Bé trai 8 tuổi bị khỉ trong chùa cắn đứt dây thần kinh

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bé trai 8 tuổi bị khỉ trong chùa cắn đứt dây thần kinh

Bé trai 8 tuổi nhập viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốc, mất máu do dây thần kinh và mạch máu ở chân cũng bị khỉ cắn đứt.

30/01/2015 03:07 PM
582

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bé Trần (8 tuổi) nhập viện trong tình trạng người có nhiều vết xước, tổn thương rất nặng ở chân phải. "Ngoài vết rách da lớn ở đoạn nối giữa cẳng chân với đùi, phần dây thần kinh và mạch máu ở chân cũng bị cắn đứt", thạc sĩ - bác sĩ Lê Phước Tân, phó khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết.

Trước tình trạng bệnh nhân có biểu hiện sốc do mất máu, các bác sĩ lập tức làm sạch vết thương, cắt lọc những mảng da rách đồng thời khâu nối mạch máu và dây thần kinh. Đến sáng 30/1, tình trạng sức khỏe của Trần đã ổn định. Bệnh viện Nhi Đồng 2 từng tiếp nhận một số trường hợp bị khỉ cắn nhưng đây là ca bị khỉ cắn nghiêm trọng nhất, VnExpress đưa tin.

Chú khỉ được nuôi trong một ngôi chùa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trần được nhà chùa nhận nuôi và sống luôn trong chùa, mỗi ngày vẫn mang thức ăn cho chú khỉ ăn.

"Sáng 29/1 khi con mang thức ăn đến đưa cho con khỉ thì nó hét lên rồi lao tới cắn vào chân. Con vùng vẫy không được nên kêu cứu và các sư phụ trong chùa đến giúp", bé Trần kể.

Một sư thầy cho biết, khi mọi người chạy đến thì chú khỉ vẫn còn ôm người Lộc, miệng vẫn còn cắn xé chân bé. Đến khi một người dùng cây dọa đánh, con vật mới chịu buông tha. Nạn nhân lập tức được chuyển đến bệnh viện. Con vật cũng được chuyển đi khỏi chùa ngay sau đó.

Bé Trần bị khỉ cắn đứt dây thần kinh, mạch máu

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ bé trai bị gấu nuôi cắn đứt lìa cánh tay. Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 15h30 ngày 11/1 trong khuôn viên căn nhà địa chỉ 171 Dương Công Khi (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bé Đ.T.D (3 tuổi) đang chơi cùng bà ngoại gần lồng nuôi gấu của gia đình thì bị con gấu cắn trúng cánh tay, kéo vào trong lồng nhai.

Theo lời một nhân chứng (ông Sáu - người sống cạnh căn nhà trên), vào thời điểm trên, ông Sáu đang nhổ cỏ thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Ông Sáu liền chạy đến cổng rào và bàng hoàng chứng kiến cảnh bà ngoại cháu D. đang ôm ngang bụng của cháu D., cố kéo cháu ra.

Con gấu nặng hơn 100kg được nuôi trong căn nhà trên khoảng vài năm nay.

Vân Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý