Bố ơi, mình đi đâu thế: Âm nhạc và tình yêu trên đỉnh Lang Biang

biettuot biettuot @biettuot

Bố ơi, mình đi đâu thế: Âm nhạc và tình yêu trên đỉnh Lang Biang

Tập 5 của “Bố ơi, mình đi đâu thế?” hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giây cảm động nhất khi nghe tiếng hát của bố và các con trên đỉnh Lang Biang vào một đêm trăng bình yên và thơ mộng.

29/11/2014 09:06 AM
1,651

Kết thúc ngày làm việc vất vả bên ruộng rau và đón nhận thêm một thành viên nữa vào hành trình tại Đà Lạt, các cặp bố con đã có những giờ phút được vui chơi và thư giãn đầy hào hứng.

Chú cún lạc mẹ đã trở thành nhân vật chính khi nhận được sự quan tâm của tất cả các bạn nhỏ và cả ông bố Phan Anh khi say mê “bác sĩ thú y” cùng với Bờm, Bo, Suti và Tê Giác.

 - Ảnh 1

Các ông bố tất bật nấu cơm mặc dù thiếu thốn khá nhi���u thứ.

Trái ngược lại với sự tất bật và bận rộn của các ông bố khi phải nấu cơm trong hoàn cảnh thiếu thốn và bất tiện, những đứa trẻ lại vô cùng phấn khích và thích thú khi được thưởng thức bữa cơm ngoài trời, dưới ánh trăng và thiên nhiên bao la.

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Ông bố Hoàng Bách trở thành giọng ca chính trong liveshow đầy ngẫu hứng.

Trong khung cảnh nên thơ và hạnh phúc ấy, các nghệ sĩ của "Bố ơi, mình đi đâu thế?” đã có một liveshow đầy ngẫu hứng và “máu lửa” với giọng ca chính Hoàng Bách, đạo diễn âm thanh và ánh sáng Trần Lực, người dẫn chương trình Phan Anh, còn lại là nhóm bè, kiêm biên đạo múa, kiêm khán giả và… kiêm ban giám khảo.

 - Ảnh 4

Các ông bố chuẩn bị cho bữa tối ấm cúng.

 - Ảnh 5

Nụ cười hồn nhiên của các bé.

Cảm xúc ngập tràn buổi biểu diễn là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, muốn được về Sài Gòn, Hà Nội của cả bố và con. Bài hát “Cho tôi trở về tuổi thơ” của Hoàng Bách và nhóm bè đã mang đến những giây phút xúc động về tình cảm cha con, gia đình, về những hạnh phúc giản dị là được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau mỗi chuyến đi, sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.

 - Ảnh 6

Gia đình nhạc sĩ Minh Khang

 - Ảnh 7

Và hai bố con MC Phan Anh đã có những giây phút ấm cúng bên nhau.

Người nghệ sĩ vốn bận rộn với công việc và những chuyến đi có thời gian âu yếm bên con, hát cho con nghe, nhìn ngắm con vui cười và mang đến những ngày tháng hạnh phúc nhất cho tuổi thơ của con, được cùng con lớn lên.

 - Ảnh 8

Cả bốn gia đình quây quần bên mâm cơm.

Đây cũng là thông điệp ý nghĩa nhất của “Bố ơi, mình đi đâu thế?” muốn gửi đến khán giả truyền hình. Gia đình là điều tuyệt vời nhất, là giá trị sống thiêng liêng nhất mà mỗi chúng ta đem đến cho cuộc đời này. Hạnh phúc gia đình không phải những điều xa xôi mà luôn hiện hữu quanh ta. Mỗi khi về nhà, thấy mình có tất cả. Gia đình!

Hãy đón xem tập 5 của chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” phát sóng vào 12h trưa thứ 7 ngày 29/11 để được chìm đắm trong những giai điệu gia đình ngọt ngào nhất!

Hương Quỳnh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý