Bình dị cảnh sinh hoạt của người Hà Nội đêm mùa đông

trungthanh trungthanh @trungthanh

Bình dị cảnh sinh hoạt của người Hà Nội đêm mùa đông

Sau những ngày thời tiết dường như trêu ngươi, mấy hôm nay gió mùa đông bắc đã đem mùa đông trở lại. Cuộc sống dường như chậm lại khi đông về.

27/11/2015 07:24 PM
285

Đêm mùa đông, cảnh sinh hoạt của người Hà Nội vừa bình dị vừa ấm áp. Đêm đông, người Hà Nội dường như cũng sống chậm hơn và xích lại gần nhau hơn.

Tại các địa điểm như Tràng Tiền, những đôi bạn trẻ đi chơi về vẫn tạt vào mua kem Tràng Tiền ăn. Ai cũng vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn cực kỳ thích thú.

   - Ảnh 1

Đôi bạn thân rủ nhau đi ăn kem mùa đông.

   - Ảnh 2

Bất chấp thời tiết ngoài trời rét buốt...

   - Ảnh 3

...người ta vẫn rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền, thú vui đặc biệt của người dân Hà thành.

Ngoài đường, những cặp đôi đi chơi tối về vội vã, ngồi xích lại gần nhau để. Hay họ dành cho nhau những cái ôm thật chặt để làm cho mùa đông ấm áp hơn.

   - Ảnh 4

Những cái ôm từ đằng sau...

   - Ảnh 5

...cũng đủ làm cho mùa đông giá rét trở nên ấm áp hơn.

Nhiều bạn trẻ còn có thói quen rủ nhau đi uống trà chanh, hay tụ tập ở những quán cà phê có tiếng ở Hà Nội để cùng nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi trên tay.

   - Ảnh 6

Các nam thanh niên luôn tự chứng minh thời trang "phang" thời tiết

   - Ảnh 7

Quán trà chanh trên phố chợ gạo chưa bao giờ hết "nóng".

   - Ảnh 8

Hay tụ tập ở những quán cà phê, nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi

Cùng nhau dạo quanh phố phường Hà Nội, hay mua sắm những món đồ cần thiết cho mùa đông.

   - Ảnh 9

Những họa sĩ vẽ chân dung bên đền Ngọc Sơn.

   - Ảnh 10

quán xá quần áo, giày dép dường như đông khách hơn ngày thường

Nhiều người rủ nhau đi tập thể dục đều đặn hằng ngày, bất kể mưa nắng hay gió rét.

   - Ảnh 11

Bất chấp giá rét nhiều người vẫn đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

   - Ảnh 12

Các chị, các mẹ hăng say tập thể dục nhịp điệu.

Tuy nhiên, vẫn có những phận đời phơi gió rét để mưu sinh. Đôi chân lạnh buốt vì chẳng có nổi đôi tất để mang...

   - Ảnh 13

Cô Hằng vẫn mải mê thu nhặt phế liệu trong cái rét đầu đông.

   - Ảnh 14

Chú xích lô chân trần đưa khách dạo phố.

   - Ảnh 15

Hay chị bán bánh dạo chợp mắt giữa cuộc mưu sinh trongc ái rét cắt da cắt thịt.

   - Ảnh 16

Chú lái xe ôm đầy tâm trạng khi không có khách.

   - Ảnh 17

Những phận đời lấy chân cầu Chương Dương làm nhà.

   - Ảnh 18

Hay những cô công nhân vệ sinh vẫn chăm chỉ như mọi ngày.

Cái lạnh ùa về, không khí Hà Nội bỗng trở lên trong lành khi những cơn gió lạnh khẽ chạm đầu mũi. Khói từ các nồi ngô luộc, nồi phở, cháo, mỳ, miến,... tỏa lên nghi ngút. Những gánh hàng rong, những phận đời "khó nhọc" vẫn tất tả làm việc để về cho sớm. Tất cả đều miệt mài mưu sinh để kiếm sống chờ cái Tết đang cận kề.

Tiểu Lâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý