Sau khi bị tố "ăn cơm trước kẻng" với bạn gái nhưng lại chối bỏ trách nhiệm làm cha thì mới đây, Ya Suy đã chính thức thừa nhận đứa bé là con của mình khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, Ya Suy cho rằng mình không vô trách nhiệm như những lời buộc tội của mẹ đứa trẻ. Thậm chí, nam ca sĩ còn cố gắng để được nuôi đứa bé nhưng bị từ chối.
"Tôi chỉ nghĩ, nếu trước đây chưa đăng quang Thần tượng âm nhạc, cuộc sống bình thường như ở quê thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện lấy vợ, sinh con. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ còn đang bắt đầu, việc học hành dở dang... tôi không thể đánh mất tương lai của mình được. Hơn nữa, tôi cũng chưa nghĩ đến quan hệ yêu đương. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè chơi với nhau. Trong phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã mắc sai lầm. Nhưng tôi nghĩ, nếu là người yêu mình thực sự thì họ sẽ không để những chuyện này xảy ra" - Ya Suy chia sẻ.
Hình ảnh Ya Suy và bạn gái cũ khi còn thân thiết bên nhau
Khi câu chuyện đang khiến công chúng chưa khỏi hết hoang mang thì bất ngờ bạn gái cũ của Ya Suy đã lên tiếng "bóc mẽ" sự thật về Quán quân VietNam Idol 2012. Theo chia sẻ, cô và Ya Suy quen nhau trong một buổi họp fan của nam ca sĩ Anh Quân - Top 7 VietNam Idol 2012. Sau đó chính Yasuy đã chủ động xin số điện thoại rồi nhắn tin hỏi thăm liên tục. "Tôi còn nhớ như in, vào Tết Dương lịch năm 2013, lúc Ya Suy đi từ chỗ chị Mỹ Tâm về. Lẽ ra như mọi người là phải về đến trường quay ngủ, không hiểu sao anh ta lại đứng ở cầu Thủ Thiêm đợi tôi. Cả hai đứa đứng đó xem bắn pháo hoa rồi Ya Suy rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối, lấy lý do về nhà ngủ. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi khuya như thế." - bạn gái cũ Ya Suy nói.
Hai người quen nhau được một thời gian thì bạn gái phát hiện ra đã mang bầu, ở thời điểm đó, chính Ya Suy là người đề nghị giữ lại đứa bé và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao khi bạn gái mang thai đến những tháng cuối thì bất ngờ Ya Suy lại trở mặt.
Con trai của Yasuy
Bạn gái cũ của Yasuy tên là Lê Thúy, xuất thân trong một gia đình nho giáo miền Bắc
Có một lần, khi tôi sinh con ra, Ya Suy đưa 3 người đàn bà đến định cướp đứa bé mang đi. Nhưng tôi nói với anh ta là, nếu bây giờ muốn nuôi con thì đưa bố mẹ anh xuống đây nhận và đảm bảo sẽ nuôi nấng nó, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. Thế rồi anh ta không nói gì, đi thẳng về một mạch...".
1 mình nuôi con, Lê Thúy không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ Ya Suy
Theo tiết lộ thêm của cô gái này, suốt khoảng thời gian nuôi con một mình, không ít lần cô gọi điện nhưng Yasuy không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời lại. Một mình nuôi con vất vả, hai mẹ con cô lặn lội từ Đồng Nai rồi chuyện lên Sơn La kiếm sống xong lại phải quay về Hưng Yên mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ Ya Suy.