Bị bắt cóc đòi tiền chuộc vì… chụp ảnh “tự sướng” khoe tiền trên mạng?

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bị bắt cóc đòi tiền chuộc vì… chụp ảnh “tự sướng” khoe tiền trên mạng?

(ĐSPL) Những ngày qua, dư luận miền Tây xôn xao chuyện chàng thành niên Lê Quang Thái, 22 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Thạch Hóa, huyện Thạch Hóa (Long An) đi theo bạn sang Campuchia “chơi”, sau đó bị bắt đưa 100 triệu đồng tiền chuộc. Một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ “làm tiền” trên, theo người dân là vì nạn nhân “khoe tiền trên mạng”…

26/05/2015 08:02 PM
247

Theo “bạn lạ” sang Campuchia chơi casino?

Theo tường trình của ông Lê Văn Trí (cha ruột của Lê Quang Thái, trú tại khu phố 2, thị trấn Thạch Hóa, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An) thì ông vừa chung 100 triệu đồng cho những người bắt cóc con trai ông ở đất Campuchia với hy vọng con mình được trở về bình an.

“Thú thật, khi nghe hung tin con trai bị bắt nơi xứ người, cả nhà ai cũng lo lắng nên nháo nhào chạy đi vay mượn cho đủ tiền để chuộc mạng, tất cả cũng chỉ vì hy vọng thằng con được bình an trở về” – ông Trí thuật lại trong sự sợ hãi. Vài ngày sau đó gia đình ông Trí đã làm đơn trình báo Công an huyện Thạch Hóa, cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) nhờ can thiệp, làm rõ vụ việc này.

 - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Tiếp xúc với phóng viên, Lê Quang Thái cho biết, gần đây thông qua mạng xã hội, anh có làm quen với một người tên Long tự xưng là người khá giả đang sống tại TP.HCM.

Sáng ngày 17/3, Long gọi điện cho thái bảo rằng muốn về Thạch Hóa chơi cho biết. Khi Long về đây, anh ta có rủ Thái đi lòng vòng để trò chuyện. Chiều cùng ngày, Long đến thị trấn Thạch Hóa bằng xe ô tô (hiệu VIOS, mà cà phê sữa, biển kiểm soát 51A-…), sau đó chở anh Thái đi chơi và nói là đi lấy điện thoại về bán. Vì Long giới thiệu mình có cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại ở TP.HCM nên Thái đã đi theo.

Sau khi lên xe, Long chạy tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), rồi kêu Thái đưa giấy tờ tùy thân để làm thủ tục qua cửa khẩu. Vì tin tưởng nên anh Thái đã đưa giấy tờ tùy thân của mình cho Long.

“Vừa qua phía bên kia, có 2 tay xe ôm chở 2 người đến khách sạn Thai An (địa chỉ 008, Phum Bavikandal, Bavit, Svay Rieng, Campuchia), lấy phòng 308, sau đó anh Long nói tôi có mệt thì vào phòng ngủ. Riêng anh Long bận một số việc nên đi ra ngoài một tí sẽ về. Nghe vậy, tôi tin lời nên vào phòng nghỉ.

Tới 16h30, 2 tay xe ôm cùng với một thanh niên vạm vỡ quay trở lại phòng khách sạn, nói rằng “anh Long đánh bài thua 12000 USD. Mày đi chung nên phải chịu 6000 USD mới được về…” – Thái kể lại vụ việc.

Ngay lúc đó, Thái chưa biết chuyện gì xảy ra thì tay thanh niên này giật lấy 2 điện thoại của Thái, bắt đọc số điện thoại của người thân để gọi về, yêu cầu đưa tiền chuộc. Anh Thái không chịu, nên bị người này đánh đã túi bụi. Sau đó, những người lạ mặt này tự tìm số điện thoại trong máy của anh Thái rồi liên tục gọi cho ông Trí (cha của Thái) để đòi tiền chuộc.

Trong lúc căng thẳng thì anh Long tìm về và nói là gia đình anh đang mang 10000 USD qua, trước mắt Thái hãy cho anh mượn đỡ 2000 USD, hôm sau anh trả lại…

Trong khi đó, ông Trí đang ở nhà thì bỗng nghe tiếng người lạ gọi vào máy để “đòi tiền chuộc”. “Rất nhiều lần nhận được số điện thoại lạ (00855976820076) gọi đòi đưa 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không đưa tiền thì sẽ nhận được cái tay và cái lỗ tai của thằng con trai. Lo sợ nên tôi đến Công an huyện Thạch Hóa trình báo. Mặt khác tôi phải chạy đi lo tiền để hôm sau (ngày 18/3) cùng người nhà đem tiền sang Campuchia giao tiền cho bọn chúng. Khi giao tiền xong, đến 9 giờ 30 phút, thằng con trai tôi mới được thả về” – ông Trí hoàn hồn nói.

Bài học “cũ” nhưng nhiều người vẫn chủ quan?

Thượng tá Trần Văn Hà, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, cho biết, hiện Công an huyện Thạnh Hóa đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Lê Văn Trí ngụ khu  phố 2, thị trấn Thạnh Hóa về việc con trai tên Lê Quang Thái bị một số đối tượng lạ mặt dụ dỗ đưa sang Campuchia giam giữ, sau đó gọi điện đòi tiền chuộc. Công an đang xác minh, làm rõ các tình tiết rồi mới có hướng xử lý.

Phía Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cũng cho biết đã tiếp nhận đơn của ông Trí phản ánh về việc con trai mình bị nghi là nạn nhân của một vụ bắt cóc tống tiền…

Theo các cơ quan chức năng, tình trạng những người nghe lời dụ dỗ để sang Campuchia chơi casino, rồi bị bắt giam đòi tiền chuộc không phải là mới. Những trường hợp sang Campuchia chơi bài, chơi đá gà… dẫn đến tán gia bại sản, thậm chí mất mạng ở xứ người cũng đã xảy ra.

Trước đây, bà Võ Thị Biết, ngụ ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, Long An), từng “lên ruột” khi nhận được lá thư kèm theo lóng tay của đứa con trai mê cờ bạc bị chặt đứt lìa từ bên kia biên giới gửi về. Bà Biết phải chạy vạy khắp nơi gom góp số tiền gần 100 triệu đồng để chuộc đứa con trai duy nhất là Nguyễn Hữu Tình.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai cùng bị giam chung có khoảng 20 con bạc người Việt Nam, có người bị cắt tai, người bị chặt ngón tay, ngón chân gửi về gia đình. Theo Tình, giang hồ đe dọa nếu gia đình không mang tiền sang chuộc đúng hạn thì sẽ bị chúng mổ bụng lấy nội tạng để bán hoặc giết chết. Tỉnh Long An có đường biên dài hơn 132km, giáp với hai tỉnh của Campuchia là Svay Rieng và Pray Veng.

Nhiều năm qua, các song bạc không ngừng phát triển ở nước bạn, dẫn đến việc người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc rất đông, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như phát sinh thêm nhiều loại tội phạm; đặc biệt là nhiều người đã trắng tay cũng vì mê đỏ đen hoặc bị lừa vì này.

Đối với vụ việc của Lê Quang Thái thì theo Công an tỉnh Long An vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia và gia đình mang tiền sang bên đó chuộc con mình, vì vậy rất khó xác minh được cụ thể. Thật sự việc này là bài học “cũ” nhưng vẫn có nhiều người vướng mắc bởi tâm lý chủ quan không đề phòng.

Giải thích với phòng viên, Lê Quang Thái nhớ lại: “Trước đó trong dịp đi cùng người anh mua ô tô, Thái đã chụp ảnh mình bên số tiền khá lớn rồi đưa lên Facebook cá nhân nhằm “mơ ước” một ngày nào đó bản thân mình cũng được số tiền như vậy”.

“Có lẽ anh Long đã vào Facebook cá nhân của tôi và thấy được điều này nên nghĩ tôi có nhiều tiền mà làm quen, sau đó tìm xuống Thạnh Hóa rủ tôi sang Campuchia chơi và cuối cùng tôi bị vướng “bẫy”. Thiệt tình vụ việc này khiến tôi hoảng sợ và rất đau buồn” – Thái chia sẻ.

Được biết, khoảng 3 năm nay, Thái đang theo học thanh nhạc ở một trung tâm đào tạo tại TP.HCM nên ngoài việc đi học, thi thoảng anh ta đi chơi với bạn bè, chứ tuyệt đối không biết đánh bạc. Khi được hỏi có ý kiến nghi ngờ Thái loan “tin vịt” để gia đình “lòi 100 triệu đồng”, Thái khẳng định 100% không hề làm điều đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu dám làm bậy.

Còn ông Lê Văn Trí, dù rất băn khoăn về số tiền chuộc 100 triệu đồng, song ông cho rằng đây là “cái giá” để mua sự trưởng thành cho con trai mình.

“Tôi đang nhờ Công an huyện Thạnh Hóa và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giúp đỡ. Tuy nhiên, sau vụ này, tôi mong muốn con mình hãy nhớ đời, hãy lớn lên để đừng mắc “bẫy” lần nữa…” – ông Trí tâm sự

H.TÂN – T.TRUNG

Mâu thuẫn tình cảm, bắt cóc con riêng của vợ để níu kéo

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý