Bố điên, mẹ dại, con gái 4 tuổi nguy kịch vì bỏng lửa

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bố điên, mẹ dại, con gái 4 tuổi nguy kịch vì bỏng lửa

Con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khắp người cuốn băng trắng toát, trong cơn mê sảng, con liên tục ú ớ kêu cứu: “Mẹ ơi! Cứu con…!”. Nhưng con đâu hề biết, khi con giãy giụa trong đám lửa, thì người mẹ ngớ ngẩn của con chỉ biết đứng nhìn, cười sằng sặc.

13/12/2014 02:28 PM
1,166

Đứa trẻ đáng thương mà chúng tôi đang nói đến là bé Nguyễn Thị Huyền( 4 tuổi ), con đang được cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu - viện Bỏng quốc gia. Nhắc đến bệnh nhi đặc biệt này, ai cũng thấy ái ngại xót xa. Bởi, tính mạng của con hiện đang rất nguy kịch, và hoàn cảnh gia đình con thì đặc biệt éo le…

 - Ảnh 1

Bé Huyền đang nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội.

Thường xuyên túc trực bên giường bệnh bé Huyền là bà nội của con (bác Lê Thị Thư, trú tại khu 3, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Người phụ nữ đã luống tuổi với vẻ bơ phờ mệt mỏi, 2 con mắt thâm quầng bởi nhiều đêm mất ngủ chăm cháu nội.

 - Ảnh 2

Bé vẫn mê man bất tỉnh.

Như hiểu được nỗi băn khoăn, thắc mắc của tôi, khi không thấy bố mẹ của bé Huyền, bác Thư bộc bạch tâm sự, cậu con trai cả Nguyễn Mạnh Cường (29 tuổi) của bác, bị câm điếc bẩm sinh lại mắc chứng tâm thần. Một hôm đột ngột về nhà ra hiệu nằng nặc đòi bố mẹ cho cưới cô Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi) bị ngớ ngấn làm vợ, 2 bác hết sức sửng sốt. Lúc đầu gia đình không đồng ý, nhưng anh Cường nổi điên đập phá, rồi bỏ nhà đi lang thang, 2 bác đành phải cho 2 con người khiếm khuyết ấy nên vợ nên chồng.

 - Ảnh 3

Người mẹ ngớ ngẩn của Huyền, không hề biết đến sự tồn tại của con trên đời, và nỗi đau đớn mà con đang phải gánh chịu.

Ngày bé Huyền ra đời, cả nhà lo lắng, hồi hộp cho đến khi bác sĩ cho biết con hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, tất cả vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Tên của con là do bà nội đặt cho, Huyền trong từ “Huyền diệu”, bà nội bảo, con là điều huyền diệu mà ông trời đã ban tặng cho bố mẹ con... Vậy là, sau này con trai và con dâu tật nguyền của bác có chỗ để trông cậy rồi. Vậy mà…

 - Ảnh 4

Thường xuyên túc trực bên con là bà nội.

Lấy tay gạt nước mắt, bác Thư kể tiếp, hôm ấy sau khi nhóm bếp để nấu cơm chiều. Bác chạy ra ngoài đầu xóm để mua chai nước mắm, lúc đó bé Huyền và mẹ đang chơi ngoài sân. Chẳng hiểu mẹ con chơi đùa với nhau thế nào mà khi có người báo cháu Huyền bị tai nạn, hớt hải chạy về đến nhà thì bé Huyền đã ngất lịm, khi được hàng xóm lôi ra khỏi đống lửa, cơ thể con đã cháy sém đen thui. Trong khi đó người mẹ ngớ ngẩn của con thì chỉ biết đứng nhìn, cười sằng sặc. “Tại tôi sơ ý nên cháu nó bị như thế, con mà có mệnh hệ gì thì bà không thiết sống nữa…Huyền ơi!...”, bác Thư lại giàn giụa nước mắt nức nở.

Xót thương hoàn cảnh của con, bà con lối xóm đã vận động nhau quyên góp được hơn 2 triệu, để thuê xe đưa con xuống viện Bỏng QG cấp cứu. Mặc dù gia đình chưa đóng được bất cứ đồng viện phí nào, nhưng trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật gấp để cứu người.

 - Ảnh 5

Các y, bác sĩ đang tận tình chăm sóc cho con.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quỳnh trực tiếp điều trị cho bé Huyền tại khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng QG cho biết: “ Bé Huyền nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, tổn thương 35%, độ sâu 25%, tại mặt, cổ, thân, tứ chi, sinh dục, bỏng sâu hoại tử khô xám màu, hoại tử sâu độ 4. Bé đã được phẫu thuật gấp để tránh nhiễm khuẩn huyết, hiện tại bé đang được điều trị rất tích cực. Vì bé bị bỏng rất nặng nên việc điều trị cho bé sẽ mất nhiều thời gian và rất tốn kém…”

Ở quê nhà, người mẹ của con vẫn ngây ngô, chẳng hề biết đến sự thiếu vắng con mấy ngày qua. Người bố của con thì lại phát cơn điên dại, đập phá đồ đạc rồi bỏ nhà ra đi trong sự bất lực của ông nội bệnh tật, chú của con phải bỏ dở việc học tập để đi tìm.

Cha nhẫn tâm chất rơm đốt con vì tội không nghe lời.

Anh Trình Văn Đại chủ tịch UBND xã Lâm Lợi cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Bé Huyền rất đáng thương, cha tâm thần và câm điếc, mẹ ngớ ngẩn. Bé được ông bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng ông nội mấy năm gần đây cũng đau ốm suốt, lại phải nuôi thêm ông trẻ (em ruột của ông nội) cũng bị bệnh tâm thần và 1 chú đang học trung cấp ở Việt Trì nên rất khó khăn. Hiện địa phương cũng chỉ hỗ trợ được gia đình cháu theo tiêu chuẩn hộ nghèo và chế độ cho người bị khuyết tật. Cháu Huyền vừa bị bỏng rất nặng, chính quyền địa phương và bà con cũng chỉ quyên góp được chút ít để đưa cháu xuống bệnh viện, qua đây tôi rất mong mỏi được quý báo và các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình cháu…”

Chiều đông lạnh cóng, lại như càng thêm buốt giá. Bởi, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng máy thở sè sè, tiếng kêu cứu ú ở trong cơn mê sảng của con, những giọt nước mắt xót thương và tiếng gọi cháu thảm thiết của bà nội: “Huyền ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại với bà…Con phải sống để sau này còn nuôi bố mẹ con chứ…”.

Mọi đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1634: Bác Lê Thị Thư là bà nội cháu Nguyễn Thị Huyền, địa chỉ: Khu 3, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Bé Huyền đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, Hà Nội

ĐT 0163 851 8694

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Theo : dantri.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý