Bi kịch vợ nhiều phen trốn ra nghĩa địa vì chồng bạo hành

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bi kịch vợ nhiều phen trốn ra nghĩa địa vì chồng bạo hành

(ĐSPL) Từ ngày lấy chồng, chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi) chưa có lấy một ngày hạnh phúc khi chồng là kẻ ham mê cờ bạc. Cứ mỗi lần chồng thua bài, chị lại phải hứng chịu cơn mưa đòn tới tấp.

29/03/2015 08:36 AM
3,165

Nghĩa địa là nhà

Chị Đỗ Thị Tình (ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi) và Ngô Văn Bình kết hôn vào giữa năm 2010. Được một thời gian, đôi vợ chồng này xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Dung Quất, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống nên gia đình Bình vào Đăk Lăk làm kinh tế với cha mẹ ruột.

Chị Đỗ Thị Hoa (26 tuổi, em ruột chị Tình) chia sẻ: “Cả gia đình tôi và bên phía nhà chồng chị Tình mong muốn vợ chồng anh yêu thương nhau, chí thú làm ăn, nhưng vợ chồng anh chị như cái dùi cái mõ, mâu thuẫn nhau hoài. Chị gái tôi rất đau buồn nhưng không hề chia sẻ cùng ai. Thậm chí có lần, chị Tình không chịu nổi người chồng vũ phu đã phải đưa hai con lên chùa sinh sống.

Những nỗi đau riêng tư chị Tình luôn giấu kín trong lòng, rất ít khi tâm sự với người khác. Đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chị gái mới kể ra mọi chuyện, tôi và người thân mới biết rõ ngọn ngành”.

 - Ảnh 1

 Người thân cho biết chị Tình thường xuyên bị chồng đánh. Ảnh minh họa.

Năm 2014, vợ chồng chị Tình cùng hai con quay về quê hương sinh sống. Với vốn liếng tích cóp dành dụm trong thời gian làm ăn ở Đăk Lăk, vợ chồng bàn nhau mua một chiếc máy cày để cày thuê kiếm sống. Nhưng Bình lại sa vào bài bạc, mỗi lần thua bài, Bình bực tức hằn học vợ con rồi kiếm cớ gây gổ, đập phá đồ đạc và hành hung vợ không thương tiếc.

“Bình rất hung dữ mặc dù đang ăn cơm tại nhà mẹ vợ nhưng vẫn la lối đòi đập xoong đập nồi và đánh vợ. Thời gian gần đây, ban ngày vừa trông con vừa đi làm ngoài đồng, nhưng đêm về Tình không dám vô nhà vì sợ bị đánh. Nhiều lần, chúng  tôi thấy chị Tình ngủ ngoài nghĩa địa, không dám về nhà vì sợ bị chồng đánh. Có lúc bị chồng đuổi đánh, chị phải trốn lên đồi núi phía sau nhà ngủ” - Hoa nghẹn ngào kể lại.

Mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần can thiệp, giải quyết nhưng gã vẫn không hề thay đổi.

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, mẹ chị Tình) kể về chuyện của con gái: “Những tưởng cuộc sống gia đình con gái tôi có nhiều đổi khác. Có nhà cửa đàng hoàng, có chiếc máy cày để cày thuê kiếm sống, hai đứa con tẻ nếp kháu khỉnh, vợ hiền lành, nhưng bỗng dưng nó (tức Bình - PV) thay đổi tâm tính.

Chẳng những không có chí làm ăn, cùng vợ chăm con cái, nó lại trở thói nhậu nhẹt, lao vào cờ bạc mê muội đêm ngày. Những lần như thế, con Tình lựa lời khuyên nhủ thì đáp lại nó “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” không thương tiếc. Lòng cha mẹ chúng  tôi quặn thắt, đau đớn”.

Tự giam mình trong “biển lửa”để tìm lối thoát

Ngày 18/3, Bình hỏi vợ về số tiền 1,5 triệu đồng cách đây một tuần Bình đưa cho chị Tình đưa con đi viện chữa bệnh. Chị Tình không đưa, liền bị chồng kéo vào phòng đánh đập. Chị năn nỉ chồng để cho mình yên ổn mà sống nuôi con nhưng đáp lại là những cú đánh, đạp không thương tiếc.

Đến đêm, Bình “vô tư” lấy đồ đạc trong phòng ngủ rồi tưới xăng lên đó. Xong xuôi, Bình sang phòng bên nằm với hai con, mặc cho vợ nằm bất tỉnh giữa nhà. Sau khi tỉnh dậy, chị Tình lê bước tới buồn ngủ trong buồng thấy trên giường đã nồng nặc mùi xăng.

 - Ảnh 2

Chị Tình đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

“Khi lửa cháy lan lên người vợ thì Bình đứng ngoài cười nói: “Mày chết đúng ý tao”. Khi vợ chồng tôi hay tin dữ vội vàng đến thì con gái đã được chuyển đi bệnh viện rồi”. Ông Đỗ Văn Lưu (70 tuổi, cha ruột chị Tình) buồn rầu kể.

Ông Nguyễn Mai (50 tuổi), Trưởng thôn Lâm Lập Bắc, cho biết: “Trường hợp gia đình anh Bình, chị Tình ở thôn này thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau liên tục. Nếu như không có những trận đòn thừa sống thiếu chết của anh Bình, không bị dồn nén lỗi uất ức đến cực điểm, chị Tình sẽ không dại dột như vậy. Bây giờ,ai cũng mong chị Tình tai qua nạn khỏi, sức khỏe ổn định, về với con nhỏ của mình”.

Ngày 25/3, ông Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi), Trưởng công an xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết cơ quan công an đang điều tra, xử lí hành vi bạo hành của người chồng.

TRẦN KIM ANH – VIỆT THÀNH

* Bài đăng trên chuyên trang Hôn nhân Pháp luật của báo Đời sống & Pháp luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý