Bé 7 tuổi chết ngạt trong máy giặt: Đừng xát muối vào nỗi đau

mesu mesu @mesu

Bé 7 tuổi chết ngạt trong máy giặt: Đừng xát muối vào nỗi đau

Một vụ tai nạn hy hữu khiến bé 7 tuổi chết ngạt trong máy giặt làm không ít phụ huynh hoang mang.

29/05/2015 11:31 AM
1,451

Nhiều người xem đó là bài học để trông nom con chu đáo hơn. Nhưng, có người lại đem tai nạn ra đay nghiến và đổ trút nguyên nhân cái chết của đứa bé xuất phát từ sự vô tâm của người lớn.

Theo tin tức từ phía Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, chiều 15/5, nhiều người sống tại căn hộ số D25/16/B1 chung cư Bellaza (thuộc Khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) phát hiện bé Nguyễn Minh H. (7 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) mất tích. Các thành viên này mới chia nhau đi tìm và nhìn thấy bé H. bị mắc kẹt trong lồng của máy giặt cửa ngang.

Gia đình hoảng hốt đưa bé ra ngoài, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo của gia đình, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của cháu H..

   - Ảnh 1

Bé H. tử vong vì chui vào máy giặt lồng ngang (ảnh minh họa).

Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, cháu H. bị ngạt khí dẫn đến tử vong nên đã để gia đình đưa thi thể bé về an táng. Để tìm hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến tai nạn hy hữu, sáng 26/5, PV Người Đưa Tin tìm đến căn hộ nơi xảy ra vụ việc, thì được biết, nơi xảy ra tai nạn là nhà của cô ruột bé H., chứ không phải nhà riêng của gia đình cháu.

Chị T.T.N (32 tuổi, chủ căn hộ D25/16/B1, cô ruột cháu H.) buồn bã kể lại: “Nhà H. ở quận 8, nhưng lúc nào cũng đòi mẹ chở qua nhà nội chơi vì bà nội chăm sóc bé từ nhỏ. Hôm xảy ra tai nạn, H. cùng bà nội xem tivi ở phòng khách, còn tôi và các thành viên khác ngủ trưa trong phòng. Đến khoảng 3h15 chiều, bà nội không thấy H. đâu mới hô hoán mọi người tìm”.

Chị N. đang mang thai những tháng cuối cùng, nên cố gắng bỏ hết ngoài tai những lời không hay, nhưng bà H. lại để tâm vì H. là đứa cháu bà thương nhất. Bà lo cho H. từ nhỏ, nhưng giờ lại chứng kiến cháu trai chết thảm còn bị hàng xóm, cư dân mạng bàn tán dè bỉu, chê trách.

Chị N. cũng không phủ nhận, gia đình đã quá chủ quan, nhưng sự việc xảy ra gia đình chị là người đau lòng nhất. Thế nên, chị mong mọi người đừng “xát muối” vào nỗi đau cần được xoa dịu.

Một kỹ sư điện tử điện lạnh, đang làm việc tại quận 10 (TP.HCM) cho biết: “Máy giặt lồng ngang vận hành bán khép kín, chỉ có nút mở khoá từ bên ngoài, khi hoạt động sẽ có chế độ khóa an toàn để cả trẻ em không mở được cửa máy giặt.

Tuy nhiên, khi máy không hoạt động, trẻ nhỏ hiếu động có thể mở cửa để chui vào trong máy giặt chơi. Trong trường hợp này, khi cửa đóng lại, trẻ sẽ bị mắc kẹt ở bên trong và không thoát ra được. Thế nên, khi không sử dụng máy giặt thì mọi người nên khóa an toàn thiết bị để trẻ nhỏ không vào được bên trong”.

Ngọc Lài - Hà Nguyễn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý