>>
Tiêu đề: Gia đình
Người gửi: Nguyễn Đình Châu
Ngày gửi: 27/7/2012 1:06:16 AM
Chào anh, về chuyện gia đình của anh, tôi cũng rất cảm thông. Anh là một người chồng tốt, khi lấy cô ấy về mà anh không hề đếm xỉa đến tài sản nhà chị ấy, yêu thương chị ấy hết lòng và cũng may mắn với anh khi có người vợ của như vậy, chị ấy cũng yêu thương anh hết lòng.
Nhưng thật khó khăn khi có ông bố, bà mẹ vợ như vậy. Tại sao họ không hiểu lỗi lòng của anh cơ chứ? Thật là ích kỷ, lại còn đi kể xấu con rể mình như vậy nữa chứ, thật xấu lòng.
Anh ạ, tôi biết anh mặc dù rất muốn ra ngoài nhưng vợ lại không thể, và để phòng tránh về lâu về dài những điều không tốt đến với gia đình thì điều tốt nhất có thể làm bây giờ là hãy nói chuyện với bố mẹ vợ, hãy họp gia đình và nói hết những điều về mình, hãy nói những điều trong lòng mình để cho họ hiểu mình là con người như thế nào, mình là đàn ông có chí tiến thủ chứ không phải là kẻ bạc nhược như trong lòng họ nghĩ được.
Trong trường hợp mình có nói chuyện với họ rồi mà vẫn chưa hiểu, sự khó khăn về ứng xử gia đình vẫn cứ đến với anh thì tôi nghĩ anh nên có hành động như là đã nói với vợ rồi nhé (ra ngoài sống cho thoải mái). Vì vậy tôi nghĩ anh nên nói chuyện với họ một lần xem sao, thuyết ngoại giao " uôn bình tĩnh trong mọi sự việc".
Chúc anh may mắn.
Nguyễn Đình Châu