Đó là tin vui trước ngày khai mạc Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 từ ngày 14 - 28/7 tại Huế.
Tạo động lực sáng tạo nghệ thuật
Nhiều năm nay, các đoàn kịch xã hội hóa phía Nam “chê” liên hoan, hội diễn vì khó khăn về kinh phí. Để đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ, có đoàn chấp nhận vét sạch túi để đi, có đoàn thậm chí còn phải vay mượn.
Để chia sẻ gánh nặng tài chính và nhằm khuyến khích sự tham gia của các nghệ sĩ, ông Nguyễn Đăng Chương, Phó cục trưởng Cục NTBD nói: “Bộ VH-TT-DL có nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị, dự kiến là mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Chúng tôi còn đang băn khoăn giữa 50 triệu đồng mỗi vở hoặc 50 triệu đồng mỗi đơn vị, và phương án nào là do lãnh đạo Bộ quyết định”.
Ông Chương cũng cho hay, việc thiếu vắng các đoàn nghệ thuật phía Nam không phải do họ thờ ơ, mà vì thiếu tài chính, kín lịch diễn. “Các đơn vị công lập có kinh phí Nhà nước cấp từ vấn đề dàn dựng, tập luyện, ăn ở, đi lại, còn các nghệ sĩ ở khối ngoài công lập phải tự trang trải kinh phí này, do đó rất khó khăn. Bởi vậy, BTC chấp nhận cho các nghệ sĩ ngoài công lập ra biểu diễn rồi về ngay, vì họ còn nhiều sô diễn, kinh phí ăn ở trong suốt 14 ngày cũng không hề đơn giản”, ông Chương nói.
 |
| Sân khấu kịch Phú Nhuận sẽ mang vở Làm… đến Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Ảnh: CTV |
Liên hoan lần này chứng kiến sự đổi mới của các nhà quản lý và cho thấy nhiều đoàn nghệ thuật đã có cái nhìn khác về một sự kiện quan trọng của những người làm nghề. Lần đầu tiên trong lịch sử hội diễn và liên hoan, số lượng tác phẩm và đơn vị tham gia “khủng” nhất, với 20 đơn vị và 26 vở diễn, trong đó, lực lượng xã hội hóa có 8, phía Bắc 3 và miền Nam 5.
Cũng từ 2012, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có chỉ thị cho Cục phải rút ngắn xuống còn 3 năm/lần cho các liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc, nhằm tạo động lực cho họ dàn dựng thêm tác phẩm mới phục vụ công chúng và tạo điều kiện cho nghệ sĩ có huy chương, giải thưởng để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
Không nên cào bằng
Trước thông tin này, NSND Hồng Vân cho biết: “Hỗ trợ 50 triệu đồng là sự cố gắng rất lớn của Bộ và Cục, nhưng nếu nhỉnh lên chút nữa thì chúng tôi sẽ rất hồ hởi, không phải vỡ tung đầu óc để tính toán như suốt mấy ngày hôm nay. Với số lượng diễn viên và lực lượng hậu đài của chúng tôi trong hai vở Nước mắt người điên và Làm…, chúng tôi tính toán phải mất đến 80 triệu đồng/vở mới đi nổi. Theo tôi, cần có chính sách tương đối rõ ràng và riêng biệt giữa đơn vị XHH và công lập. Công lập có tài trợ từ năm này qua năm khác và quá trình lâu dài, trong khi đó sân khấu XHH gần như chưa bao giờ có đồng nào của kinh phí nhà nước ở bất kỳ tình huống nào, bất kì trường hợp nào”. Cũng theo bà “bầu” Hồng Vân, LH Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc là dịp cực kỳ hiếm hoi để Bộ chứng tỏ sự quan tâm cụ thể với những đơn vị “trôi nổi” như tư nhân, xã hội hóa, chứ nếu một rừng huân chương, ngàn lời cổ vũ cũng không thiết thực.
“Lần trước tham dự ở TP.HCM, chúng tôi được Cục NTBD hỗ trợ 20 triệu đồng. Thi ở TP.HCM thì vô tư, kể cả 10 triệu đồng cũng được. Nhưng đem vở ra Huế thì rất khó. Theo tôi, không nên đổ đồng vì có những vở chỉ 2 - 3 diễn viên và có vở thì mười mấy người. Nên tính theo đầu người và vở diễn”, NSND Hồng Vân nói.
|
Về thông tin các nghệ sĩ của sân khấu Hoàng Thái Thanh rất hụt hẫng vì không nhận được lời mời tham gia Liên hoan, ông Phó Cục trưởng Cục NTBD cho hay: tiêu chí của LH hướng đến các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo ông, ở TP.HCM, sân khấu Hoàng Thái Thanh còn mới nên người xem chỉ biết sân khấu kịch Phú Nhuận, Nụ cười mới, Idecaf, 5B Võ Văn Tần, Phước Sang, Nhà hát Thế giới trẻ… “Trong Nghị định của Chính phủ cũng ghi rõ thế nào là đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đơn vị nào không đủ chuẩn thì chúng tôi không thông báo cho họ. Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của Sở VH-TT-DL TP.HCM về những đơn vị đủ chuẩn và đã có sự thống nhất giữa Cục và các Sở về mặt quản lý Nhà nước”, ông Chương nhấn mạnh.
Trong Liên hoan này, các đạo diễn cây đa cây đề đã rút hầu hết vào phía sau cánh gà, nhường chỗ cho những tên tuổi mới được làm nghề. Nếu như trước đây, bộ ba Giang – Hùng - Huyền (Doãn Hoàng Giang – Lê Hùng – Xuân Huyền) tấp nập dựng vở ở phía Bắc và Trần Ngọc Giàu đắt sô ở phía Nam, thì năm nay, họ chỉ dựng một vở, thậm chí không dựng vở nào.
|
Nguyễn Giang