Ban nhạc Ngũ Cung ráo riết tập luyện trong giá rét

msstit msstit @msstit

Ban nhạc Ngũ Cung ráo riết tập luyện trong giá rét

(Ngoisao.vn) Các thành viên của rock band Ngũ Cung đang ráo riết tập luyện giữa trời giá rét để chuẩn bị cho liveshow hoành tráng Cao Nguyên Đá sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 12 này.

06/12/2014 10:40 AM
626

“Cao Nguyên Đá” là một bức tranh đa màu sắc với nhiều mảng đề tài khác nhau nhưng nổi bật trong đó là mảng đề về văn hoá và con người vùng núi phía Bắc. Cụ thể là về cuộc sống con người và cảnh đẹp hùng vĩ của Cao nguyên đá - Đồng văn, Hà Giang. Từ vẻ đẹp kiên cường, bất khuất sống vươn lên từ đá của con người nơi đấy, đến cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của đỉnh Mã Pì Lèng bên dòng Nho Quế.

Bức tranh “Cao Nguyên Đá” không chỉ là núi non trùng điệp sắc nhọn vươn lên bảo vệ biên cương bờ cõi, mà là cuộc sống của từng con người Lô Lô nhỏ bé sống trên đá - chết cũng vùi trong đá. Đây cũng là hình ảnh và tâm hồn âm nhạc xuyên suốt song song với chất âm nhạc mạnh mẽ bên ngoài của rock trong “Cao Nguyên Đá”.

Trong liveshow “Cao Nguyên Đá”, bên cạnh những bản hit quen thuộc với khán giả của Ngũ Cung, công chúng và giới chuyên môn sẽ được thưởng thức phần lớn các tác phẩm âm nhạc mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng một cách hoàn thiện nhất. Có thể nhiều ca khúc người hâm mộ của Ngũ Cung đã từng được nghe ban nhạc thể hiện ở đâu đó, trong một bản hoà âm nào đó, nhưng phải đến tháng 12/2014 này với liveshow và album “Cao Nguyên Đá” ra đời, Ngũ Cung hoàn toàn tự tin đó là những tác phẩm đầy đủ và hoàn thiện nhất.

Các tác phẩm mới: “Tắm tiên”, “Gió bấc”, “Ái hoa”, “Ma làm”... đều là những lát cắt về cuộc sống, tâm hồn của thiên nhiên và con người mộc mạc vùng Tây Bắc - một vùng đất nghèo, nhưng đầy bản sắc văn hoá đặc trưng. Sau những cung bậc của cảm xúc được miêu tả bằng ngôn ngữ âm nhạc rock, tác phẩm mới về tình yêu vĩnh cửu và hình ảnh người mẹ trong “Tấm khăn khô ướt” sẽ đem đến cho rock fan những cảm xúc phiêu du thần tiên tuổi thơ theo tiếng hát ru của mẹ. Không chỉ là người mẹ Hà Giang nữa mà là người mẹ của tất cả chúng ta.

Trong dự án “Cao Nguyên Đá” lần này có sự góp mặt của nghệ sỹ nhạc dân tộc trẻ và tài năng: Ngô Hồng Quang. Quang đã đem đến cho dự án tiếng khèn môi dập dìu và cắn rứt trong tổng phổ âm nhạc của dự án. Không chỉ thế, với riêng tác phẩm “Huyền thoại người con gái Mông” được viết hoàn toàn bằng tiếng Mông sẽ do nghệ sỹ Ngô Hồng Quang thể hiện.

Ở liveshow “Cao Nguyên Đá” ngày 12/12/2014 tới đây, Ngũ Cung hân hạnh nhận được sự tham gia của diva Trần Thu Hà, cùng ban nhạc Black Infinity, Oringchains. Nếu như ban nhạc metalrock - Black Infinity của những chàng trai Việt Nam cùng thế hệ với Ngũ Cung, chủ yếu hoạt động tại Mỹ thì Oringchains là hai ban nhạc rock trẻ của Hà Nội ra đời sau Ngũ Cung như một thế hệ tài năng tiếp nối của những ban nhạc rock Việt Nam. Với diva Trần Thu Hà thì là một nghệ sỹ tài năng có nhiều gắn bó với Ngũ Cung.

Họ đã từng kết hợp chung với nhau rất thành công từ tháng 9/2011 trong chương trình “Con đường âm nhạc” mà ở đó, lần đầu tiên những bản hit của Trần Thu Hà như “Dệt tầm gai”, “Sắc màu” được Ngũ Cung rock hoá và ngược lại Trần Thu Hà cũng rock với các ca khúc của ban nhạc Ngũ Cung sáng tác.

Hiện nay, cá nhân diva Trần Thu Hà cũng đang có những dự án âm nhạc tiệm cận với rock và các rock fan cũng vô cùng hưởng ứng hướng đi này của cô. Sự có mặt đầy bất ngờ của Hà Trần trong “Cao Nguyên Đá” cũng là một món quà tuyệt vời dành cho khán giả của Ngũ cung.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý