Cả làng 'tháo vàng giữ thân' sau cái chết bí ẩn của cụ bà mất đôi bông tai

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cả làng 'tháo vàng giữ thân' sau cái chết bí ẩn của cụ bà mất đôi bông tai

Sự việc một cụ bà bị sát hại trước ngày dạm ngõ cháu khiến dư luận ở xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) chấn động mạnh.

11/04/2014 08:38 AM
805

Lễ vu quy cho cháu vừa xong, cả nhà lại vội vã tổ chức đám tang cho bà. Người con tâm sự: “Lúc đó mà hủy đám cưới thì không hay. Đôi trẻ sẽ phải đợi hai năm sau hết tang bà mới được cưới hỏi. Mẹ tôi chắc cũng không mong muốn điều này. Bà luôn mong được chứng kiến ngày cháu gái làm cô dâu. Do đó để không lỡ ngày đại sự của cháu, cả gia đình đã quyết định nén đau thương để làm đám cưới. Đến ngày vui lại xảy ra đại họa, trong ngày thành hôn của các cháu mà chẳng ai cầm được nước mắt khi nghĩ đến mẹ”.

Sự việc một cụ bà bị sát hại trước ngày dạm ngõ cháu khiến dư luận ở xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) chấn động mạnh. Gia đình nén đau thương vẫn tổ chức liền đám hỏi lẫn đám cưới cho đôi trẻ. Nhưng nước mắt cứ rơi khi nghĩ đến người bà chết đau đớn, oan ức, không kịp chứng kiến ngày cháu làm cô dâu.

Cụ bà bị sát hại bí ẩn

Vào khoảng 10h30 ngày 31/3, tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), con dâu bà Nguyễn Thị Xuân (78 tuổi) đi làm đồng về ngang qua nhà mẹ chồng, thấy cửa khép hờ, gọi không nghe tiếng trả lời như mọi khi. Chị này thấy lạ đẩy cửa vào mới hoảng hồn phát hiện mẹ nằm bất động trên sàn nhà bèn vội vàng gọi cho chồng và hô hoán hàng xóm.

Ban đầu, mọi người đều đoán bà cụ bị ngã bất tỉnh do đi lại không cẩn thận nên đưa lên nhà trên sơ cứu. Đến lúc tiếp xúc thấy thân thể đã lạnh, trên đầu và vùng mắt, cổ xuất hiện nhiều vết thâm tím khác lạ mới biết bà đã chết từ nhiều giờ trước. Gia đình nghi ngờ bà lão bị sát hại vội đi báo công an huyện Con Cuông. Tại hiện trường, đồ đạc bị xáo trộn. Người nhà cung cấp: khi phát hiện thi thể nạn nhân, họ không thấy đôi bông tai bằng vàng thường ngày bà vẫn đeo. Công an đưa giả thiết có kẻ đột nhập vào nhà khống chế sát hại cụ bà để cướp tài sản.

Anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1965, con trai bà Xuân): “Tôi chẳng dám nghi ngờ ai, tuy nhiên tôi nghĩ chắc chắn thủ phạm đã theo dõi gia đình từ lâu. Bởi xưa nay trong nhà luôn có một người ở nhà cùng với mẹ. Đúng hôm vợ chồng tôi đi khỏi thì việc xảy ra, khiến tôi rất day dứt. Vợ chồng tôi vô cùng áy náy vì quá chủ quan, không đề phòng khiến mẹ già bị kẻ xấu làm hại. Chúng tôi chỉ còn biết trông cậy, mong công an tìm ra thủ phạm để pháp luật trừng trị thích đáng, đồng thời ngăn chặn không cho hắn có cơ hội làm hại ai nữa”.

Người dân địa phương cũng nhận xét bà Xuân tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thường ngày bà vẫn đi dạo làng trên, xóm dưới thăm hỏi bà con làng giềng và họ hàng. Một bà lão được mọi người yêu quý như vậy chẳng có thù oán với ai đến mức bị sát hại. Vì vậy, kẻ gây án chắc không ngoài mục đích cướp tài sản như công an nhận định. Nhiều người cho rằng thủ phạm phải có quen biết với gia đình nạn nhân mới nắm rõ được sinh hoạt thường ngày. Có thể hắn đã theo dõi bà từ lâu, phát hiện đôi bông tai bằng vàng nên để ý thời điểm bà ở nhà một mình để ra tay.

Rơi nước mắt cưới chạy tang

Theo lời kể của người con trai: Bà Xuân sinh được ba người con, anh Dũng là con trai đầu, hai em gái đều lấy chồng xa. Trước đây bà là công nhân Xí nghiệp chè Bãi Phủ trên địa bàn, đã nghỉ hưu từ năm 1982. Chồng là người gốc Hà Nội nên phần lớn cuộc đời làm việc ngoài Bắc,  chỉ đến khi nghỉ hưu mới về sống gần vợ con. Năm 2000, ông qua đời sau cơn tai biến. Bà Xuân sống một mình, ăn riêng, ngủ riêng trong căn nhà ngang cạnh gia đình anh Dũng. Hàng ngày các con đi làm, bà vẫn thường đỡ đần các công việc nhà. Từ xưa đến nay bà sống giản dị, hiền lành, không cãi vã, to tiếng với ai. Cụ bà nổi tiếng là người thương yêu con cháu. Với khoản lương hưu gần 3 triệu đồng, hàng tháng bà cất một ít để phòng khi đau ốm, một khoản nhỏ để ăn uống, còn lại đều bù đắp hết cho các con các cháu.

Anh Dũng thở dài chia sẻ: Lý do cả nhà vắng mặt vào hôm xảy ra sự việc lại bắt nguồn từ một việc vui. Theo kế hoạch, ngày 1/4 sẽ tổ chức lễ ăn hỏi cho cô cháu ngoại của bà. Vì vậy, sang hôm xảy ra sự việc, vợ chồng anh đã bàn nhau ra đồng làm việc sớm để buổi chiều có thời gian giúp gia đình em gái chuẩn bị hôn sự cho cháu. Không ngờ mẹ anh ở nhà một mình đã bị sát hại.

Do ngày cưới hỏi đã được ấn định nên mặc dù tang gia bối rối, đám cưới của cháu gái bà Xuân vẫn tiến hành. Người nhà nạn nhân cho biết lý do không thể trì hoãn hôn lễ vì mọi việc chuẩn bị cho đám cưới liền sau đám ăn hỏi đã hoàn tất. Mâm cỗ đã đặt sẵn, gà thu mua nhốt cả trăm con trong chuồng, thiệp hồng cũng đã phát ra cho bà con lối xóm, họ hàng, bạn bè gần xa.

Người con tâm sự: “Lúc đó mà hủy đám cưới thì không hay. Đôi trẻ sẽ phải đợi hai năm sau hết tang bà mới được cưới hỏi. Mẹ tôi chắc cũng không mong muốn điều này. Bà luôn mong được chứng kiến ngày cháu gái làm cô dâu. Do đó để không lỡ ngày đại sự của cháu, cả gia đình đã quyết định nén đau thương để làm đám cưới. Đến ngày vui lại xảy ra đại họa, trong ngày thành hôn của các cháu mà chẳng ai cầm được  nước mắt khi nghĩ đến mẹ”.

Lễ vu quy cho cháu vừa xong, cả nhà lại vội vã tổ chức đám tang cho bà. Người nào cũng thất thần đau đớn. “Thương cả cho đứa cháu ngoan hiền, ngày hạnh phúc nhất của đời người cũng không được trọn vẹn”, anh Dũng nghẹn ngào. Vợ anh Dũng buồn rầu nói: “Cho đến nay, hình ảnh mẹ chồng nằm sõng soài giữa vũng máu vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Mẹ tôi xưa nay rất hiền lành, tốt bụng, sao lại phải chết tức tưởi như vậy. Thủ phạm thật tàn ác, không buông tha cả bà lão yếu ớt”.

Cả làng tháo vàng giữ thân

Hàng xóm cho hay: “Chúng tôi đều tiếc thương trước sự ra đi của bà Xuân. Cả cuộc đời bà chỉ biết sống vì chồng vì con, cuối đời tưởng được hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, không ngờ lại bị kẻ xấu sát hại như vậy, thật là tội nghiệp”. Một người khác tiếp lời: “Ở miền quê nghèo này, cuộc sống xưa nay rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như vậy. Do đó chúng tôi rất lo sợ sau khi bà Xuân bị sát hại. Giờ đây chị em phụ nữ ở địa phương không ai dám đeo trang sức nữa. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra hung thủ để người dân ổn định tâm lý, cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Trong khi vụ án bà Nguyễn Thị Xuân chưa được làm rõ, người dân trong xã không ai bảo ai đều tháo cất hết các dây chuyền vàng, nhẫn vàng, hoa tai… Không biết có phải bà lão mất mạng vì đôi bông tai hay không, nhưng “cẩn tắc vô áy náy”, các bà, các cô đều cất kỹ hết các đồ trang sức trên người, không ai dám chưng diện vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ ác.
 
Xác định đây là một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, vào 16h ngày 1/4, Công an huyện Con Cuông đã triệu tập nhiều người trong thôn để lấy lời khai. Thượng tá Nguyễn Đăng Việt, Phó trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, công an đã triệu tập một số người trong thôn để lấy lời khai nhưng chưa có kết luận chính thức, hung thủ vẫn chưa được xác định.

Phương Thảo (Xa lộ pháp luật)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý