Khu vực “đất chật người đông”, nơi dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, luôn hối hả, bận rộn trong những ngày này.
Những con phố này ngày thường vốn đã đông, nay lại càng đông hơn bởi dòng người vận chuyển và mua sắm hàng hóa trở nên tấp nập hơn.
Bữa ăn trưa diễn ra vội vàng của người dân buôn bán nơi phố cổ.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, chị Trần Thương cho biết, những ngày này, vừa ăn vừa bán hàng là chuyện thường. Bản thân chị và những người bán hàng khác cũng mong đắt hàng. Có những hôm đến 14h mới được ăn vội bát bún.
Những người đặt chân tới đây vào mỗi buổi trưa đều có thể cảm nhận được sự nhọc nhằn, vất vả của người dân qua những bữa ăn trưa vội vàng.
Người bà này tranh thủ giờ nghỉ trưa hiếm hoi để cho cháu ăn trong lúc ngồi trông hàng.
Rất hiếm nhà có thời gian để tự nấu cơm ăn tại cửa hàng như tại cửa hàng chuyên bán quần áo này.
Đối với bà cụ, 1 gói xôi cũng đủ no cho cả ngày bận rộn.
Tranh thủ lúc khách thử đồ, nhân viên bán hàng dọn vội mâm cơm, dù cơm canh đã nguội tự bao giờ.
Clip: Phố cổ Hà Nội những năm 1990 dưới con mắt nhiếp ảnh gia người Đức
Mỗi khi có khách hàng đến là các nhân viên lại vội vàng dọn mâm cơm từ trước cửa hàng vào nhà.
Chị bán hàng ăn vội bữa trưa trong lúc chờ kiểm kê lô hàng mới cho ngày cận Tết.
Ăn vội bát bún giữa đống hàng ngổn ngang.
Gần Tết là thời điểm người dân phố cổ Hà Nội lại “đầu tắt, mặt tối” lo buôn bán, làm ăn.Có người còn phải khom lưng để ăn nhanh suất cơm trưa để bán hàng tiếp.
Những nhân viên này đang ăn cơm lại phải buông bát đũa xuống mâm mỗi khi có khách đến chọn đồ.
Bảo Linh
Xem thêm clip: Cận Tết, hoa cúc Tây Tựu bị phá bỏ hàng loạt vì giá quá ‘bèo’