Bé 4 tuổi bị cha mẹ đánh: Cô gái 9X muốn nhận nuôi bé Ngân

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bé 4 tuổi bị cha mẹ đánh: Cô gái 9X muốn nhận nuôi bé Ngân

Vụ việc cháu bé 4 tuổi Đỗ Thị Kim Ngân bị chính mẹ ruột và cha dượng hành hạ dã man đến mức chấn động não và toàn thân bầm tím làm dấy sự phẫn nộ, nhiều người bày tỏ phải xử thật nặng hai vợ chồng này. Trong khi đó, người thân của bé cũng không ai ngó ngàng gì đến bé Ngân...

15/09/2014 07:01 AM
7,685

Người giải cứu tình nguy���n nhận nuôi bé Kim Ngân

Thông tin trên báo Tri thức Trực tuyến cho hay, sau khi giải cứu và đưa bé Đỗ Thị Kim Ngân đi cấp cứu, chị Trần Thị Huế Nhàn cùng chồng sắp cưới luôn túc trực bên giường bệnh lo lắng, chăm sóc bé Ngân như chính cha mẹ ruột. Trong khi đó, gia đình hai bên nội và ngoại của bé không hề ngó ngàng đến.

 - Ảnh 1

Hình ảnh bé Ngân khi nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Khi PV đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, bé Ngân đã ngủ say. Nhưng chốc lát, bé lại giật mình khóc thét, miệng luôn kêu “con nhức đầu quá, con đau quá, đừng đánh con mà” khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Càng nhìn bé, nhiều người có mặt tại bệnh viện càng căm phẫn hành vi đánh đập của chính người thân đối với bé là mẹ ruột Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, ở Vĩnh Long) và cha là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ở Đồng Nai).

Kể lại thời điểm cứu bé Ngân, chị Nhàn rớm nước mắt: “Thấy bé nằm mê man, tôi đến gọi nhiều lần nhưng bé không tỉnh nên ẵm bé bỏ chạy ra ngoài thì bị Minh giựt lại. May nhờ nhiều người can thiệp nên tôi mới đưa bé đi được.

Lúc đến bệnh viện, bé Ngân gặp bác sĩ cùng nhiều người xung quanh liền khóc và thét lên ‘đừng có chích điện con, đừng có chích điện con mà. Ba con chích điện con đau lắm”.

Mỗi khi bé Ngân giật mình khóc thét, chị Nhàn phải ôm ấp dỗ dành "có mẹ Nhàn đây rồi, con đừng sợ".

Trên người cô bé 4 tuổi có rất nhiều vết thương. Hai mắt sưng húp tím bầm, trán xuất hiện nhiều vết trầy xướt, cổ chân có nhiều vết bầm chứng tỏ bé bị trói, lưng nhiều vết thương đã lên mài lâu ngày.

Chị Nhàn kể, trong hai ngày qua, mỗi khi ngủ bé Ngân thường giật mình kêu khóc là ‘ba ơi đừng đánh con, đừng chích điện con mà. Đau lắm’. Nhiều người biết tin bé bị bạo hành đến thăm nhưng bé cứ sợ người lạ, thường đuổi ‘mấy chú về đi, về đi mà, con nhức đầu lắm’ vì sợ sẽ có người đánh.

 - Ảnh 2

"Chúng tôi phải thức canh bé suốt đêm để dỗ dành cho bé ngủ lại”, cô gái trẻ này cho hay.

Trong khi đó, từ khi bé nhập viện, gia đình hai bên nội ngoại chưa đến thăm bé. “Hôm qua có hai người đến tự nhận là gia đình bên người chồng trước của Trang và khẳng định bé Ngân không phải là con ruột của người chồng này. Còn gia đình bên ngoại thì không thấy đến” – chị Nhàn cho biết.

Khi được hỏi “chị tính thế nào với trường hợp bé Ngân”, cô gái 9X khẳng định, nếu gia đình hai bên nội ngoại và cha mẹ của bé không nhận thì cô sẽ làm đơn xin bé về nuôi và xem như con ruột của mình.

“Tháng 10 này em và chồng sắp cưới sẽ tổ chức hôn lễ. Việc nhận nuôi bé Ngân thì chồng sắp cưới cũng như người thân của anh ấy rất ủng hộ nên không có việc gì phải lo lắng. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện trong việc này”, chị Nhàn nói.

Cần phải tước quyền nuôi con của mẹ ruột và cha dượng

Rất nhiều độc giả sau khi biết sự việc bé Ngân bị cha mẹ bạo hành đã  tức giận chia sẻ: “Trước khi sinh thì hãy suy nghĩ kỹ, nếu cảm thấy mình không đủ khả năng làm cha mẹ thì đừng sinh con, đã mang thai 9 tháng đứt ruột đẻ ra mà nỡ tâm hành hạ, cho dù cuộc sống có khó khăn hay gặp vấn đề gì thì cũng không có lý do gì để biện minh cho hành động vô nhân đạo như vậy”. Họ đề nghị có mức án nặng nhất cho hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ của bé Ngân.

Một bạn tên Nam cho hay, với đôi vợ chồng này, pháp luật cần nặng tay trừng trị, không thể để cái ác như vậy còn tồn tại để tiếp tục hoành hành. “Mong cho bé Ngân mau chóng khỏe mạnh và có gia đình nhân hậu nào mang bé về nuôi chăm lo như con ruột, chứ đừng bao giờ trả lại bé cho những loại người mất nhân tính như thế kia”, Nam nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Minh Khôi - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, chấn thương nặng nhất của bé Ngân là chấn thương sọ não dưới dạng xuất huyết, tụ nhiều máu bầm. May mắn là tổn thương này không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, để biết bé có bị các di chứng về sau hay không thì phải tiếp tục theo dõi và điều trị.

Nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời bởi những người hàng xóm, Ngân sẽ ra sao nếu tiếp tục bị bao hành? Hành động bị cả xã hội lên án của đôi vợ chồng này được cho là đã vi phạm quyền trẻ em, vì thế, theo nhiều người, cần xử theo luật quốc tế. Mà trước hết là tước quyền làm cha làm mẹ của họ. Đây cũng là cách răn đe những bậc sinh thành có thói quen bạo hành với con trẻ, để tránh lặp lại trường hợp đau lòng của Hào Anh hay bé Ngân.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm giữ cha mẹ bé Ngân là Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thuỳ Trang về hành vi cố ý gây thương tích. Nhiều người xót xa khi chứng kiến những thương tích mà bé Ngân phải chịu đựng.

Lời khai ban đầu, Minh nói do bé Ngân hay nghịch phá, không nghe lời nên vợ chồng thường sử dụng que tre dài khoảng 60 cm để đánh, nhằm dạy con. Ba ngày trước, cháu Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ nên Trang la mắng, rồi dùng thanh que tre đánh nhiều nhát vào mông và hai tay con. Thấy vợ đánh con, Minh cũng lao vào dùng tay đánh đấm vào đầu, mặt cháu Ngân.

Sau trận đánh, người cha trói con lại bắt đứa trẻ quỳ trên sàn nhà. Tuy nhiên, nhiều người trong khu trọ cho biết, Minh - Trang thường xuyên đánh đập hành hạ bé vì nhiều… lý do trời ơi. Thời điểm phát hiện bé Ngân thì bé nằm trong nhà, kêu hoài không tỉnh, đầu có chỗ mềm nhũn, nhiều vết thương bị kiến bò cắn nhưng Minh vẫn khẳng định bé không bị sao và đang ngủ.

Ngọc Anh (Tổng hợp từ Tri Thức Trực Tuyến)

Xem thêm video clip : Dân phòng văng tục, mắng nhiếc người tham gia giao thông

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý