Bước sa ngã của chàng MC "đất mỏ" điển trai

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bước sa ngã của chàng MC "đất mỏ" điển trai

Trước ngày lạc lối, cậu là người dẫn chương trình có tiếng, tham gia dẫn chương trình lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2009.

12/02/2016 01:19 PM
749

Phạm nhân điển trai nhất nhì trại giam Quảng Ninh kể, trước ngày lạc lối, cậu là người dẫn chương trình có tiếng, tham gia dẫn chương trình lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2009.

Khá giả, nổi tiếng, gia đình hạnh phúc… Trương Tuấn Anh (quê ở Hạ Long, Quảng Ninh) gặt hái được gần như mọi thành quả trong đời khi mới 26 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp Khoa thanh nhạc - Sư phạm âm nhạc (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hà Nội), Tuấn Anh trở về Hạ Long đi hát và làm MC để kiếm tiền.

Hát hay, từng tham gia chương trình Trò chơi âm nhạc của “nhà đài”, nhưng trại viên đang thụ án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo, cái khiếu ăn nói, hài hước giúp cậu nhận được nhiều hợp đồng đi dẫn chương trình hơn.

Năm 2009 - khi mới 22 tuổi, Tuấn Anh thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện ở Quảng Ninh. Hàng tháng, thanh niên này thu nhập tới 40 triệu đồng.

Bước sa ngã của chàng MC "đất mỏ" điển trai  - Ảnh 1Phóng to

Tuấn Anh bên tờ báo tường do mình sáng tác.

Thời điểm công ty làm ăn phát đạt, cậu nuôi sống gần chục nhân viên, cộng tác viên với mức lương khá, nhờ nhận được nhiều hợp đồng tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện trong tỉnh.

Phạm nhân lao động ở Đội vôi (Phân trại số 1, Trại Giam Quang Ninh) khoe, sự kiện lớn nhất được thuê đồng tổ chức là Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2009. “Em được mời làm MC chính của lễ hội với khoản thù lao khá khá” - Tuấn Anh chia sẻ.

Trước thời điểm bị bắt vài tháng, Tuấn Anh bảo mình còn đến trại giam Quảng Ninh tổ chức sự kiện. "Năm 2014, em khi được trại giam thuê tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đại biểu cấp trên về dự đánh giá tổ chức công phu và đề nghị nhân rộng” - phạm nhân sinh năm 1987 nhớ lại.

Kể về bước sa ngã, nam phạm nhân cho hay, mình là một trong số 17 người bị tòa án buộc tội giả danh bảo hiểm Prudential lừa 230 tỷ đồng của nhiều bị hại. Vụ án lừa đảo rúng động dư luận Quảng Ninh được đưa ra xét xử năm 2013, kẻ chủ mưu Bùi Thị Bích Hằng (29 tuổi, ngụ Hạ Long, Quảng Ninh) bị tuyên chung thân.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2009, Hằng được Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ký hợp đồng làm đại lý. Chị ta sau đó nảy ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hằng giả mạo là Giám đốc Văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh của Prudential, thuê nhà làm trụ sở rồi lôi kéo nhiều đồng phạm tham gia tiếp thị, giả mạo là đại lý. Chỉ trong hơn một năm, "nữ quái" và đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 người, với số tiền hơn 230 tỷ đồng.

Tuấn Anh nhiều lần được Hằng thuê tổ chức các buổi tri ân khách hàng mua bảo hiểm. Qua các buổi tổ chức sự kiện này, “siêu lừa” thu thêm hàng chục tỷ đồng nhờ ký hợp đồng với các nạn nhân. Hành vi của Tuấn Anh được cho là giúp sức Hằng thực hiện hành vi phạm tội, nên tòa tuyên mức 4 năm tù.

Bị bắt tạm giam từ năm 2014, nhưng mới đây phạm nhân vóc dáng cao to mới chuyển lên thụ lý ở trại giam Quảng Ninh (Tổng cục VIII, Bộ Công an). Sau hơn một năm bị bắt, Tuấn Anh bảo đã lấy lại cân bằng, học cách chia sẻ buồn vui với anh em bạn tù cùng cảnh ngộ.

Dịp Tết, cựu MC bận rộn với việc dàn dựng các kịch bản văn nghệ, ca nhạc đón xuân trong trại và tham gia cuộc thi báo tường. Khoe bài hát “Trại giam Quảng Ninh - nơi ươm lại những giấc mơ” do mình sáng tác, viết trên báo tường, phạm nhân thụ án được 16 tháng bảo, cậu sẽ gắng cải tạo tốt để được giảm án, ra trại làm lại cuộc đời.

Theo Tri Thức trực tuyến

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý