Bạn gái mới chia tay báo có thai, tôi giả vờ đưa em 500 ngàn đi phá rồi chết đứng khi chạm mặt chồng sắp cưới của em

mesu mesu @mesu

Bạn gái mới chia tay báo có thai, tôi giả vờ đưa em 500 ngàn đi phá rồi chết đứng khi chạm mặt chồng sắp cưới của em

Em có thai rồi. Không ngờ sau lần đó em đã…. Chia tay rồi nhưng tôi vẫn tỏ ra là người đàn ông tử tế, tôi quyết định mang 500 ngàn tới đưa cho Hảo để cô ấy đi phá.

06/09/2016 09:16 AM
2,939

Tôi và Hảo quen nhau khi hai đứa bước vào năm 3 đại học. Tôi và em không học cùng trường nhưng tình cờ biết nhau qua một người bạn thân. Lúc đầu tôi cũng không ấn tượng mấy về Hảo vì em chẳng có gì nổi bật cả. Tôi thì bản tính đào hoa, đẹp trai biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.

Cũng chính vì đào hoa nên tôi chẳng yêu cô nào được lâu, mỗi cô chỉ dăm ba tháng tôi lại chia tay để tìm tới cô gái khác. Tôi gặp lại Hảo sau khi ra trường được 2 năm, Hảo lúc này xinh hơn hồi sinh viên rất nhiều. Em thay đổi đến bất ngờ, trở thành nhân viên kinh doanh năng động và ăn mặc khá thời trang. Lần gặp lại trong quán cà phê suýt tôi không nhận ra em nhưng em thì còn nhớ rõ tôi.

Hôm ấy thằng bạn đi cùng cứ trầm trồ khen ngợi rồi còn ước ao tán được em. Tôi tỏ ra tự đắc lên giọng bảo: “Mày tin 1 tháng tao tán được em ấy không?”. Vậy là 2 đứa cá cược nhau, nếu tôi thắng thằng bạn sẽ phải mất cho tôi nguyên tháng lương của nó.

bo-cua-toi1-blogtamsuvn

Thấy tôi theo đuổi, thậm chí là đứng lì đợi cô ấy 3 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối
đợi Hảo làm xong để đưa em về thì cô ấy đã đổ gục thực sự. (Ảnh minh họa
)

Tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh Hảo, không ngờ cô ấy lại để ý tới tôi từ ngày biết nhau hồi học đại học. Thế nên bây giờ thấy tôi theo đuổi, thậm chí là đứng lì đợi cô ấy 3 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối đợi Hảo làm xong để đưa em về thì cô ấy đã đổ gục thực sự. Tán gái phải lì thì mới có kết quả, có thành công như mình mong muốn. Đây là kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm tình trường của tôi.

Đúng tròn 30 ngày tán tỉnh Hảo đã gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi. Thằng bạn tôi lại cay cú bảo: “Nếu mày đưa được em ấy lên giường thì mới chứng tỏ bản lĩnh thực sự của mày. Tao sẽ mất cho mày 3 tháng lương vụ này”. Tôi cười khoái chí, chuyện gì chứ chuyện đó với tôi nhỏ như con thỏ thôi mà.

Nhưng Hảo không dễ dãi như tôi tưởng. Mất nửa năm tỏ ra là người đàn ông tử tế, yêu thật lòng và thậm chí là còn đưa về nhà ra mắt mà Hảo vẫn không chịu cho tôi làm chuyện đó. Thằng bạn thì vênh mặt đắc thắc, tôi không thể nào thua nó được. Không làm chuyện đó được với người yêu thì chắc chắn tôi cũng sẽ mất 3 tháng lương cho nó, và thời hạn cá cược chỉ còn đúng nửa tháng nữa.

Hôm đó nghe tin Hảo ốm, tôi đã vội vã mua cháo tới cho Hảo. Tôi đã quyết định cơ hội này để lừa Hảo làm chuyện đó. Ở lại chăm sóc em 1 ngày 1 đêm trong phòng trọ chỉ có 2 đứa và cuối cùng tôi đã thành công. 1 tấm ảnh tôi lén chụp lại đã khiến thằng bạn đứng hình, méo mặt ra ngân hàng rút 3 tháng lương về đặt trước mặt tôi.

Những ngày sau đó tôi cũng chấm dứt luôn với Hảo, chỉ nhắn cho em một tin ngắn gọn: “Mình chia tay em nhé, anh thấy chúng ta không hợp nữa”. Nghe cô bạn thân của Hảo chửi rủa tôi rất nhiều trên facebook còn đăng cả ảnh Hảo nằm bẹp trên giường tôi cũng mặc kệ, biết làm sao được tại cô ấy quá nặng tình mà thôi. Còn tôi thì quen rồi.

vo-om-blogtamsuvn

Tôi đã quyết định cơ hội này để lừa Hảo làm chuyện đó. (Ảnh minh họa)

2 tháng sau đột ngột một ngày Hảo gọi điện cho tôi thông báo một tin hơi sốc: “Em có thai rồi. Không ngờ sau lần đó em đã…”. Hôm đó đúng là 2 đứa bọn tôi không phòng bị gì cả, Hảo có thể cũng đã dính. Chia tay thì chia tay nhưng tôi vẫn tỏ ra là người đàn ông tử tế, tôi quyết định mang 500 ngàn tới đưa cho Hảo để cô ấy đi phá. Nào ngờ vừa mới bước chân tới phòng trọ của em thì chết sững khi thấy người đàn ông lạ mặt trong đó.

- Anh tìm ai vậy?

- Xin lỗi đây có phải là phòng của Hảo?

- Vâng, đúng rồi. Anh đợi Hảo một chút, cô ấy ra ngoài mua mấy thứ, chúng tôi đang chuẩn bị đi chụp ảnh cưới.

- Hả? Anh có biết mình đang bị lừa không? Cô ấy có bầu với tôi rồi đấy, hôm nay tôi đến là để đưa tiền cho cô ấy đi phá.

Nói rồi tôi đặt tờ 500 ngàn xuống bàn, không ngờ người đàn ông đó lại tỏ ra giận dữ: “Khốn nạn, cầm ngay 500 ngàn của anh về. Đứa bé là con của tôi và nó sẽ chào đời dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cút ngay trước khi tôi không giữ được bình tĩnh”.

Tôi choáng váng đến tột độ, không ngờ sau khi bị tôi bỏ rơi Hảo lại tìm được người đàn ông tốt đến vậy. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, tôi là một thằng đàn ông tồi, quá tồi.

>> Tưởng vợ không còn trong trắng nên cho bạn vào 'tân hôn thay', nào ngờ lại nhận được cái kết đắng chát

Xem thêm

  • Ám ảnh với câu nói của bạn gái trong trắng: 'Sao anh yếu thế? Chả bù cho bạn thân anh'Ám ảnh với câu nói của bạn gái trong trắng: 'Sao anh yếu thế? Chả bù cho bạn thân anh'
  • Tái mặt khi thấy cô người yêu mang bầu 2 tháng mình cự tuyệt được sếp quỳ xuống giữa đường cầu hônTái mặt khi thấy cô người yêu mang bầu 2 tháng mình cự tuyệt được sếp quỳ xuống giữa đường cầu hôn
  • Tiếng đập tường hàng đêm của cô bảo mẫu trẻ đẹp và sự thật khiến tôi choáng vángTiếng đập tường hàng đêm của cô bảo mẫu trẻ đẹp và sự thật khiến tôi choáng váng
  • Làm phụ hồ quần quật suốt mấy năm kiếm tiền phẫu thuật mắt cho người yêu nào ngờ...Làm phụ hồ quần quật suốt mấy năm kiếm tiền phẫu thuật mắt cho người yêu nào ngờ...
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý