Bí mật sau vỏ bọc ghê gớm của Cindy Thái Tài

mesu mesu @mesu

Bí mật sau vỏ bọc ghê gớm của Cindy Thái Tài

Người em Kevin Tuấn Hùng đã có những chia sẻ rất thú vị về Cindy Thái Tài nữ ca sĩ chuyển giới, chuyên gia makeup vô cùng nổi tiếng tại Việt Nam.

27/05/2014 10:25 AM
34,430

 

LTS: Cho tới tận bây giờ, Cindy Thái Tài là một trong những nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Để có được ngày hôm nay, chị đã trải qua rất nhiều thăng trầm và cả mất mát. Đằng sau vỏ bọc "ghê gớm", đanh đá của Cindy là trái tim một người phụ nữ nhân hậu, hướng thiện và rất yêu thương mọi người.

Những bí mật về nữ ca sĩ chuyển giới dưới đây được kể bởi Kevin Tuấn Hùng - một người em vô cùng thân thiết.

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ . Kính mời độc giả đón đọc.

"Năm 2007, tôi bắt đầu quen chị Cindy Thái Tài. Tôi còn nhớ đó là quãng thời gian tôi đang thực hiện album Trịnh Công Sơn. Tôi cùng nhóm bạn thân là anh Minh Quân, Phan Anh, nhiếp ảnh gia Loan Trần vào Sài Gòn và rủ nhau đi ăn uống. Chị Cindy là bạn của anh Minh Quân và Phan Anh. 2 anh hẹn chị Cindy. Và đó cũng là lý do tôi gặp mặt chị.

Thời điểm đó Cindy Thái Tài là một cái tên rất hot. Sau khi công khai chuyển giới, chị thực hiện album đầu tay và quyết định theo con đường ca hát.

Thú thật do sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tôi có những cái nhìn khá thoáng trong câu chuyện giới tính. Tuy nhiên, do chị Cindy Thái Tài là người chuyển giới đầu tiên tôi gặp nên có chút tò mò và háo hức. Trước đó tôi cũng đã từng đọc báo và nghe kể rất nhiều về chị.

Bởi vì những hình ảnh trên báo chí thường rất long lanh nên tôi chỉ để ý xem bên ngoài chị thật sự thế nào. Tôi quan sát rất kỹ từng cử chỉ và hành động của chị Cindy.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chị Cindy vô cùng nữ tính. Nữ tính khiến tôi không hình dung nổi chị ấy đã từng sống bao nhiêu năm trong thân phận một người nam.

Có thể nói chị Cindy nữ tính hơn bất kỳ người đàn bà nào tôi từng gặp trước đây. Tôi có cảm giác đang nói chuyện với một người phụ nữ thật sự, chứ không phải cái tên "người chuyển giới" như mọi người vẫn thường dùng để nhắc đến chị.

Chị Cindy rất chau chuốt mỗi khi ra ngoài. Đó cũng chính là "tật xấu" của chị ấy. Chị Cindy đi đâu cũng chuẩn bị rõ kỹ. Quần áo cứ thay ra thay vào chóng hết cả mặt. Mỗi lần ngồi đợi chị tôi sốt ruột lắm. 

Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với chị cũng chính ở sự chau chuốt ấy. Hôm đó 2 chị em đi quay cho một chương trình ca nhạc của VTC. Tôi phải quay 2 bài, lại vội nên chuẩn bị không được kỹ.

Chị Cindy thấy thế gọi tôi lại và nói: "Mình làm nghề, xuất hiện phải đẹp trong mắt khán giả. Họ bỏ tiền ra để xem mình, để nghe mình. Em không thể sơ sài qua loa như thế được".

Cuối cùng chị "đè" tôi ra để làm mặt làm tóc, mất cả tiếng đồng hồ. Chị Cindy là chuyên gia trang điểm có tay nghề và nổi tiếng nên làm rất đẹp. Tới hôm xem lại chương trình phát trên tivi tôi thấy bất ngờ về hình ảnh của mình và thầm cảm ơn chị lắm.

Những lời khuyên của chị cũng giúp tôi chăm chút và cẩn thận hơn hình ảnh của mình mỗi khi đứng trước khán giả.

Sau này cũng vậy, chị luôn nhắc nhở tôi đã không làm thì thôi, còn khi vào việc thì phải chỉn chu từ hình ảnh đến lời ăn tiếng nói.

Chị Cindy là một người phụ nữ vô cùng đúng giờ. Tôi cũng quen và yêu rất nhiều phụ nữ hay "trễ hẹn" nên thích điều này ở chị Cindy lắm.

Dù là mấy chị em hẹn nhau đi ăn uống, đi chơi, đi xem phim hay làm việc thì chị Cindy vẫn luôn chuẩn giờ giấc. Gần như tôi chưa bao giờ phải đợi hay chờ chị ấy cả. Điều này không phải cô gái nào cũng làm được.

Tác phong làm việc thì vô cùng chuẩn, chuyên nghiệp, không có gì phải bàn cãi. Ai làm việc với chị Cindy đều phải công nhận điều này.

Nghoài ra, chị ấy còn là một người phụ nữ vô cùng yêu nghề và có tâm với nghề. Trước sô diễn chị tập trung toàn bộ thời gian để tập bài, hầu như không ra đường, không tụ tập. Chị ở nhà tập bài vở, nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị trang phục.

Mọi thứ phải chuẩn từ cọng tóc, phải ưng ý thì mới lên sân khấu, mới nhận cát xê. Đấy là điều rất đáng quý ở chị Cindy mà cá nhân tôi đang học tập rất nhiều.

2 chị em rất thân nhau. Mỗi khi tôi có dịp vào Sài Gòn công tác, 2 chị em lại hẹn hò đi ăn uống, bar club. Hoặc mỗi khi chị Cindy bay ra Hà Nội, chị cũng sẽ dành thời gian để gặp tôi.

Ngay cả khi chị qua Đức biết tôi cũng đang ở đó, nhưng ở rất xa nhau (Tôi ở Leipzig, chị Cindy ở Munich, cách nhau vài trăm cây số) nhưng 2 chị em vẫn tíu tít hẹn hò.
 

Cơ thể của chị Cindy bây giờ đã hoàn toàn là nữ, nữ 100%. Ngay cả chứng minh thư của chị cũng đã được công nhận chuyển giới. Chị ấy cũng có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Chị cũng yêu thương, và buồn giận như ai. Tôi luôn coi chị ấy, và cảm nhận chị ấy là phụ nữ, chứ không phải là một người chuyển giới.

Trong mắt tôi, chị Cindy thuộc tuýp phụ nữ giỏi và thành đạt. Chị ấy luôn lạc quan yêu đời, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị vẫn luôn mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ, lạc quan ấy lan tỏa sang cả những người bên cạnh.

Trong chuyện tình cảm, chị Cindy là một người rất chung tình. Tôi cũng được gặp chồng chị Cindy nhiều lần. Nhưng chồng chị giờ mất rồi. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi nhắc về người đàn ông đặc biệt này. Bởi cho tới tận bây giờ chị Cindy vẫn chưa thể quên anh ấy, vẫn luôn nhắc tới anh...

Có mấy người nói với tôi chị ấy đã có bạn trai mới, nhưng tôi chưa thấy chị kể nên không dám chắc. Chị Cindy thì nhiều người thích lắm. Chị ấy giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp... từng trải, hiểu biết lại có quan hệ rộng nên rất nhiều anh thích.

Trong mối quan hệ chị em, bạn bè thì chị Cindy luôn là một người rất nhường nhịn. Chị mạnh mẽ, nói được làm được. Có vài người nhìn ngoài sẽ nghĩ rằng chị Cindy khá là "ghê gớm". Nhưng thật ra cái miệng cứ tía lua vui vui thế thôi.

Chứ chị luôn nhường nhịn bạn bè, các em. Biết người biết ta. Nhưng đúng là tính chị ấy rất thẳng, không nên không phải là nói luôn. Nói xong thì thôi. Với tôi hay bất kỳ ai cũng vậy. Mọi thứ đúng sai rõ ràng.

Chị Cindy thuộc tuýp "khẩu xà tâm Phật". Chị là người luôn hướng thiện, luôn chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Chân thành và nhiệt tình lắm!.

Chị Cindy có một thói quen đặc biệt là rất hay ngồi cà phê Highland. Đúng phải cà phê Highland mới chịu. Dù ở Sài Gòn, Hà Nội hay sang tận Đức cũng phải tìm bằng được cà phê Highland để uống.

Tính tình chị Cindy khá sôi nổi, hòa đồng, khá thân thiện với mọi người, vui tính và rất "điên". Là phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp. Chị Cindy lại là nghệ sĩ nữa nên càng "điệu". Tôi không hay shopping với chị nhưng biết chị ấy có sở thích là hay tìm mua những phụ kiện lạ mắt cho trang phục của mình. Chị ấy rất mê mẩn những đồ phụ kiện.

Nói đến Cindy, tôi nghĩ ngay đến một người phụ nữ vô cùng nữ tính. Hầu như tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc nhớ tới chị ấy từng là một người đàn ông. Từng điệu bộ, hành động, cử chỉ của chị ấy hoàn toàn phụ nữ.

Thậm chí còn điệu nữa. Nếu còn điều duy nhất còn "phảng phất", hoặc "còn sót lại" thì có lẽ đó chính là chiều cao của chị. Thi thoảng bọn tôi lại trêu chị ấy là "bà tây", chị nghe thế cũng chỉ cười thôi. Chị Cindy cười xinh lắm.

Trước kia, tôi từng yêu một người phụ nữ có cá tính hoàn toàn mạnh mẽ như chị Cindy. Tôi thích những người phụ nữ có tính tự lập, kiên cường như chị.

Bản thân tôi trong tình yêu cũng là tuýp đàn ông dám bất chấp mọi rào cản và định kiến. Thế nên nhiều lúc tôi nghĩ người đàn ông nào may mắn có được chị Cindy, có lẽ họ đã có được một món quà vô giá trên đời".

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý