Mâu thuẫn gia đình vì chồng đam mê cờ bạc
Cô Chu Thị Liên (Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) cho biết cặp vợ chồng nào chung sống với nhau cũng có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các cảnh đó thường là vì các ông chồng ham mê rượu chè, cờ bạc. Cô Liên còn nhớ như in lần hòa giải cho một cặp vợ chồng chỉ vì anh chồng ham cờ bạc mà gia đình xảy ra bất hòa, đứng trước ngưỡng cửa tan đàn xẻ nghé.
Anh M. (31 tuổi) và chị L. (29 tuổi) lấy nhau đã được 3-4 năm dù chỉ chỉ làm ăn những cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Gia tài lớn nhất của hai vợ chồng là mảnh ruộng bố mẹ cho để canh tác. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi chị L. quyết định ra ngoài làm ăn. Không lâu sau đó, anh lên đường đi làm ăn xa, mãi tận Sài Gòn, để lại vợ con nheo nhóc tại quê nhà.
Thương chồng vất vả, Chị L. ở nhà cũng cố gắng lo toan chu tất mọi bề và không ngừng cày cấy, tăng gia. Vì khoảng cách địa lý xa xôi nên gia đình ít có dịp gặp gỡ, mỗi năm chỉ có dịp Tết là được sum vầy. Những cuộc điện thoại cũng rất chóng vánh, để tiết kiệm tiền, hai anh chị chỉ kịp báo cho nhau những tin tức mới nhất ở nhà, tình hình sức khỏe của người thân và chuyện con cái.
Dịp Tết đến gần, chị L. đếm ngược từng ngày chờ chồng trở về. Anh M. trở về trong sự chào đón hân hoan của đại gia đình. Gần 1 năm chăm chỉ làm ăn, anh cũng tiết kiệm được kha khá. Anh biếu mẹ một ít, một ít anh anh giữ lấy để ra Tết đi làm, sồ còn lại anh đưa cho vợ để chị L. lo sắm Tết. Chị L. vui mừng lắm, từ đầu đến cuối xã, chị đi đến đâu, mọi người cũng hỏi han và khen chồng chị tài giỏi, có chí làm ăn. Chị tươi rói khi cho rằng mình là người may mắn khi cưới được anh M.
Cuộc sống vợ chồng vào những ngày giáp Tết rất vui vẻ. Hai vợ chồng cùng phụ giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để cùng đón năm mới. Chị L. còn lo rằng không biết ngày anh đi, chị phải làm sao với nỗi trống trải trong lòng. Thế nhưng, tưởng chừng thời gian nghỉ Tết, gia đình sẽ trọn vẹn, ấm êm sau những ngày xa cách, nào ngờ anh M. ra ngoài làm ăn, ngoài việc kiến tiền lại học luôn các thói hư tật xấu. Tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết, anh M. la đà, bù khú, say sưa tối ngày với đám bạn rượu chè.
Mới đầu, chị L. cho rằng bạn bè lâu ngày gặp nhau nên còn cho qua. Nhưng có hôm anh M. đi liền 2 ngày mà vẫn chưa về nhà. Nhà cửa ngày Tết mà vắng tanh, cơm canh bày biện sẵn đợi chồng về cũng bái cũng trở nên nguội ngắt, bàn thờ không có người hương khói. Chị L. bảo con đi tìm anh về thì anh đáp chỏng lỏn: “Say rượu phải chơi bài”. Thế là cả nhóm túm năm tụm ba, sát phạt nhau trên chiếu bạc. Chỉ đến khi chơi hết túi tiền để tiếp tục đi làm ăn, anh mới trở về nhà.
Quá đáng hơn, anh M. ra điều đòi vay tiền của vợ để tiếp tục cuộc vui. Khi bị chị L. từ chối và giải thích là số tiền đã hết thì anh M. liền vùng vằng bỏ đi mặc cho chị khóc lóc, van xin. Không lấy được tiền từ chỗ của vợ, anh như con thiêu thân chạy qua nhà bố mẹ, anh em để vay mượn tiền lao vào đánh bạc.
Ảnh minh họa.
Và những ngày tiếp theo đó, anh M. đắm chìm cùng lũ bạn nhậu và bạn bài, không có điểm dừng. Chị L. ở nhà lòng như lửa đốt, không để chồng của mình tự hủy hoại bản thân, vạn bất đắc dĩ, L. cõng người mẹ già yếu, tay dắt đứa con thơ đi tìm chồng. Ba người ngồi đó chỉ im lặng chờ anh đánh xong sẽ cùng về để gây áp lực. Những người bạn của anh L. trông thấy cảnh đó thì không thấy thoải mái nên có ý không cho anh M. chơi cùng nữa. Anh M. không được hội bạn cho chơi, đành ngậm ngùi quay trở về nhà những trong lòng đầy tức tối.
Về đến nhà anh M. bắt đầu quăng quật đồ đạc và chửi bới chị L., nói chị làm xấu mặt anh với bạn bè, làm mất sĩ diện của thằng đàn ông. Chị L. đã phải nhẫn nhịn mấy ngày với bao uất ức trong lòng, rồi không kiềm chế được nữa. Chị phản pháo đay nghiến anh M., nói anh không đáng mặt làm thằng đàn ông, làm chủ gia đình. Chỉ khi tiếng quát “câm miệng” cùng cái tát thẳng vào mặt chị L. của anh M. hòng cảnh cáo vợ mới khiến cuộc đôi co chấm dứt. Chị L. nức nở chạy thẳng ra khỏi nhà. Và ngày hôm sau, bố của chị L. đến đưa cho anh M. lá đơn ly hôn và yêu cầu anh ký vào.
Đấu tranh với tệ nạn xã hội để giữ gìn hạnh phúc gia đình
Cô Liên chia sẻ, khi anh M. đến xin cô tư vấn và nhờ giúp đỡ để hàn gắn quan hệ vợ chồng, mới đầu, anh M. tỏ ra rất e dè và phải mất khá lâu, anh mới nói được nguyên nhân dẫn đến cơ sự này. Anh không thể ngờ rằng sự việc lại có thể nghiêm trọng như thế.Việc anh lỡ tay đánh chị L. chỉ là do phút nóng giận tức thời chứ không phải cố ý. Ngay cả anh tụ tập với đám bạn cũng là do ham chơi, ham vui chứ không phải là đam mê hay nghiện ngập gì.
Nghe anh M. nói đến đây, cô Liên phải giải thích luôn hành động tổ chức đánh bài của anh cùng các bạn là một hành động sai trái pháp luật . Nếu tổ dân phòng bắt được thì có thể các anh phải đi tù. Giả sử sự việc là như thế thật thì vợ con anh phải làm sao? Một năm trời cả gia đình anh mới có cơ hội gặp mặt mà anh không biết trân quý những phút giấy hiếm hoi đó. Việc anh tát vợ dù có là trong lúc nóng nảy thì vẫn là anh sai, anh nên tìm gặp chị và xin được tha thứ. Cô Liên cũng hứa sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể nhưng anh vẫn là nhân tố chính.
Khi cô Liên tìm đến gặp chị L., chị vẫn rất tức giận với anh M. Chị muốn chấm dứt tình nghĩa vợ chồng với anh để nuôi con một mình. Cô Liên đã thuyết phục cũng với đó là sự tác động của hai bên gia đình để chị L. có thể nguôi ngoai, mở lòng và cho anh M. thêm một cơ hội. Cái tết năm đó có thể nói là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai vợ anh M. và chị L. ra Tết, chị L. lại tiễn anh lên đường và chờ mong gia đình sẽ có một năm tươi sáng, thuận hòa hơn.
Cô Liên cũng cho biết thêm, địa phương cũng đã có những biện pháp cụ thể để đấu tranh và ngăn cấm các tệ nạn xã hội, giúp địa bàn trong sạch, vững mạnh và quan trọng hơn là giúp người dân giữ gìn mái ấm gia đình.
Hà Trang
Xem thêm video clip : Dịch vụ sock 'tuyển người yêu đi chơi Trung thu 2014'