Bé trai sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi ở sân chùa trong đêm lạnh

mesu mesu @mesu

Bé trai sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi ở sân chùa trong đêm lạnh

Nghe tiếng khóc, nhà chùa đi tìm và phát hiện bé trai chưa cắt rốn, không quần áo được để trước đài Quan Âm trong đêm lạnh.

27/12/2014 09:01 PM
2,313

Chia sẻ với PV báo Đời sống pháp luật ngày 28/12, Đại đức Thích Hoàn Tịnh - Giám tự chùa Hội Phước (TDP 3, phường Hương Văn-TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện bé trai sơ sinh được phát hiện trong tình trạng chưa cắt dây rốn, không quần áo trong đêm lạnh ở sân chùa hôm 25/12 đang nuôi dưỡng tại chùa, sức khoẻ tốt.

Cũng theo thông tin từ tờ này, khoảng 20h30 ngày 25/12, lúc nhà chùa đang cúng, bác Đồng (phật tử của chùa) đang đánh chuông u minh nghe cháu khóc, vội báo cho Đại dức Thích Hoàn Tịnh biết và cùng tìm.

 - Ảnh 1

Bé trai sơ sinh được phát hiện trước chùa Hội Phước trong đêm lạnh. Ảnh: CAND

Sau khi nghe tiếng trẻ khóc, lúc đầu nhà chùa nghĩ đứa trẻ con nhà hàng xóm. Sau đó, nhà chùa tìm và phát hiện cháu bé trai không biết ai để trước đài Quan Âm tại chùa.

Cháu bé có những đặc điểm: Là bé trai chưa cắt rốn, hai chân cháu lạnh tê, môi cháu tím, người cháu không có áo quần, thời tiết lúc đó rất lạnh. Sau đó, nhà chùa đem cháu bé vào nhà và mời y tá đến cắt rốn, sơ cứu ban đầu cho cháu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản.

Hiện chính quyền phường Hương Văn đang đăng tin tìm bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi trên các thông tin đại chúng.

Trước đó, nhiều người dân sống cạnh chùa Quán Sứ, Hà Nội, xót xa khi chứng kiến một hài nhi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng với lá thư xin lỗi của người mẹ.

Theo báo pháp luật TP.HCM, khoảng 7h ngày 8/12, nhiều người dân sống bên cạnh chùa quán Quán Sứ phát hiện một chiếc hộp bọc khăn tắm bên ngoài để trước cổng chùa. Nhiều người hiếu kỳ đến mở chiếc khăn tắm và hộp ra thì phát hiện một hài nhi đã tử vong từ trước đó.

Một người dân sống cạnh chùa cho hay khi mở chiếc hộp ra, thi thể của cháu đã lạnh ngắt, ngay bên cạnh phát hiện một tờ giấy có ghi tên của cháu bé T.N.T sinh ngày mùng 7-12.

Nội dung tờ giấy viết rõ là: “Mẹ xin lỗi. Không có lý do nào biện minh hay tha thứ được hết. Chỉ là xin lỗi con thôi. Ngoan. Mẹ sẽ đến thăm con.” Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng cháu bé bị bỏ rơi cảm thấy đau xót không cầm được nước mắt.

Khi biết sự việc đau lòng trên, UBND phường Trần Hưng cùng cơ quan chức năng có mặt giám định pháp y, đồng thời đưa thi thể cháu bé đến Nhà tang lễ Phùng Hưng hỏa táng.

Minh Sang (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý