Do có việc đột xuất tại TP.HCM, ca sĩ Tuấn Hưng không thể tham gia buổi từ thiện cùng đoàn. Mẹ anh đã thay mặt con trai, làm trưởng đoàn và dẫn đoàn vào thăm hỏi, tặng quà, động viên các bệnh nhân trong Khoa nhi Bệnh viện K như đã hẹn.
Sẻ chia tình cảm với từng hoàn cảnh của từng bệnh nhân, mẹ ca sĩ Tuấn Hưng đã dành những lời động viên sâu sắc và tặng những món quà hết sức ý nghĩa để khích lệ tinh thần cho các em mắc căn bệnh hiểm nghèo đang điều trị trong Khoa nhi, Bệnh viện K.
Báo điện tử Người đưa tin xin cập nhật những hình ảnh, video cảm động nhất về buổi làm từ thiện của đoàn.
Đội bóng HAT cùng đoàn thiện nguyện bê những thùng quà vào cho các em nhỏ của Bệnh viện K.
Các thành viên trong đoàn ai cũng hào hứng với công việc thiện nguyện.
Ngay từ nhỏ, rất nhiều em bé đã phải gánh nỗi đau quá lớn từ căn bệnh hiểm nghèo.
Tuổi thơ của các em gắn với những căn phòng hẹp sực mùi thuốc khử trùng, hóa chất, những chiếc dây truyền dịch.
Đoàn thiện nguyện đến đây với mong muốn có thể san sẻ bớt một phần nỗi đau của những bệnh nhân ung thư tại viện K.
Mẹ Hồng - mẹ ca sĩ Tuấn Hưng ân cần thăm hỏi các cháu nhỏ và động viên người nhà bệnh nhân.
Những món quà tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa với những bệnh nhân ở đây.
Đại diện Quỹ HPL (Hà Nội Premier League Season II) cũng có mặt và trao quà cho các em nhỏ ở Bệnh viện K.
Những cái ôm thật chặt, ấm áp.
Rất nhiều những giọt nước mắt đã tuôn rơi nơi giường bệnh.
Những nụ cười hạnh phúc hiếm hoi nơi phòng bệnh.
Ngoài tặng quà cho các cháu, mẹ ca sĩ Tuấn Hưng còn động viên các phụ huynh trong viện.
Được biết, sinh viên của Trường ĐH Thăng Long cũng đến bệnh viện để thăm nom, động viên các em nhỏ vào thứ 3 hàng tuần.
PV báo Người đưa tin trò chuyện cùng cô giáo mầm non Hoàng Thị Hiền, người được độc giả báo Người đưa tin khắp cả nước gửi quà và thăm hỏi động viên.
Nhóm PVCT
Xem thêm video clip : Xuân Bắc chế chuyện 'đàn ông - đàn bà' làm phụ nữ 'điên đảo'