anh công an gọi ra để nhận dạng xác chết ở dưới hồ. Khi ra đến nơi, mặc dù xác cháu tôi đã trương phình, nhưng tôi nhận ra ngay đó là cháu mình. Đau đớn hơn là trên người nó còn không có mảnh vải che thân”, bà Giàu kể thêm.

Bà Giàu nhận định cháu mình đã bị xâm hại sau đó bị giết chết. Bà cho biết: “Có nhiều khả năng cháu T. đã bị kẻ ác hiếp, rồi để bịt đầu mối nó giết cháu tôi vứt xác xuống hồ để phi tang. Bởi, trước hôm cháu tôi bị mất tích, có vài người bạn của nó còn nhìn thấy nó chơi ở tiệm internet gần nhà. Chơi được một lúc thì nó đi về trước. Sau đó thì có vài người hàng xóm của tôi trông thấy nó cùng mấy đứa trẻ con trong xóm đi với một thanh niên chừng 30 tuổi. Sau đó, họ thấy mấy đứa kia về nhà, chỉ có cháu tôi đi cùng cậu thanh niên trên. Sau khi công an vớt xác cháu lên bờ, họ gọi gia đình chúng tôi đến để nhận dạng. Lúc đó, tôi vẫn còn thấy ở cổ cháu tôi còn nguyên hai vết bầm. Trên cơ thể có nhiều vết trầy xước như thể bị cào cấu. Hai mắt phình ra ngoài có thể do xác đã bị vứt xuống hồ đã lâu”.

Bà H., một người hàng xóm của nạn nhân xót xa cho biết: “Hoàn cảnh nhà cháu T. rất khó khăn. Từ nhỏ, cháu đã không có bố. Mẹ thì phải đi làm xa để kiếm sống nên cháu thường xuyên ở với bà ngoại. Năm ngoái cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cháu phải nghỉ học giữa chừng. Năm nay, mọi người trong ấp đang vận động để cháu được theo học lại lớp 3 thì xảy ra sự việc trên. Mặc dù không có mẹ, phải ở cùng với bà ngoại nhưng cháu T. rất ngoan ngoãn và lanh lẹ. Tôi thường thấy cháu chỉ quanh quẩn chơi với bạn ở trong ấp chứ rất ít khi đi chơi xa”.

Bà H. cho biết thêm: “Cháu T. còn khá nhỏ, chắc chắn phải có người dắt cháu đi, chứ một mình cháu không thể đi xa như vậy được. Với lại chỗ đó cũng khá vắng vẻ, không có gì để chơi nên cháu không thể một mình ra đó rồi sẩy chân chết đuối được. Hơn nữa quần áo của nạn nhân lại được tìm thấy ở trên bờ… Phải có ai đó đã làm gì đó với cháu bé”. Hiện cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang dùng mọi biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đang gây xôn xao trong dư luận địa phương này.

Nạn nhân tử vong do bị ngạt nước

Ngày 31/7, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người cháu T. không phát hiện dấu vết ngoại lực khác tác động gây tử vong nhưng bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại. Nhận định nguyên nhân tử vong của cháu T. là do ngạt nước. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án”.

 

Việt Thu

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý