Bắt kẻ dùng ảnh nóng “vòi” tiền người yêu cũ, nuôi tình mới

mesu mesu @mesu

Bắt kẻ dùng ảnh nóng “vòi” tiền người yêu cũ, nuôi tình mới

Mối tình của H. với nam sinh cùng trường kéo dài chưa tròn một tháng. Trong lúc yêu, H. gửi hình ảnh, clip nóng của mình cho người tình.

26/05/2016 09:49 PM
23

(ĐSPL) - Mối tình của H. với nam sinh cùng trường kéo dài chưa tròn một tháng. Trong lúc yêu, H. gửi hình ảnh, clip nóng của mình cho người tình. Khi chia tay, cô gái này không ngờ, tình cũ dùng chính những hình ảnh ấy để “vòi tiền”. Điều đáng nói, khi được điều tra viên hỏi, gã bình thản trả lời: “Cần tiền. Nghĩ là làm thôi”.

Người tình Sở Khanh

Tốt nghiệp phổ thông, Kiều Quang Nguyên (SN 1997, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nộp hồ sơ và thi đậu vào trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Với vẻ điển trai, nước da trắng, gã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nữ sinh trong trường. Dường như gã biết “giá trị” của mình, nên thường xuyên hẹn hò, tán tỉnh các nữ sinh. Trong số đó, D.N.H. (SN 1997) lọt vào “mắt xanh” và gã tìm mọi cách tán tỉnh. Mỗi sáng, gã đến đón H. đi học. Trưa, gã đưa H. đi ăn. Đến tối, gã lại hẹn hò cà phê. Là thiếu nữ, được một nam sinh mệnh danh là “hotboy” của trường tán tỉnh nên H. cũng dần dần cảm mến. Một tối đầu tháng 4/2016, gã tỏ tình. H. thẹn thùng gật đầu đồng ý.

Mối tình của Nguyên và H. được xem là trai tài gái sắc. Thế nhưng, bạn bè của H. không khỏi ngại ngần cho cô với “lý lịch” tình ái của gã. Có người từng khuyên H. nên chú ý, không nên quá tin tưởng Nguyên. H. vì đang chìm trong men say tình ái nên cho rằng, những lời ấy chỉ là của kẻ ghen tỵ nên không để tâm. Cũng như bao thiếu nữ mới lớn, H. cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trước những lời mật ngọt. H. không ngần ngại dâng trọn tình cảm cho người tình đẹp trai.

Hàng ngày gặp gỡ trên trường, hẹn hò ở quán cà phê, quán ăn... vẫn chưa thỏa mãn nhớ nhung, mỗi tối, cả hai lại dùng điện thoại để trò chuyện. Trong những lúc tâm sự, Nguyên ngỏ ý muốn được nhìn thấy cảnh khỏa thân của người tình. Lúc đầu, chị H. ngại ngần từ chối. Gã sử dụng chiêu thức “mật ngọt chết ruồi” không ngần ngại khua môi múa mép, hứa hẹn khiến nữ sinh tin tưởng hoàn toàn. Chị chụp rồi gửi sang cho gã 9 bức ảnh nóng của chính mình với lời dặn: “Không được cho ai xem”. Gã đáp: “Cái này chỉ dành mình anh thôi”. Chiêm ngưỡng người yêu qua ảnh vẫn cảm giác chưa đủ, Nguyên lại tỉ tê, đề nghị chị H. gửi clip cảnh nóng cho mình. Quá tin tưởng người yêu nên H. cũng đồng ý.

Trái tim của H. dành nguyên vẹn cho mối tình này, nhưng Nguyên vẫn chứng nào tật ấy. Trong khi quen H., gã vẫn tán tỉnh, hẹn hò với một thiếu nữ khác. Chỉ được nửa tháng kể từ khi tỏ tình, gã cảm thấy chán chê, muốn tìm “cảm giác mới” nên quyết định “đá” chị H. bẽ bàng trước người tình Sở Khanh, H. cố giấu mọi uất ức vào bên trong. Thay vào đó, H. chú tâm vào bài vở với hy vọng quên đi mối tình cay đắng.

Bất ngờ, vào đầu tháng 5/2016, H. nhận được tin nhắn của Nguyên với nội dung vẫn còn lưu giữ những hình ảnh khỏa thân “làm kỷ niệm”. Nếu không muốn những hình ảnh này tung lên mạng thì phải “chu cấp” cho gã 2 triệu đồng. H. hoang mang, nhưng hy vọng, người tình cũ vẫn còn chút lương tri, đó chỉ là lời đe dọa chứ không thực hiện. H. chọn phương án im lặng. Thấy H. im hơi lặng tiếng, gã chuyển hai hình ảnh nhạy cảm cho bạn của cả hai người xem. Đồng thời, gã không ngần ngại “tiết lộ” chi tiết này cho người tình cũ và tăng giá mua “sự im lặng” lên 2,5 triệu đồng. Đến lúc này, H. vô cùng hoảng sợ nên đồng ý.

Lúc ấy, H. chỉ hy vọng đổi 2,5 triệu đồng sẽ lấy lại được những hình ảnh nhạy cảm của mình. Bình tĩnh trong giây lát, H. nhận thấy, nếu Nguyên đòi tiền mình lần này thì có thể sẽ đòi lại lần khác. H. mù mờ nhớ, báo chí nhiều lần đưa tin những vụ án tương tự. Sau cùng, H. quyết định một mặt mượn tiền để “mua” lại những bức hình, mặt khác lại trình báo Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi tống tiền của Nguyên.

Mật phục bắt kẻ dùng ảnh nóng “vòi” tiền người yêu cũ, nuôi tình mới - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an.

Lấy tiền tình cũ nuôi tình mới

Sáng 9/5, Trung tá Huỳnh Tấn Phát, Phó trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc cho PV biết: “Khoảng 14h ngày 4/5, cơ quan chức năng nhận được lời trình báo của chị H. về việc bị người tình cũ tống tiền. Nhận thấy đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan công an đã lập kế hoạch bắt giữ Nguyên. Theo đánh giá của chúng tôi, Nguyên là đối tượng tinh quái”.

Khi nhận được lời chấp thuận của chị H., Nguyên không quên yêu cầu: “Không được báo công an, nếu không thì những hình ảnh này sẽ được tung lên internet”. Lúc đầu, Nguyên hẹn H. đến một quán cà phê để trao đổi. Thế nhưng, để tránh trường hợp bị phát hiện, đối tượng quyết định đổi địa điểm sang một tiệm internet trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường Bắc). Lúc H. đến, đối tượng yêu cầu ngồi phía trước quán đợi một lúc khá lâu. Riêng gã đang ngồi tận sâu trong tiệm quan sát xem có ai theo dõi hay không. Khi thấy “tình hình an toàn”, gã quyết định xuất đầu lộ diện. Lúc này, gã đưa ra một chiếc đĩa, bên ngoài ghi dòng chữ: “Ảnh sex của H.”. H. thấy vậy tay chân như rụng rời. Gã nhanh chóng đưa chiếc đĩa cho H., đồng thời yêu cầu người tình cũ đưa tiền cho mình. Khi gã vừa nhận tiền cũng là lúc các trinh sát công an ập vào bắt quả tang. Đối tượng liền được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên phạm tội nhưng Nguyên tỏ ra khá bình thản, không chút lo sợ. Điều tra viên hỏi: “Tại sao lại dùng ảnh nóng thực hiện cưỡng đoạt tiền người tình cũ?”. Gã trả lời: “Cần tiền. Nghĩ là làm thôi”. Gã khai, sau khi chia tay chị H., thì không có tiền để dẫn bạn gái mới đi chơi. Lúc này, gã nhớ lại, trong tin nhắn facebook vẫn còn lưu giữ các hình ảnh của người tình cũ gửi cho mình, nên nảy sinh ý định đe dọa để lấy tiền “nuôi” người tình mới. Gã nhanh chóng nhắn tin đe dọa. Lúc đầu, gã không ngờ H. không hợp tác với mình. Do đó, gã tìm và thấy vẫn còn hai hình ảnh H. từng gửi cho mình nên chia sẻ cho một người bạn xem để “dằn mặt”. Khi biết chính xác đã uy hiếp được tinh thần của H., gã quyết định tăng tiền lên thêm 500 nghìn đồng. Gã cũng tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình thì sẽ không bị phát hiện. Do đó, khi công an ập vào bắt giữ, gã có chút bất ngờ.

Tại cơ quan công an, Nguyên cũng thừa nhận, chỉ còn lại 2 hình ảnh đã gửi cho bạn xem, còn bảy hình ảnh và hai clip H. từng gửi đã bị xóa. Để đe dọa H., gã lên mạng, lục tìm những hình ảnh của các cô gái khỏa thân được chụp từ phía sau lưng rồi copy về. Gã gom lại, in ra trong một chiếc đĩa. Những hình ảnh trong chiếc đĩa lúc bị bắt giữ là của các cô gái trên mạng.

Trong khi đó, H. tỏ ra vô cùng hối hận vì trước đây, bạn bè từng khuyên nhủ phải cẩn trọng, không nên quá tin tưởng Nguyên. Thế nhưng, cô đã bỏ qua tất cả lời khuyên ấy để rồi phải nhận lấy hậu quả hôm nay. Cô hy vọng, chuyện xảy ra với mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, cần tỉnh táo trong lúc yêu. Đặc biệt, các cặp đôi không nên chấp nhận chụp ảnh, quay clip nhạy cảm, để lưu giữ kỷ niệm. Bởi, khi mối tình chấm dứt, nếu gặp kẻ Sở Khanh thì có thể, những hình ảnh nhạy cảm ấy lại là vật gây ra “đau thương” cho chính mình.

Trung tá Huỳnh Tấn Phát cho biết thêm, sau khi tiếp nhận hồ sơ thông tin và hoàn thiện hồ sơ ban đầu, Công an phường Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyên đúng theo quy định pháp luật. Ông cũng hy vọng, thông tin vụ án này đến với bạn đọc có thể trở thành bài học, cảnh tỉnh cho các cặp đôi yêu nhau.

HUY CƯỜNG

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý