Bị 'cắm sừng', vợ thuê giang hồ 'xử' chồng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bị 'cắm sừng', vợ thuê giang hồ 'xử' chồng

Chỉ vì hờn ghen chồng có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác, Trần Thị Minh Thủy đã bỏ tiền ra thuê một nhóm giang hồ chặn đường đánh cả chồng lẫn người tình.

11/01/2014 08:30 AM
3,638

Tuy nhiên, chưa kịp nở nụ cười với cách giải tỏa cơn hờn ghen ấy, thì Thủy đã bị công an bắt giam về hành vi chủ mưu gây ra vụ án. Cùng lúc đó, nạn nhân của vụ việc là chồng chị cũng phải nhập viện vì thương tích đầy mình.

 trong ngày

Vợ thuê giang hồ "xử" chồng

Ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang tiến hành bắt giữ tạm đối với 6 nghi can gồm: Trần Thị Minh Thủy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Nguyễn Khắc Quân (22 tuổi), Cao Ngọc Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (21 tuổi) và Đỗ Đăng Tình (22 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi dùng súng giả đánh người cướp tài sản.

 - Ảnh 1

Băng cướp do Thủy thuê “xử chồng” tại cơ quan CSĐT.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, đối tượng Thủy khai nhận: "Do phát hiện chồng là Nguyễn Thanh Trung (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có quan hệ bất chính với người phụ nữ tên N.. Biết được hai người đang cùng nhau ở trọ tại cư xá Việt Thắng (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) nên Thủy đã thuê nhóm giang hồ do đối tượng Hiệp làm chủ mưu với giá 2,5 triệu đồng, đánh dằn mặt cả hai để thỏa cơn hờn ghen của mình. Không chỉ vậy, theo yêu cầu của Thủy nếu trong trường hợp cần thiết thì nhóm của Hiệp lấy luôn chiếc xe là tài sản chung của hai người. Trước khi thực hiện "chiến lược" của mình, Thủy đã đưa cho Hiệp 1 triệu đồng, số còn lại sẽ trả hết khi "hoàn thành nhiệm vụ".

Khoảng 20h30 ngày 30/12, sau khi nhận "nhiệm vụ", Hiệp lấy cây súng nhựa đồ chơi, rồi cùng đồng bọn đi xe máy và thuê taxi đến cư xá Việt Thắng đón đường. Khi phát hiện anh Trung đang chạy xe máy từ nhà trọ của người bạn gái ở khu xá Việt Thắng ra, các đối tượng này bất ngờ xuất hiện. Sau khi chặn anh Trung ngay đầu hẻm vắng người qua lại, Hiệp đã ra lệnh cho đồng bọn dùng hai khúc gỗ đánh đập anh Trung, cướp xe máy, điện thoại di động và chiếc ví có tiền, cùng giấy tờ tùy thân.

Không chỉ vậy, để khống chế anh Trung một cách trọn vẹn, Hiệp cùng các đồng bọn của mình bắt anh Trung lên xe taxi màu vàng về ngay cạnh nhà anh Trung tại khu phố Tây A (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh đập nhằm cố ý cho chị Thủy nhìn thấy, để lấy hết được số tiền mà Thủy đã hứa trước đó. Nghe tiếng anh Trung la cứu, Thủy giả vờ chạy ra van xin tha cho chồng. Nhóm hành hung buông tha cho anh Trung và  nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc xảy ra khiến nạn nhân là anh Trung rơi vào hoảng loạn, nhưng không hề biết nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ đâu.

 - Ảnh 2

Thủy nghẹn ngào hối hận chỉ vì cơn ghen của mình gây ra.

Thức trắng đêm truy bắt hung thủ

Rạng sáng 31/12, anh Trung với cơ thể đầy thương tích đã đến công phường Linh Trung trình báo vừa bị 5 đối tượng dùng súng khống chế, đánh cướp tài sản. Trên cơ sở thông tin trình báo của anh Trung, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng xác định được băng cướp là các đối tượng vùng giáp ranh TP.HCM - Bình Dương do tên Bùi Đức Hiệp cầm đầu. Tại thời điểm mà người dân cả nước đang rộn ràng chờ đón thời khắc chào đón năm mới 2014, thì các chiến sỹ cảnh sát hình sự cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã lùng sục truy tìm nơi ẩn nấp của băng cướp.

Sau một đêm thức trắng, cơ quan CSĐT đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt gọn băng cướp dùng súng giả đánh, cướp tài sản xảy ra đối với anh Trung. Tại cơ quan CSĐT, tên Hiệp cầm đầu và 4 đồng bọn của mình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Là người trực tiếp thuê các đối tượng giang hồ gây án, Thủy đã tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị bắt giam tại cơ quan CSĐT. Những giọt nước mắt muộn màng của Thủy không chỉ là kết quả đau đớn của những hành động thiếu suy nghĩ. Đây còn là bài học xót xa, cũng là tiếng chuông báo động về những cơn hờn ghen không thể giải tỏa gây ra bắt nguồn từ sự phản bội của người đã từng đầu ấp má kề.

Được biết,  sau sự việc xảy ra, anh Trung đã được người thân đưa đến bệnh viện thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để được điều trị. Tại đây, anh Trung lắc đầu ái ngại vì không ngờ rằng người vợ đang chăm sóc vết thương bị cướp tấn công cho mình, lại chính là kẻ chủ mưu bỏ tiền thuê giang hồ dùng súng giả đánh và cướp tài sản của chồng. Cho đến khi lực lượng công an có mặt bắt giữ thì anh Trung mới té ngửa ra vợ mình phạm tội chỉ vì cơn hờn ghen.

Tại bệnh viện thị xã Dĩ An, một người thân của gia đình anh Trung và chị Thủy tiếc nuối: "Chúng tôi buồn vì những hành động dại dột của chị Thủy. Vốn là người phụ nữ tần tảo, chịu khó làm ăn để lo cho cuộc sống gia đình. Vậy mà, chỉ vì cơn ghen không được giải tỏa, chị Thủy đã tự đẩy mình vào con đường vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc như thế. Hy vọng rằng chị Thủy nhận ra sai lầm của mình để sửa đổi và sớm quay về với gia đình".

Nghi vấn thực hiện vụ cướp khác bằng súng giả

Ngày 3/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết: "Qua điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT nghi vấn các đối tượng Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Nguyễn Khắc Quân (22 tuổi), Cao Ngọc Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (21 tuổi) và Đỗ Đăng Tình (22 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) còn thực hiện vụ cướp xe gắn máy của chị Trần Thị Thanh T. (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Trình báo với cơ quan CSĐT, chị T. cho biết, khi đang đứng chờ người thân tại ngã tư Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh), chị T. bất ngờ thấy xuất hiện 3 thanh niên dùng súng khống chế định cướp xe. Ngay lúc đó, một người thân của chị T. đã kịp có mặt thì bị các đối tượng này chĩa súng vào người bóp cò nhưng không n���. Phát hiện súng giả, người thân của chị T. chống trả, tước khẩu súng bằng nhựa khiến bọn cướp hoảng loạn bỏ chạy".

Thơ Trịnh - Hương Sen

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý