Bạn thân tiết lộ sốc Tâm Tít nhiều lần bị bạn trai đánh

mesu mesu @mesu

Bạn thân tiết lộ sốc Tâm Tít nhiều lần bị bạn trai đánh

Không những vậy, người bạn thân từ nhỏ của hot girl còn cho biết những điều Thế Bảo nói về Tâm Tít là không có thật.

10/07/2014 08:50 AM
17,130

Sau hai ngày công khai chuyện chia tay và viết một bức tâm thư dài gửi đến người yêu cũ - Tâm Tít, Thế Bảo đã gặp không ít lời bình phẩm không hay từ phía dư luận.

Câu chuyện khiến Tâm Tít bị ảnh hưởng ít nhiều khi bị trách móc là quá ích kỷ, không hiểu cho bạn trai và hạn chế tất cả các mối quan hệ của anh.

Trong khi Tâm Tít chọn giải pháp im lặng thì trên facebook cá nhân, một người bạn thân của hot girl đã lên tiếng vạch tội Thế Bảo, cho rằng tất cả những lời anh nói về Tâm Tít đều không hoàn toàn đúng sự thật.

Tâm Tít và Thế Bảo ngày còn yêu nhau.

Dưới đây là toàn bộ nội dung câu chuyện  bạn thân của Tâm Tít chia sẻ:

Hôm nay H xin viết tâm thư gửi Bảo thế này. Mặc dù kém Bảo 2 tuổi nhưng hôm nay mạn phép xưng tên thay vì gọi là "anh" như mọi khi. Viết cái này là đã phải rất bình tĩnh rồi nên mới viết ra. Sự thật 100% Bảo viết có đúng hay không thì Bảo tự kiểm nghiệm lại.

Bắt đầu chuyện từ khi Bảo và Tâm quen nhau nhé! Tâm đã bị ném đá bởi chị em và họ hàng của Bảo vì nghĩ Tâm là người chen vào cuộc tình của Bảo và em người yêu cũ 2 năm của Bảo. Trong khi Tâm nó là người nói thẳng dứt khoát với Bảo là không bao giờ muốn làm người thứ 3, nên nó không đồng ý. Thế nào mà từ lúc bắt đầu đã phản ứng với Tâm rồi thì có tốt đẹp mấy chắc cũng bị dưới tầm nhìn phải không?.

 

Thứ 2, Bảo nói đi ăn chơi Bảo bỏ hết tiền ra để chơi, Bảo phải nói cho rõ là cả bạn bè của Bảo và bạn bạn bè của Tâm nhé! Bảo cũng là người chủ động được vui chứ đừng nói là Bảo bỏ hết tiền ra chỉ vì Tâm.

Xin lỗi chứ, bạn bè thân nhất của Tâm ở đây, nào ai đã được biết tới mấy cuộc ăn chơi ấy hả Bảo? Tính cái Tâm nó không bao giờ yêu cầu ai làm cái gì cho nó cả. Nếu không tiếc gì, không tính toán gì thì sao giờ lại tính ra đc tận 200 triệu tiêu vì Tâm thế hả Bảo?

Nói thế này chứ, nếu Bảo cần lấy lại số tiền đó (không rõ có thật hay không) thì liên hệ nha để bạn của Tâm góp tiền trả lại Bảo.

Bạn của Tâm Tít.

Thứ 3 về cái hình trên facebook, thấy nhiều bạn không hiểu chuyện nói Tâm post chọc tức Bảo thì hơi buồn cười. Cái hình đó có ghi là Trần Thế Bảo đàn bà không mà Bảo bị mất bình tĩnh xiên xỏ rồi tâm thư này nọ tới Tâm thế?.

Bảo thừa biết những tin nhắn Bảo gửi Tâm còn không thèm đọc, vì Tâm đã nói chia tay là thôi rồi, nhưng chính Bảo mới là người không để Tâm yên, là người nhắn tin đòi quay lại đủ kiểu, rồi lại là người quay ngoắt 180 độ hẹn hò với hết cô bé này đến cô bé kia rồi gửi hình chọc tức Tâm. Nhưng Bảo ạ, Tâm nó không hề tức. Lúc đầu nó còn xót xa nhưng sau vì thấy Bảo không xứng đáng nữa nên nó dứt khoát thôi là thôi.

Bảo sai rồi Bảo ạ! Nếu Tâm nó lên tiếng nói rằng nó và Bảo chả có quan hệ gì, Bảo không là bạn trai của nó bao giờ thì chắc nhiều người sẽ bảo nó 2 mặt nhưng mà như thế Bảo nhục không Bảo?

Mà tự Bảo lên trên facebook nói năng linh tinh, Tâm nó sẽ im lặng cũng sẽ không bao giờ nhắc đến Bảo đâu. Vì sao à? Bảo là người lớn rồi thì Bảo nên tự hiểu.

Điều thứ 4. Cái ngày 100 ngày Bố của Tâm. Bảo ở đâu làm gì với ai? Bảo đi sinh nhật em Bảo, ok cái đó chắc không trách được, bởi người thân máu mủ ruột rà mà. Nhưng nói cho sâu thì bố Tâm cũng chỉ có một trên đời thôi. Yêu Tâm thì Bảo không nên vắng mặt trong ngày hôm đó. Chưa kể ngày hôm đó bảo đi với người con gái khác, ôm vai bá cổ post hình ảnh thản nhiên chỉ để chọc tức Tâm.

Thế Bảo có nghĩ Tâm nó cảm thấy thế nào không ạ? Bảo ạ, nên trưởng thành thôi, con người ta có thể giận dỗi nhau nhưng cái lúc quan trọng như 100 ngày bố người ta thì sao không gạt bỏ tự trọng qua 1 bên? Người ta mới mất cha đau chưa đủ nên yêu quá phải cứa và xát muối vào thêm phải không Bảo.

Những gì các cô gái ấy nhìn thấy ở Bảo là vẻ hào hoa phong nhã bên ngoài, còn những lúc khó khăn trong công việc liệu mấy ai ở cạnh Bảo như Tâm lúc đó. Để H nói theo góc nhìn và quan điểm của H nhé. Nếu vì tiền, Tâm nó chả bao giờ yêu Bảo, bởi nó đẹp và thông minh thì bất cứ ai cũng biết nó có thể tiến xa hơn thế rất nhiều.

Bảo nói Tâm giữ Bảo không cho giao tiếp mối quan hệ bên ngoài, vậy Tâm nó như thế với Bảo sao? Trong thời gian đó, Tâm không có giao tiếp con trai lạ, mà xét thử xem theo ngành nghề, ai mới là người phải tiếp xúc với khác giới và các mối quan hệ nhiều hơn đây? Nói gì thì phải nghĩ kỹ nha.

Thứ 5, đã thôi rồi thì đừng có gắn kết các cô người yêu cũ lại để thân như chị em rồi xoáy người khác. Bởi làm thế giống kiểu bầy đàn lắm! Bảo luôn nghĩ Tâm nói xấu Bảo với mọi người mà điển hình là nhóm này nhưng xin lỗi bọn mình không rảnh lắm để có thời gian đi bêu xấu người khác. Thay vì những gì Tâm bị đặt điều đến tai Tâm thì nó vẫn im lặng không nói gì đấy Bảo ạ.

Bảo nhắn tin cho Tâm chửi hết bạn bè thân của Tân mà không biết lúc đó H ngồi ngay cạnh rồi đọc được hết nhỉ? Bảo còn dọa đánh H và mọi người cơ mà. Bảo ơi, có học mà giang hồ thế? Có cần H đứng trước mặt cho Bảo muốn đánh sao thì đánh không hả Bảo? Đừng tự suy bụng ta ra bụng người. Đừng tự ngồi tưởng tượng rồi làm liều nha Bảo.

Thứ 6, Lúc đi Thái quay quảng cáo, lúc mỗi lần đặt vé máy bay cho Bảo, lúc Bảo đi ăn đi chơi, mua đồ quần áo này nọ cho Bảo hình như Bảo tuyệt nhiên không nhớ nên không thấy ghi ở trên status kia. Tâm nó tự lập từ bé, lòng tự trọng của nó rất cao. Vì sao H biết á? Vì H và nó sống với nhau từ bé, nó có thể thằng tính sống mạnh nhưng không bao giờ để ai chịu thiệt vì nó cả.

Những cái đó Bảo nên kể hết ra Bảo ạ. Tiền Tâm bỏ ra cho Bảo lúc làm cùng với nhau, hết tiền Bảo không xin mẹ thì lại tiêu tiền của Tâm sao Bảo không kể? Xấu hổ hay thế nào? Vì không kể nhiều người tưởng em tôi đi đào mỏ thì tôi buồn lắm. Nó tự tay sắm sửa đồ hiệu, rồi mua cả đồ cho anh thì lý do gì nó không kể mà anh kể lể như kia.

Thứ 7, Bảo nên nhớ không bao giờ được đánh con nhà người ta. Bảo không có quyền. Đừng có đánh xong rồi lý do lọ chai ra. Đánh là đánh, đơn giản là như thế. Để nó không dưới hai lần trốn Sài Gòn ra Hà Nội không mang được cả quần áo theo.

Lần thứ 1 nó lang thang ngồi ở sân bay đến 2h sáng nhờ H đặt vé cho nó ra nhưng nó quên mang chứng minh Thư bảo về lấy nó nhất quyết không về vì không muốn nhìn mặt Bảo. Lần thứ 2 nó bỏ lại điện thoại để cho Bảo không chú ý mà trốn được ra sân bay là bay thẳng một mạch ra Hà nội về nhà luôn.

Nó yêu Bảo sung sướng no đủ rồi hạnh phúc lắm à? Mà sao thấy nó ngày 1 gầy rồi da bọc xương thế? Hạnh phúc điểm nào.

Nó ốm nằm trên tầng, Bảo kéo bạn bè đến quán ầm ĩ, chưa kể lôi cả người yêu cũ tới. Vậy là vui? Rồi bao lần tát nó, dí đầu nó vào tường? Bao lần đánh nó? Có phải là đã có quá khứ đáng được người yêu thì với cái Tâm cũng đánh được nó phải không? Đàn ông nên nhẹ nhàng nói mà có uy chứ đừng giơ tay giơ chân mà người khác vẫn không sợ như thế. Bảo làm như vậy, người khác không tôn trọng Bảo mà chỉ khinh hơn thôi.

Thứ 8, gia đình Bảo cấm đoan này nọ, không hoan nghênh Tâm, mới đầu nó cố gắng thay đổi, nhưng chẳng ăn thua. Bảo phải hiểu là trong gia đình Bảo là hoàng tử thì ở nhà nó cũng là công chúa chẳng kém gì ai. Bảo chỉ trích dẫn câu nói khi nóng giận của Tâm rằng không lo cho gia đình Bảo, thế Bảo có nghĩ trước nghĩ sau không. 100 ngày bố Tâm Bảo cũng coi như không biết thì chắc vậy là phải.

Còn cuối cùng, tiền quán Royal, để H nói luôn, nếu không vì tiếng tăm của Tâm quán đó không làm ăn nổi đâu. Cái sai của nó là ngay từ đầu làm chung với Bảo, tình cảm không nên có dính líu làm ăn tiền bạc vào. Bảo nói để Bảo làm thêm tiền nhà tự Bảo lo rồi sau đó lại bắt Tâm nôn ra.

Bảo nói với mẹ là tiền quán bán 730 triệu trong khi thực tế là 680 triệu, thế rồi để phụ huynh nhúng tay vào là chửi cái Tâm ngu, ô ngu ở đâu hay do anh bất tài? Bán xong quán lại bắt Tâm trừ đầu trừ đuôi trả tiền nọ tiền kia... Nghe ở status của Bảo thì có vẻ Bảo thiệt, nhưng thực tế ra ai mới là người thiệt đây.

Bảo ạ, trời cao có mắt đấy, đừng lật ngược trắng đen để rồi hối không kịp. Làm trai thì cho đáng nên trai còn đừng có làm trai mà mặc quần 1 ống.

Trước đấy, anh còn có đc sự tôn trọng của chúng tôi, nhưng đến khi để tôi viết ra sự thật này thì sự tôn trọng ấy được vứt xuống dưới gót dép chúng tôi hết rồi.

Mong anh hãy buông tha em tôi, đừng nhắn tin năn nỉ ỉ ôi hay làm phiền nó nữa. Bởi người níu kéo không để nó yên là ai thì chính anh hiểu.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý