Trên đời này có hai người phụ nữ, lúc nào cũng xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất và yêu thương chúng ta nhất, đó là: Mẹ và Bà. Những người mẹ có lúc nghiêm khắc, có lúc bao dung, còn những người bà thì luôn được ví với hình ảnh bà tiên, mái tóc bạc phơ, da điểm đồi mồi, miệng cười móm mém và vô cùng hiền từ.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảnh trốn sau lưng bà mỗi lần bị mẹ mắng, hay cảnh cuộn tròn trên chân bà, được bà vừa phe phẩy chiếc quạt mo cau, vừa kể chuyện cho nghe đúng không? Có những đứa trẻ như vậy, hoặc vì bố mẹ quá bận rộn, hoặc vì một lí do nào đó mà ngày còn bé, chúng được bà lo ăn, lo uống, dạy học, dạy chơi, dạy lẽ phải, hết thảy mọi việc đều do một tay bà làm. Những đứa trẻ ấy được gọi thân thương bằng cái tên "Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bà".
Hãy cùng xem bộ tranh về những đứa trẻ ấy và cảm nhận tình thương của người bà mộc mạc mà bao la thế nào nhé!
Dù bạn có vòi vĩnh vô lí đến đâu, bà cũng đều đồng ý.
Phóng to |
Bà luôn hiền từ và dịu dàng. |
Phóng to |
Dù bạn có cầm bài kiểm tra bị điểm kém về, bà cũng không tức giận. |
Dù bạn có vòi vĩnh vô lí đến đâu, bà cũng đều đồng ý.
Phóng to |
Phóng to |
Luôn cho rằng bạn là giỏi nhất, bà sẽ luôn ở sau ủng hộ, cổ vũ cho bạn.
Dù trong thời kì bạn phản nghịch, luôn cãi lời, bà vẫn hiền từ như thế.
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Vừa nghĩ tới việc bà bị ốm là đã muốn khóc.
Chỉ mong sao bà mãi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Cảm ơn bà đã nuôi con lớn, đã quan tâm, chăm sóc, yêu thương con vô bờ vô bến! Cảm ơn bà đã dùng những từng trải đời người, những kiến thức thường thức mà chẳng ngôi trường nào dạy được và hết lòng dạy dỗ con nên người!
Con yêu bà nhiều lắm!
Theo Trí thức trẻ
Xem thêm video: