Có nhiều ý tưởng để biến từ “tái chế” quen thuộc thành hiện thực. Với nhà thiết kế Garth Britzman, đến từ Lincoln, Nebraska (Mỹ), tái chế có nghĩa là tái sử dụng một cách sáng tạo, như một chất liệu nghệ thuật.

|
| Ngắm nhìn tác phẩm chai nhựa tái chế cực dễ thương nhé. |

|
| Tác phẩm bầu trời ngàn hoa mới nhất của nghệ sỹ trẻ này là minh chứng rõ nét nhất. Anh ấy chỉ sử dụng chai nhựa cũ và chút nước màu, nhưng thật bất ngờ, hiệu ứng của nhiều chai nhựa tái chế lại đẹp long lanh đến vậy. Tất nhiên, nếu chúng mình quan sát từ dưới lên nhé, he he. |

|
| Anh Garth đặt tên cho dự án này là (POP) culture. Tác phẩm là sự kết hợp màu sắc khéo léo, gồm màu xanh da trời, xanh lá cây và vàng. Ngắm nhìn sáng tạo này, chúng mình như có cảm giác lạc trong không gian mát lành trong một ngày hè lồng gió ấy nhỉ? |

|
| Không sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào để thay đổi hình dạng của chai nhựa, anh Garth chỉ tận dụng họa tiết hoa năm cánh dưới đáy chai mà thôi. Với chút nước màu, cánh hoa của chai nhựa như thêm sức sống. |

|
| Garth cùng sinh viên trường đại học Nebraska đã phải mất hơn 200 tiếng đồng hồ mới hoàn thành tác phẩm sắp đặt này. |

|
| Kết quả là, 1.500 chai nhựa trở thành hàng ngàn cánh hoa đa sắc xếp tựa bên nhau, lơ lửng trên bầu trời. Thật là yêu quá đi! |
Papai