Bố sát hại con gái: Tiết lộ gây sốc của người trong cuộc

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bố sát hại con gái: Tiết lộ gây sốc của người trong cuộc

Do mẫu thuẫn về đất cát gia đình, trong lúc không kiềm chế được Lâm Quảng Ba (xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên) đã chém chết con gái mình.

26/11/2014 07:28 PM
2,116

Ngày 25/11, theo tin tức nhận được, CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Lâm Quảng Ba (SN 1965, trú xóm Nhội, xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Lâm thị H. (SN 1992) là con gái ông Ba, hiện tại H. đang có bầu tháng thứ 4.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 23/11 công an xã Thành Công nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Lâm Quảng Ba (SN 1965, ngụ xóm Nhội, xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên).

 - Ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng. Ảnh Khánh Vy.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt phối hợp với Công an huyện Phổ Yên tổ chức khám nghiệm, điều tra và truy bắt thủ phạm. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị tử vong do đa chấn thương và đang mang bầu 4 tháng.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, thời gian gần đây, gia đình ông Ba có “lục đục” về chuyện tranh chấp tài sản, chia đất đai. Vì không muốn giải quyết nên đi đâu ông Ba cũng mang theo sổ đỏ trong người, sau đó còn bỏ vào miền Nam một thời gian.

Chị H. là con đẻ của ông Ba hiện đang lấy chồng và sinh sống cùng xóm. Hôm xảy ra sự việc, chị H. sang nhà để nói về chuyện chia chác đất đai của gia đình. Trong lúc tức giận, thiếu kiềm chế, ông Ba đã gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Sau khi gây án, ông Ba gọi điện cho người anh tên Lâm Văn B. và nói: "Em chém chết con em rồi, giờ em trốn thôi chứ em không muốn vào tù đâu".

Tối ngày 24/11, khi đối tượng Lâm Quảng Ba đang lang thang tìm đường bỏ trốn tại khu vực Hồ Núi Cốc, thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, anh Lâm Văn S. (con út ông Ba) cho biết: “Tôi vào Đắc Nông làm việc được hơn 1 tháng. Sự việc xảy ra như nào đến bây giờ tôi chưa nắm rõ cụ thể. Bình thường, gia đình cũng hay có cãi vã nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lúc nghe tin bố tôi giết chị, tôi nghĩ lúc đó ông ấy uống rượu nên mới làm chuyện như thế được”.

Bà Nguyễn Thị H. (vợ ông Ba) cho biết thêm: “Hôm đấy (ngày 23/11) hai vợ chồng tôi có xảy ra cãi nhau. Sau đó, tôi thấy ông ấy cầm dao nên đã chạy đi. Tôi nghĩ ông ấy chỉ dọa đánh mình thôi, nào ngờ ông ấy lại làm như vậy.

Lý do của những cuộc cãi nhau là do ông ấy nhiều lần mang sổ đỏ đi cầm cố. Đi đâu ông ấy cũng cầm sổ đỏ bên người, sợ để ở nhà mẹ con tôi sẽ chia nhau bán mất. Cách đây mấy tháng, ông ấy mang cả sổ đỏ đi vào Lâm Đồng. Mới về nhà đươc gần 1 tháng".

Được biết, sổ đỏ nhà ông Ba là của diện tích hơn 3ha rừng (trồng chủ yếu là trồng cây keo, cây bạch đàn). Trong xóm ông Ba nổi tiếng là ngư���i rượu chè, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, đánh lộn nhiều năm nay. Năm ngoái, hai vợ chồng mâu thuẫn đánh nhau rồi mang đơn ra xã kiện, bà H. bị chồng đánh phải khâu nhiều mũi.

Khánh Vy

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý