Bi kịch người đàn bà hiến tình cho kẻ máu lạnh

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bi kịch người đàn bà hiến tình cho kẻ máu lạnh

Vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người, Giang lại tiếp tục làm người vợ hờ hơn mình 12 tuổi mất mạng do chấn thương sọ não.

30/03/2015 08:51 AM
416

Bi kịch từ mối tình “đũa lệch”

Trong những ngày này, người dân Hậu Giang và các tỉnh lân cận không thôi bàn tán về mối tình của người đàn bà 3 con với gã trai tơ kém mình 12 tuổi, vừa mãn hạn tù về tội giết người. Mặc dù người thân ra sức ngăn cản, thế nhưng họ vẫn đến với nhau để rồi bi kịch đau lòng xảy ra.

Bà Lê Thị C (61 tuổi, ngụ ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, mẹ nạn nhân) bùi ngùi kể: “Gia đình vốn nghèo khó, chủ yếu là làm thuê kiếm sống nên cả 5 người con của tôi đều không được ăn học đàng hoàng. Lớn lên, các con lập gia đình riêng nhưng vẫn không thoát được cái nghèo.

Tội nhất là con gái đầu Nguyễn Thị Nh (42 tuổi) cũng gồng gánh cùng tôi chăm sóc các em nhỏ. Buồn hơn là gia đình riêng của Nh cũng không được ấm êm, sau khi Nh hạ sinh đứa con trai út thì vợ chồng ai đi đường nấy”.
“Kể từ đó, ngoài việc phụ giúp gia đình, Nh còn phải nuôi dạy ba con nhỏ nheo nhóc. Mãi đến khi các con của Nh trưởng thành, đi làm công nhân ở TP.HCM thì cuộc sống của Nh mới đỡ vất vả hơn. Tiền chi tiêu hàng tháng của Nh chủ yếu là do các con gửi về. Nhưng cũng từ đây, dường như Nh thay đổi, biến thành con người khác, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai.

Những lúc buồn chán, Nh thường tụ tập bạn bè rồi tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà riêng của mình. Trong những người bạn này, có một nam thanh niên tên là Giang có tình cảm với con gái tôi và thường hay ngủ lại sau những cuộc vui.

Khi biết chuyện, gia đình nhất quyết ngăn cản cuộc tình này, bởi Giang kém Nh đến 12 tuổi và từng phạm tội giết người, nhưng Nh vẫn không từ bỏ được nên mới xảy ra vụ việc đau lòng”, bà C nhớ lại.

  - 1

Ngôi nhà chị Nh, nơi xảy ra vụ việc.

Nói về cái chết tức tưởi của con gái mình, bà C chỉ tay về hướng ngôi nhà cạnh bên, đã được tháo dỡ và xây mộ, cho biết thêm: “Ngày 19.3, Giang tổ chức tiệc nhậu cùng bạn bè ngay tại nhà riêng của Nh. Đến khoảng 4h sáng 20.3, con trai út của tôi là Nguyễn Phương B (29 tuổi) nghe tiếng cãi nhau giữa Giang và Nh. Cứ tưởng như những lần trước nên mọi người chẳng mấy bận tâm, nào ngờ sáng ra, chúng tôi phát hiện Nh đã chết từ bao giờ”.

Nghi can từng phạm tội giết người

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghi can Phạm Hoàng Giang (30 tuổi, ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy). Tại cơ quan công an, Giang khai nhận vào thời điểm trên có cãi nhau với Nh, Giang đã dùng tay đánh vào người chị Nh.
Đến khoảng 8h sáng hôm sau, Giang rời khỏi nhà đi nhậu tiếp, khi mua cơm mang về thì phát hiện chị này đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Nh tử vong do chấn thương sọ não.

  - 2

Đối tượng Giang tại cơ quan công an.

Cũng theo người nhà nạn nhân, lúc khám nghiệm tử thi, trên người chị Nh có nhiều vệt tím bầm, một chiếc xương sườn bị gãy.
Tuy cuộc tình “đũa lệch” kéo dài chưa đầy năm tháng nhưng trong suốt thời gian đó, chị luôn phải chịu những trận đòn vô cớ từ người tình trẻ.
N.T.Y (25 tuổi, con gái lớn của chị Nh) đau đớn nói: “Hiện ba chị em đang sinh sống tại TP.HCM, hay tin mẹ mất, tôi không thể tin được và không nghĩ đó là sự thật. Trước Tết Ất Mùi, mẹ tôi có lên thăm chị em tôi rồi ở chơi hơn 10 ngày.
Trong thời gian này, tôi cũng khuyên mẹ nên rời xa đối tượng Giang, bởi sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, làng xóm thường bàn ra tán vào, cho rằng Giang là kẻ tù tội, thường xuyên đánh đập mẹ tôi. Nhưng khi mẹ tôi trở về quê, vì không thể rời xa được Giang nên mới có kết cục bi thảm như thế”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý