Bị chết vì nói 'tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì được tao'

mesu mesu @mesu

Bị chết vì nói 'tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì được tao'

Ra tù, biết tin em rể và vợ mình đã nhiều lần thân mật với nhau, Cường nổi máu ghen nên xuống tay giết chết Ngọc.

31/07/2014 09:15 PM
932

Ngày 31/7, TAND Hải Phòng xét xử Nguyễn Ngọc Cường (49 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tội Giết người. Nạn nhân của vụ án là Nguyễn Văn Ngọc (51 tuổi, em rể Cường).

 - Ảnh 1

Bị cáo Cường tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, Cường bị tòa án tuyên 12 năm tù do có liên quan đến một vụ Cướp tài sản. Thời gian này, vợ Cường ở nhà nảy sinh tình cảm với Ngọc. Cả hai nhiều lần "thân mật", bị người thân trong gia đình bắt quả tang.

Tháng 6/2006, Cường mãn hạn tù trở về, lúc này vợ anh ta đã bỏ nhà ra đi. Nhiều lần truy hỏi về mối quan hệ bất chính trên nhưng Ngọc không thừa nhận.

Tối cuối tháng 12/2006, tại quán nước của mình, Ngọc lên tiếng thách thức anh vợ: "Tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì tao" đã khiến 2 người đàn ông lao vào đánh nhau. Bị Cường dùng tuýp sắt vụt mạnh vào đầu, Ngọc đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, hung thủ trốn vào miền Nam, cho đến khi bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định, bị hại của vụ án cũng có một phần sai trái để dẫn đến hậu quả chết người. Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Cường 15 năm tù.

Theo Tri Thức trực tuyến

Xem thêm video clip : Hà Nội: Tử hình kẻ giết người, phá két ngân hàng cướp tài sản

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý