Bé gái 4 tuổi bị đánh dã man: Hàng xóm từng quỳ gối xin tha

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bé gái 4 tuổi bị đánh dã man: Hàng xóm từng quỳ gối xin tha

Chứng kiến hai vợ chồng Minh Trang hành hạ con, một người hàng xóm đã lao vào can ngăn, thậm chí quỳ để xin tha cho cháu nhưng hai vợ chồng này vẫn bỏ ngoài tai.

15/09/2014 01:30 PM
2,442

Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi "miệng hùm"

Chiều 14/9, chúng tôi quay trở lại khu nhà trọ tại khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nơi cháu Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị chính cha mẹ ruột là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) hành hạ dẫn đến chấn thương sọ não.

Vừa đến đầu khu phố, chúng tôi đã nghe bà con bàn tán xôn xao về vụ việc. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, căm phẫn trước hành động dã man của hai vợ chồng này.


Sau 3 ngày được giải cứu, trên mặt và tay chân bé Ngân vẫn còn chi chít
vết bầm đen.

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, chủ nhà trọ nơi vợ chồng Minh - Trang thuê ở, bức xúc cho biết: “Hai vợ chồng nó chuyển đến đây thuê trọ từ tháng 4/2014. Minh đi làm bảo vệ, còn Trang làm công nhân may. Những tháng gần đây, tôi liên tục nhận được thông báo từ những người thuê trọ rằng hai vợ chồng Minh - Trang đánh bé Ngân. Tôi định đi báo công an nhưng do chưa thấy tận mắt nên không có cơ sở. Tôi chưa kịp đi báo công an thì sự việc động trời xảy ra”.

Chị Trần Thị Quế Nhàn (21 tuổi, quê Sóc Trăng), người đầu tiên giải cứu bé Ngân, cho biết: “Khoảng 16h ngày 12/9, tôi cùng một số anh em tổ chức ăn uống trong phòng cùng dãy trọ với vợ chồng Minh - Trang. Tại đây, anh Lê Văn Cơ nói rằng những ngày gần đây, anh thường xuyên thấy vợ chồng Minh - Trang đánh đập bé Ngân. Tối hôm 11/9, nghe bé Ngân khóc thét, đến chiều nay thì không thấy bé đâu”.


Chị Nhàn đang chăm sóc bé Ngân tại bệnh viện.

"Sau khi tiệc tàn, mọi người thấy Minh ngồi trước cửa phòng. Nhìn qua cánh cửa sổ, tôi và anh Cơ thấy bé Ngân nằm bệt trên nền nhà, hai mắt sưng tím, khắp khuôn mặt bị bầm. Mọi người liên tục gọi nhưng bé Ngân không trả lời. Nhiều vết thương trên người bé bị kiến bò vào cắn. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi không cầm lòng được", chị Nhàn kể lại.

Chị Nhàn kể tiếp: "Khi đó, Trang nói: 'Con tôi nó lì, hai vợ chồng tôi dạy, sao mọi người lại can thiệp'. Lúc bấy giờ, Minh lại nói bé Ngân bị ngã nên có nhiều vết thương như vậy. Chúng tôi bảo đưa bé đi bệnh viện nhưng Minh - Trang không đồng ý. Buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với vợ chồng Minh - Trang để đưa bé Ngân đi cấp cứu".


Căn nhà trọ (khoanh tròn đỏ), nơi hai vợ chồng Minh - Trang sinh sống.

Chị Hạnh, chủ nhà trọ, nói: “Sau khi bé Ngân được chị Nhàn và những người xóm trọ đưa đi cấp cứu, hai vợ chồng Minh, Trang vội bỏ chạy và trèo tường vượt qua bên phía nhà tôi để trốn vì sợ công an bắt. Khi cả hai quay lại phòng trọ lấy đồ thì bị mọi người giữ lại chờ công an đến làm việc”.

“Trước đây, có một chị ở trọ tên Kim đang trong phòng trọ nghe tiếng bé Ngân khóc thét nên chạy qua phòng kiểm tra thấy Minh đang đánh bé Ngân. Chị này nói cháu nó còn nhỏ, sao anh lại đánh vậy, Minh đáp lại: 'Con tôi, tôi dạy, chị đừng xía vào. Nói rồi Minh tiếp tục đánh. Thấy thương bé Ngân nên chị này đã quỳ xuống xin Minh đừng đánh cháu nhưng Minh vẫn bỏ ngoài tai. Người này còn nói: 'Anh chị không nuôi được cháu, cho tôi xin làm con nuôi', nhưng vợ chồng Minh - Trang không chịu", chị Hạnh kể thêm.

Chị Bằng Lăng, chủ tiệm tạp hóa trước dãy nhà trọ, cho biết: “Cách đây khoảng 2 tháng, bé Ngân ra mua đá, thấy mặt mày bầm tím nên tôi hỏi thì cháu kể rằng bị ba đánh. Cháu còn nói: 'Con bị ba đánh vào mặt nhưng cô đừng hỏi ba con'. Thấy thương con bé quá. Nhiều lần cho cháu cây kẹo, hộp sữa cũng phải lén lén, nếu không con bé sẽ bị ba nó đánh”.

Công an thị xã Dĩ An – Bình Dương cho biết, cơ quan này đang xem xét khởi tố Đỗ Trọng Minh và vợ Nguyễn Thị Thùy Trang vì hành vi cố ý gây thương tích. Hiện Công an thị xã Dĩ An đã tạm giữ hình sự cả hai đối tượng này.

Trong diễn biến khác, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi - Trưởng Khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết: "Khi chụp CT, phát hiện bé Ngân bị xuất huyết lưới nhện, một dạng chấn thương sọ não. Về ngoại hình, hai mắt bé bị bầm nên mở mắt không to được. Bé Ngân bị chấn thương vùng mặt, sắp tới sẽ cho bé dùng thuốc tan máu bầm, thuốc kháng sinh trị các vết trầy xước, sau đó sẽ chụp CT để kiểm tra lại”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý