Người đàn ông được xác định mang họ Wang đến từ Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, theo tin tức từ Shanghaiist.
Wang mặc đồng phục cảnh sát, đi dép lê và nằm bất tỉnh giữa đường do uống quá nhiều rượu.
Được biết, anh và cậu con trai 7 tuổi định bắt chuyến tàu kế tiếp để tới Thành Đô. Tuy nhiên, trên đường đến nhà ga Wuchang, Wang quyết định uống rượu trước khi lên tàu.
Cậu con trai khóc nức nở bên cạnh cha.
Khi hai bố con đến nơi, Wang cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đường. Thấy bố như vậy, con trai của Wang sợ hãi, khóc thét và cố kéo bố dậy.
May mắn, một cảnh sát gần đó phát hiện ra sự việc và gọi xe cứu thương. Những người đi đường tốt bụng mua nước và thức ăn cho bé trai.
Wang được đưa lên xe cứu thương để tới bệnh viện.
Vài phút sau, Wang được đưa tới bệnh viện. Dư luận vẫn chưa rõ liệu Wang có thực sự là cảnh sát hay không.
Thiên Bình