Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý

Cô gái khi đã đến tuổi bí ế thường tìm người yêu qua mạng, rất rất nhiều người đã bị lừa, nhưng có những trường hợp cũng bị lừa nhưng lại tìm được người như mơ.

17/07/2017 08:34 AM
1,253

Cô gái khi đã đến tuổi "bí ế" thường tìm người yêu qua mạng, rất rất nhiều người đã bị lừa, nhưng có những trường hợp cũng bị lừa nhưng lại tìm được người "như mơ"

Câu chuyện thứ nhất: Bị lừa trên mạng gặp được "soái ca"

Nhắc đến hẹn hò trên mạng, phần lớn mọi người đều ác cảm và nghĩ ngay đến những chiêu trò lừa đảo. Tuy nhiên câu chuyện tình yêu nhờ mạng xã hội của Emma Perrier, một nữ quản lý nhà hàng, 35 tuổi, lại kết thúc cực kỳ có hậu.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 1Phóng to

Theo thông tin đăng tải, Emma Perrier là một quản lý nhà hàng rất có chuyên môn ở Anh. Đối với nhiều người, Emma thực sự là một người phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, do quá mải mê với công việc, không rảnh rỗi để hẹn hò, đến 35 tuổi, Emma vẫn độc thân. Để rút ngắn thời gian tìm hiểu, người phụ nữ này quyết định lên mạng để hẹn hò.

Thông qua một ứng dụng hẹn hò, rất nhanh chóng Emma đã "chấm" được một người có tên là Ronaldo, 35 tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn. "Anh ấy vừa cao ráo lại đẹp trai, vừa nhìn tôi đã thích. Chúng tôi nói chuyện thường xuyên với nhau, tâm đầu ý hợp từ tối đến sáng. Anh ấy còn lấy nickname là "Little Luo Luo" để nói chuyện với tôi", Emma nhớ lại.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 2Phóng to

Người đàn ông Alan Stanley (ảnh trái) ăn cắp ảnh của người mẫu nam Adam Guzel và tự nhận là mình để lừa dối tình cảm của Emma.

Qua một thời gian nói chuyện trên mạng, cảm tình của cả hai không ngừng tăng lên. Tuy nhiên Emma dần dần phát hiện ra sự lạ, mặc dù đã quen biết nhau suốt một năm nhưng Ronaldo luôn trốn tránh việc gặp gỡ, hẹn hò ngoài đời.

Nghi ngờ mình bị lừa, Emma quyết định thử tìm kiếm hình ảnh. Không ngờ vừa mới tìm kiếm, cô phát hiện ra sự thật. Ronaldo tên thật là Alan Stanley, tất cả ảnh chụp của anh ta đều là của một nam người mẫu có tên Adam Guzel. Hơn nữa, người mà Emma nói chuyện, hẹn hò trên mạng bấy lâu nay không phải 35 tuổi mà là một ông chú đã 55 tuổi.

"Tôi luôn nghĩ rằng đang cùng một người đàn ông 35 tuổi nói chuyện yêu đương, không ngờ rằng đối phương đã 55 tuổi", Emma nói.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 3Phóng to

Ảnh chụp màn hình tin nhắn thông báo sự việc của Emma với Adam.

Tức giận, người phụ nữ lên mạng để chất vấn Alan. Đáng ngạc nhiên là người đàn ông này thản nhiên thừa nhận tất cả, hóa ra đây là một người đàn ông đã làm cha và ly dị vợ. Sở dĩ lấy ảnh người khác nhận là mình, lên mạng hẹn hò chỉ vì muốn "chơi đùa cho vui".

Nghe đối phương trả lời thản nhiên sau khi lừa dối tình cảm của mình, Emma vô cùng ất ức, tuyệt vọng. Cô quyết định liên lạc với Adam Guzel, nhắc nhở nam người mẫu rằng anh đang bị lấy trộm hình ảnh để giả mạo thân phận.

Emma viết: "Xin chào Adam, chúng ta không biết nhau nhưng cách đây một năm, tôi có quen với một người đàn ông qua mạng, người đàn ông đó đã sử dụng hình ảnh của anh để giả mạo đó là mình. Tôi không biết chủ động liên lạc với anh có thỏa đáng hay không nhưng dù sao tôi vẫn cần thông báo cho anh biết".

Khoảng mấy tiếng sau, Adam cũng rất nhã nhặn cảm ơn Emma đã báo cho mình biết sự việc. Anh cũng chia sẻ rằng trước đây đã từng vướng phải trường hợp bị lấy trộm ảnh. Nói chuyện qua lại, hai người có cơ hội hàn huyên nhiều hơn. Emma cũng phát hiện mình và Adam thực sự rất hợp nhau.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 4Phóng to

Adam thực sự vô cùng đẹp trai, quyến rũ.

Theo thông tin mà Adam công khai, anh là một người mẫu nam, 35 tuổi, sống ở Istanbul. Tuy nhiên Emma thực sự rơi vào trường hợp "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Lần quen biết này, Emma cẩn trọng hơn, cô quyết định trò chuyện bằng video để kiểm chứng. Qua cuộc nói chuyện, Emma chứng thực được đây đúng là người đàn ông mà cô "vừa nhìn đã thích".

Qua một thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cả hai người đều bày tỏ tình cảm của mình. Adam thậm chí còn bay đến nước Anh để gặp gỡ Emma. Cuối cùng, anh quyết định ở lại Anh để định cư đồng thời phát triển sự nghiệp của mình. Câu chuyện kết thúc cực kỳ có hậu.

Đến tận bây giờ, đôi khi Emma vẫn không thể tin được rằng nhờ có vụ lừa tình, mình mới có thể tìm thấy được tình yêu của cuộc đời.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 5Phóng to

Hiện, cặp đôi Adam và Emma đang rất hạnh phúc bên nhau.

Khi nhắc đến chuyện Emma bị lừa tình, Adam nói: "Khi tôi biết rằng Alan lấy cắp ảnh của tôi và tự nhận là mình, tôi rất tức giận. Tuy nhiên tôi cũng cực kỳ cảm ơn anh ta, quả thực là nhờ có Alan tôi mới gặp được Emma".

Emma cũng hạnh phúc nói: "Tôi rất may mắn, Alan lừa tôi nhưng cũng nhờ có thế mà tôi mới tìm được tình yêu đích thực".

Từ một câu chuyện lừa tình trở thành một câu chuyện cổ tích về tình yêu trên mạng, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trên thực tế, rủi ro khi hẹn hò trực tuyến rất cao và phần lớn đều kết thúc không quá vui vẻ.

Câu chuyện thứ 2: Nhờ bị lừa tình online mà lấy được "soái ca"

Bây giờ khi đã có một cô con gái đáng yêu, thỉnh thoảng nàng vẫn mỉm cười nhớ ngày hẹn hò định mệnh ấy. Đôi khi người ta không thể không tin vào cái gọi là duyên số.

Tốt nghiệp đại học ra trường 1 năm và đã có công ăn việc làm ổn định nhưng nàng vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Cuộc sống của nàng khá khép kín hết quanh quẩn 8 tiếng ở công sở lại về nhà ôm lấy cái điện thoại. Một cô nàng FA dài tập như nàng nếu không có facebook thì thật thảm họa. Thế là đành sống ảo theo trào lưu chung. Rồi không ngờ đời nàng lại thay đổi chỉ vì cái facebook

Chuyện là nàng FA nhưng lại mắc bệnh mê giai đẹp. Bỗng dưng một ngày đẹp trời một trai đẹp ngời ngời như diễn viên điện ảnh “nhảy” vào chat đòi làm quen. Khỏi nói, tim nàng rung rinh nhảy múa. Sau những ngày tháng miệt mài trò chuyện trên mạng, hotboy đòi hẹn hò offline. Chán cảnh ngồi trong bốn bức tường ôm lấy chiếc điện thoại, nhấn phím tới chai tay, trong một phút giây ngẫu hứng nàng cũng đồng ý.

Đồng ý xong nàng mới thấy bối rối. Hai tháng chỉ toàn trò chuyện với một anh chàng xa lạ, biết nhau qua mỗi tấm ảnh đại diện trên facebook. Tuy nhiên bức ảnh có vẻ đẹp như nam chính ngôn tình thôi thúc nàng thử gặp một lần.

Do chưa hoàn toàn sẵn sàng nên nàng rủ cô bạn gái thân đi cùng để nhỡ có bị “đành thuốc mê vẫn có đứa la làng”. Đấy là nàng tự lên tinh thần tệ nhất như vậy chứ lòng cũng xốn xang gặp trai đẹp ghê gớm.

Chọn bộ váy tự tin nhất, nàng và cô bạn thống nhất đợi nhau ở quán cà phê điểm hẹn. Không khó để tìm ra nam chính ngôn tình ngồi ở góc quán nhưng “đời không như là ảnh”, chàng ta là một người khác hoàn toàn bức ảnh đại diện trên facebook.

Sau vài câu, cảm hứng của nàng tụt xuống gót chân vì đã bị ăn quả lừa. Cô bạn thân có tiếng đanh đá đã kịp gào lên vào mặt thanh niên sống ảo kia những câu đủ nặng nề. Hai nàng bỏ về không thèm uống một ngụm nước.

Suốt đường về nàng cứ hậm hực mãi về chuyện anh chàng trên mạng kia dám lấy một tấm hình một trai đẹp ất ơ nào đó để lừa mình. Không ngò một ngày nàng cũng trở thành nạn nhân của lối sống ảo, may mà hậu quả chưa nghiêm trọng.

Tới vụ tai nạn định mệnh

Vừa đi vừa miên man với những nỗi ấm ức, tức giận vì vừa “ăn quả lừa”, nàng chỉ kịp nghe cái rầm và mọi thứ tối tăm. Hóa ra một chiếc taxi phóng ẩu đã quệt vào nàng, một phần do nàng đi lấn đường. Nhưng đó lại được coi là cú va quệt định mệnh của đời nàng.

Khi nàng mở mắt trong bệnh viện thì gương mặt đầu tiên hiện ra là chàng trai trên hình đại diện facebook mà nàng vẫn ngắm nghía sung sướng bấy lâu. Dù bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ đôi chân bị trầy, chiếc đầu gối bầm dập, cánh tay cũng thâm tím nhiều chỗ nhưng nàng vẫn tròn mắt khi thấy chàng. “Ơ anh là ai?”- Nàng chỉ thốt được câu này mà không biết nói gì.

Lẽ ra nàng phải hỏi sao mình lại ở trong bệnh viện, có phải chàng chính là kẻ gây tai nạn?. Cơ mà tim nàng bị lỗi nhịp thật sự khi thấy nam chính ngôn tình bằng xương bằng thịt, lung linh như diễn viên điện ảnh. Rất may không để nàng chờ lâu, mẹ nàng đã lên tiếng hộ.

Nàng như nuốt từng câu của mẹ, nào là chàng là anh hùng cứu mĩ nhân thấy tai nạn đã đưa nàng vào bệnh viện, nào là may mà có chàng không nàng sẽ nằm chỏng chơ ngoài đường, nào là tài xế taxi đã phóng vụt đi sau cú va quệt mà không đoái hoài tới nạn nhân…

Tim nàng nhảy múa mặc cái cơ thể bầm dập đủ chỗ, may đầu và mặt được chiếc mũ bảo hiểm đỡ nên vẫn xinh đẹp không nàng quá ngượng trước thần tượng. Chàng đã đẹp trai lại thừa tử tế, chẳng ai bắt mà những ngày sau chàng vẫn vào thăm nàng. Mẹ nàng thấy chàng thì “ưng cái bụng” cứ vun vén cho cô con gái “đã 24 mà ế chỏng chơ”.

Bị lừa tình trên mạng không ngờ tìm được người yêu như ý - Ảnh 6Phóng to

Ảnh minh họa.

Ba ngày sau nàng ra viện cũng là lúc chàng lui tới nhà nàng thường xuyên. Tình yêu cứ đến tự nhiên như chuyện ăn cơm, uống nước của nàng. Cái chân đau của nàng lại là cái cớ để hai đứa gần gũi nhau hơn. Chàng thành tài xế riêng của nàng kiêm chân lon ton cho nàng nhờ vả. Một tháng sau, khi cái chân đi lại bình thường cũng là lúc chàng và nàng trao nhau nụ hôn đầu. Họ thành đôi lúc nào không biết.

Sau một năm thì đôi trẻ chính thức về một nhà trong một lễ cưới mà khách mời ai cũng trầm trồ trước vẻ điển trai hút hồn của chú rể. Nàng như cô công chúa nhỏ hạnh phúc cứ vênh mặt lên mà tự hào.

Giờ chàng và nàng đã thành bố mẹ của một cô con gái giống bố xinh như thiên thần. Thiên tình sử của chàng và nàng trở thành một câu chuyện ngôn tình có thật mà lũ bạn gái cứ phải “ăn bánh gato”. Giờ thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ mãi về hai từ định mệnh. Tình yêu đúng là định mệnh, FA nửa tuổi trẻ bỗng một ngày chàng và nàng “va” vào nhau như đã được ông trời sắp đặt rồi dính nhau như sam.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý