Bảo Thy - Cao Thái Sơn dùng chiêu trò gì trong 100 phút?

mesuhao mesuhao @mesuhao

Bảo Thy - Cao Thái Sơn dùng chiêu trò gì trong 100 phút?

Liveshow 2 Tôi tỏa sáng thành công rực rỡ, với phần trình diễn đầy thuyết phục của 2 ca sỹ trẻ Bảo Thy, Cao Thái Sơn.

20/04/2014 12:18 PM
5,539

Xóa tan sự hoài nghi của nhiều người về khả năng hát live, Bảo Thy và Cao Thái Sơn đã thật sự tỏa sáng và khiến khán giả bùng nổ với sự thể hiện đầy đặn và tròn trịa 30 ca khúc hit, trong gần 100 phút hát live trong Tôi tỏa sáng.

Với kết cấu nhanh và hiện đại, các tiết mục trong chương trình được tiếp nối với nhau khá nhanh, đến mức hai ca sỹ gần như không kịp thời gian thay trang phục, thế nhưng cả hai vẫn đảm bảo được giọng hát khi thể hiện các ca khúc nhạc Acoustic cũng như các liên khúc nhạc dance. Có thể nói đây là thành quả của 2 tháng tập luyện cật lực và là một nỗ lực đáng ghi nhận cho Bảo Thy và Cao Thái Sơn.

 - Ảnh 1

So với liveshow đầu tiên, liveshow thứ hai của Tôi tỏa sáng rõ ràng được đầu tư nhiều hơn về phần sân khấu. Màn hình led được thiết kế khá đẹp mắt, hệ thống âm thanh, ánh sáng tại sân khấu khá hoành tráng và rực rỡ.

Đặc biệt, nếu như trong liveshow lần trước, chương trình đem nước lên sân khấu (tiết mục múa nước của Minh Hằng) thì lần này chương trình lại khiến hơn 2,500 khán giả vô cùng thích thú với những ụ rơm được mang lên và đốt ngay trên sân khấu trong tiết mục của Bảo Thy và ca sỹ Phương Thanh.

Cả sân khấu của Queen Hall ngập tràn trong mùi rơm cháy, như đưa khán giả trở về không gian của làng quê Nam Bộ, với những cánh đồng bát ngát và những ngày mùa đốt đồng, khói bay lan tỏa cả một góc trời...

 - Ảnh 2

Tôi tỏa sáng là liveshow đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa ca sỹ Bảo Thy và Cao Thái Sơn. Cả hai cũng không có nhiều thời gian tập chung với nhau, song trong liveshow tối nay, cả hai đã kết hợp khá ăn ý, nhất là trong liên khúc Đêm lạnh - Nhớ rất nhớ. Đây là 2 trong số chuỗi liên khúc mở màn của chương trình gồm: Ngốc nghếch – Xin anh đừng đến (Bảo Thy), Bình yên nhé – Con đường mưa (Cao Thái Sơn), Đêm lạnh - Nhớ rất nhớ (Bảo Thy – Cao Thái Sơn).

Đặc biệt, trong liên khúc song ca này, Cao Thái Sơn và Bảo Thy đã có cử chỉ khá tình tứ khi nam ca sỹ “Con đường mưa” kề sát má vào mặt của Bảo Thy. Do góc nhìn bị khuất, nhiều khán giả đã nhầm tưởng Cao Thái Sơn hôn Bảo Thy ngay trên sân khấu truyền hình trực tiếp, tuy nhiên anh chỉ ghé sát tai của Bảo Thy để trao đổi nhanh về tiết mục phối hợp của cả hai.

Một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc nhất trong liveshow thứ hai của chương trình Tôi tỏa sáng là Liên khúc Chị tôi – Còn thương rau đắng mọc sau hè của Bảo Thy và nữ ca sỹ Phương Thanh.

 - Ảnh 3

Trong khi thể hiện ca khúc Chị tôi (Sáng tác: Trần Tiến), Bảo Thy đã không giấu được xúc động khi nghĩ đến người chị gái của mình. Ca khúc này cũng nói thay tâm sự và tình cảm của Bảo Thy dành cho chị ruột của mình, chính vì vậy mà cô đã không kềm được nước mắt.

Trong vai chị gái của Phương Thanh và Ngô Kiến Huy, Phương Thanh đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi thể hiện ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sỹ Bắc Sơn. Cô xuất hiện với chiếc áo bà ba màu nâu, khăn rằn, đôi dép nhựa và rổ rau đắng, khiến khán giả ai cũng thích thú. Tuy nhiên, chị Chanh cũng đã không giấu được nước mắt khi song ca cùng Bảo Thy ca khúc này.

Nếu như Phương Thanh và Bảo Thy khiến khán giả vô cùng xúc động thì sự xuất hiện của nam ca sỹ - MC của chương trình: Ngô Kiến Huy trong vai “Cu Tủn” – em trai của Phương Thanh và Bảo Thy lại khiến cả sân khấu một phen cười vỡ bụng khi anh đọc những bài thơ con cóc do mình sáng tác.

Tuy chỉ xuất hiện trong một hoạt cảnh và dẫn dắt không quá nhiều tiết mục nhưng với sự hóm hỉnh và duyên dáng của mình, một lần nữa Ngô Kiến Huy lại tiếp tục ghi điểm trên sân khấu Tôi tỏa sáng.

Tôi tỏa sáng là sân chơi dành cho các ca sỹ trẻ thể hiện những ca khúc hit, những bài hát đã từng giúp họ tỏa sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, đến với chương trình, Bảo Thy và Cao Thái Sơn đã không ngần ngại thể hiện những ca khúc mới, những bài hát đòi hỏi cao về chất giọng và khả năng ngoại ngữ. Đây là sự dũng cảm đáng ghi nhận của hai ca sỹ trẻ trong việc thử thách và làm mới bản thân mình.

 - Ảnh 4

Trong chương trình, Bảo Thy đã thể hiện nhiều ca khúc Acoustic như: Công chúa bong bóng, Một chút quên anh thôi, Em không buồn, Khóc thêm lần nữa. Các ca khúc nhạc ngoại cũng được cô đưa vào chương trình như: Let it go (nhạc phim Frozen), Bad boys, liên khúc nhạc của Briney Spears: Baby one more time, I’m not a girl not yet a woman, Criminal

Cũng như Bảo Thy, Cao Thái Sơn cũng thể hiện hai ca khúc Acoustic là: Anh còn nợ em, Khúc Thụy Du và ca khúc nhạc ngoại: Dancefloor. Tuy vũ đạo không phải là thế mạnh của Cao Thái Sơn, nhưng với phần trình diễn đầy máu lửa, đặc biệt là giọng hát khỏe khoắn, nội lực, Cao Thái Sơn đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

 - Ảnh 5

Ảnh: Thước Kiên

Nếu như phần trình diễn của Bảo Thy và Phương Thanh để lại nhiều cảm xúc cho khán giả thì sự xuất hiện bất ngờ của Hương Tràm và sự kết hợp xuất sắc giữa cô và Cao Thái Sơn trong ca khúc Sẽ có người cần anh đã khiến sân khấu thật sự bùng nổ. Có thể nói đây là một trong những tiết mục “tỏa sáng” nhất của liveshow Tôi tỏa sáng thứ hai. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Tràm song ca cùng Cao Thái Sơn.

Liveshow Tôi tỏa sáng số 2 với nhân vật chính là Cao Thái Sơn và Bảo Thy đã thu hút khá nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham dự như: Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm, nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận, người mẫu Cao Thùy Dương, diễn viên Hiền Mai, Tâm Tít… cùng nhiều bạn bè của nam ca sỹ Cao Thái Sơn từ Mỹ về Việt Nam dự liveshow.

Tiểu Phong

Xem thêm video clip 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý