Năm ngoái cháu Hưng nhà tôi thi đại học, với kỳ vọng của bố mẹ và quyết tâm của bản thân cháu ôn thi suốt, đêm thường cứ 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ, sáng lại dậy sớm đ��� đi học thêm. Thời gian đầu do áp lực và việc thức khuya dẫn tới tình trạng lúc nào cháu cũng buồn ngủ, sáng dậy đặt đồng hồ báo thức mà cũng không thể dậy nổi, tôi cũng đã tìm mọi cách giúp cháu nhưng cũng không thấy hiệu quả. Tôi lên mạng tìm kiếm và thật tình cờ tôi biết được thông tin về sản phẩm AntiSleep.
Tôi liền mua ngay 5 hộp để cho con tôi dùng thử mỗi tối cần ôn bài khuya tôi cho cu cậu uống 1 đến 2 viên này trước thời gian ôn bài từ 1 đến 2 giờ. Và thật bất ngờ ngay từ ngày đầu tiên cu cậu rất tập trung tỉnh táo ôn thi đến 3 giờ sáng, và hôm sau dậy sớm để đi học thêm rất thỏa mái, không bị tình trạng ngái ngủ như trước.
Tôi thầm nghĩ đây bí kíp của tôi để giúp con tôi ôn thi tốt và kết quả chờ đợi của gia đình tôi đã được đền đáp, cháu đã đỗ trường đại học đúng như mơ ước của mình và gia đình với số điểm khá cao.
Tôi thường chia sẻ với các chị bạn ở cơ quan tôi cũng có con thi đại học năm nay về bí kíp dùng AntiSleep của tôi.
Có AntiSleep những người làm mẹ như chúng tôi rất an tâm về sức khỏe và kết quả trong các kỳ thi của con mình.
Facebook: