Bầu Đức và hành trình cho ra lò lứa ‘Công Phượng 2.0’

ronandinho ronandinho @ronandinho

Bầu Đức và hành trình cho ra lò lứa ‘Công Phượng 2.0’

Tình cờ chúng tôi gặp bầu Đức ngay giữa Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào một ngày cuối tuần. Nghe ông say sưa nói về bóng đá, về “những đứa con” ở Học viện mới thấy “nồng độ bóng đá” trong máu bầu Đức cao đến mức nào.

28/01/2015 09:22 PM
574

Trong cuộc sống, mỗi con người đều tự tìm cho mình một khoảng lặng sau thời gian công việc mệt nhọc, căng thẳng. Với bầu Đức, ông từng tâm sự rằng khoảng thời gian được ngồi dưới tán thông reo ở Hàm Rồng xem các cầu thủ nhí tập luyện say sưa với trái bóng thật thanh thản và quý giá.

Phải chăng đó là những khoảnh khắc đáng quý mà bóng đá mang lại cho ông bầu này để ông có thêm năng lượng cho công việc kinh doanh? Bởi thế, dù bận trăm công nghìn việc thì bầu Đức vẫn phải dành những khoảng thời gian nhất định cho bóng đá, để tìm lại sự bình yên, và có lẽ để mơ những giấc mơ bóng đá…

 - Ảnh 1

Các lứa sau của HAGL cũng tài năng không kém lứa đầu tiên.

Hôm chúng tôi đến Hàm Rồng là buổi xế trưa Chủ nhật và tình cờ gặp bầu Đức đang đắm say xem “bọn trẻ” tập bóng. Lịch làm việc của bầu Đức rất kín, trưa đó lại phải đi đám cưới người thân nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian xuống thăm Học viện và “các con”. Chủ nhật cũng là ngày mà các học viên của Học viện HAGL Arsenal JMG sinh hoạt tự do, được thỏa thích “làm xiếc” với trái bóng.

Nhìn những đứa trẻ chân đất chơi bóng, bầu Đức khoát tay nói: “Các khóa tuyển sinh sau này có nhiều em hay lắm, kỳ vọng sẽ hay hơn khóa trước đấy. Tôi tin sẽ có nhiều Công Phượng, Tuấn Anh trong tương lai…”.

Đến thời điểm này, HAGL đã tuyển sinh khóa IV. Lứa “gà nòi” mới nhất của bầu Đức dường như đã làm quen được với môi trường… Học viện. Xem các em 10, 11 tuổi đảo chân chóng mặt khi qua người đối phương, hay dứt điểm khéo léo vào gôn tôm, khách tham quan ai nấy gật gù tấm tắc tán thưởng, còn ông Đức thì vỗ tay đôm đốp khen ngợi bọn trẻ.

Nhìn cơ ngơi và cách làm bóng đá của HAGL thì có lẽ phần lớn trong chúng ta tin rằng một ngày không xa giấc mơ về những: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... “phiên bản 2.0” của bầu Đức sẽ trở thành hiện thực. Và càng tin rằng các lứa cầu thủ HAGL sau này sẽ hay hơn lứa hiện tại.

Trên thực tế, lứa Công Phượng, Tuấn Anh… có thể xem là thử nghiệm của bầu Đức. Tuy nhiên, những hiệu ứng mà họ mang lại cho thương hiệu HAGL, hay xa hơn là V.League và bóng đá Việt Nam thực sự vượt quá mong đợi.

Hiện tại, lứa cầu thủ của bầu Đức đá ở V.League chưa đủ sức cạnh tranh danh hiệu, nhưng vài ba năm nữa liệu có ai đủ sức cản họ giành ngôi vô địch? Bầu Đức nói: “Năm nay mục tiêu của chúng tôi là để cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng 3 năm nữa mọi người xem họ sẽ đá như thế nào. Tôi tin vài ba năm nữa, đội hình này của HAGL thừa sức vô địch V.League”.

Trở lại “giấc mơ 2.0” của bầu Đức, rõ ràng lứa cầu thủ tuyển sinh khóa II, III, IV của HAGL có nhiều cơ hội để phát triển hơn khóa đầu. Đơn giản vì qua mỗi khóa đào tạo, họ phải có những điều chỉnh, cải tiến để hiệu quả cao hơn. Hay nói cách khác, nếu thế hệ sau biết cách kế thừa và phát huy những giá trị của thế hệ trước thì chắc chắn sẽ phát triển hơn.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… hiện tại là tiền đề phát triển cho các thế hệ cầu thủ HAGL sau này. Chắc chắn vậy, vì ít nhất họ đang là thần tượng trong mắt các đàn em. Vậy nên hơn tất cả, lứa cầu thủ đầu tiên của HAGL này cần được xây dựng hình ảnh, thương hiệu đẹp hơn nữa, đàng hoàng hơn nữa, thành công hơn nữa để làm gương, để làm tiêu chí cho các thế hệ sau nhìn vào đó phấn đấu, vượt giới hạn. Nếu HAGL làm tốt khâu này thì cũng chính họ tạo ra điều kiện, nội lực cho mình phát triển.

Theo TT&VH

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý