Bé sơ sinh bị người phụ nữ bịt mặt bỏ rơi trước bệnh viện

mesu mesu @mesu

Bé sơ sinh bị người phụ nữ bịt mặt bỏ rơi trước bệnh viện

Sáng 28/8 xác một bé sơ sinh đã tử vong bị bỏ lại ngay trước Bệnh viện Thống Nhất TPHCM trên đường Lý Thường Kiệt (phường 17, quận Tân Bình, TPHCM).

28/08/2015 06:08 PM
155

Tin tức mới nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 28/8.

Vào thời điểm trên, xuất hiện một người phụ nữ mặc áo khoác và đeo khẩu trang kín mít, tay cầm túi ni lông màu vàng lén lút đến ngồi ở hàng rào của bênh viện. Khoảng 10 phút sau khi xe buýt đến thì người phụ nữ này liền chạy theo xe buýt và “bỏ quên” túi ni lông ở lại.

Một người đang buôn bán ở khu vực thấy vậy liền định chạy theo thông báo để quên đồ. Mở túi ra, người bán hàng kinh hoàng nhận ra đó là thi thể của một bé sơ sinh đã tử vong còn nguyên dây rốn trong bọc quần áo cũ.

   - Ảnh 1

Hiện trường nơi người phụ nữ bở rơi bé sơ sinh đã tử vong

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Người đưa tin, nơi đặt túi ni lông đựng thi thể của bé sơ sinh bị đã tử vong được người dân nơi đây cẩn thận đặt cháo và sữa để cúng cho bé.

Trong vẻ mặt còn hoảng hốt, chị Nguyễn Thị Hà (37 tuổi), ngụ đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình cho biết: “Chúng tôi đang buôn bán ở đây thì cô bán khoai lang hốt hoảng chạy tới nói có thi thể em bé sơ sinh trong cái túi. Ngay lập tức chúng tôi vào báo ngay với bảo vệ bệnh viện. Khoảng 20 phút sau công an phường cùng với pháp y đã đến đây để khám nghiệm và đưa bé đi”.

Sự việc đang được công an phường 7, quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra làm rõ.

Hoàng Tuấn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý