Bạn Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ:
Đêm tĩnh lặng chỉ nghe còn tiếng gió
Con đường khuya trải ngập lối đèn vàng
Giọt sương trả đêm những thanh âm lạ
Vị tình yêu lan tỏa khắp tâm hồn
Ngõ phố vắng lặng lẽ bước chân anh
Giọt yêu thương tràn ươm môi giọt mật
Nhón chân qua lòng thoáng thấy rối bời
Bỗng bồi hồi ngẫm lại ngày mới quen
Em hồn nhiên nhìn anh bằng đôi mắt
Thật thơ ngây tin tưởng đến lạ lùng
Vạt nắng nằm ngoan trên đôi bàn tay
Ngày nhẹ nhàng tựa như một khúc hát
Cà phê nhảy múa trong khoảng bình lặng
Khe khẽ mím môi lời ca ngày nào
Góc nhỏ quán nhỏ một niềm vui nhỏ
Nắng cười trên mắt lá nhẹ xoay rơi
Chỉ một thoáng thôi gom nhặt thời gian
Trong những ngày dài trong từng mảnh tối
Cầm tay nhau bước qua vùng mây trắng
Sẽ thấy mình là sắc nắng bình yên
Gió rì rào nhẹ vỗ về con sóng
Ánh hoàng hôn buông lặng xuống chân trời
Bờ cát trắng như muốn nói thành lời
Mình bên nhau mãi không rời em nhé
P/S : Tặng ngày hạnh phúc, tặng khoảng bình lặng, tặng người em yêu.
* Gửi ảnh cưới để có cơ hội nhận quà tặng của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem thêm tại đây.