Sáng 23/1 (23 tháng Chạp), là ngày tiễn ông Táo về “chầu trời”. Hầu hết mọi nhà đều chuẩn bị một mâm lễ vật để cúng ông Táo. Trong đó, cá chép là "phương tiện" chở ông Táo về "chầu trời" .
Cá chép sống được thả trong chậu nước làm lễ, sau đó được phóng sinh ra ao hồ.
Theo phong tục, cá chép chính là "phương tiện" để ông Táo chầu trời theo truyền thuyết cá chép sẽ hóa rồng để ông Táo cưỡi vượt vũ môn lên thiên đình.
Ngay từ sáng sớm người dân đã mang cá ra sông, hồ thả với mong muốn ông Táo sớm về chầu trời.
Hương, hoa vàng mã người dân thẳng tay thả xuống sông.
Nhiều sinh viên tình nguyện đã đứng ở các điểm người dân phóng sinh cá để gom túi bóng.
Ở hồ Hoàn Kiếm nhiều "phương tiện" giúp ông Táo về "chầu trời" vừa thả xuống đã chết.
Ở hồTrúc Bạch cũng tương tự có rất nhiều cá nổi trên mặt nước.
Trên cầu Đuống, huyện Gia Lâm tràn ngập túi bóng người dân vứt lại trên thành cầu.
Sau khi phóng sinh, nhiều người dân còn bái vọng ở hồ Tây.
Đa phần cá phóng sinh đều là cá cảnh có màu vàng hoặc đỏ.
Kèm theo phóng sinh cá là việc thả tro trôi sông, hồ.
Tro sông nổi lềnh bềnh, đen ngòm trên mặt nước.
Sau khi phóng sinh, không thả túi bóng xuống sông, người dân vứt chúng trên bậc thang lên xuống.
Những người công nhân vệ sinh môi trường liên tục phải vớt rác để đảm bảo mỹ quan.
Một người dân sau khi phóng sinh cá đã mang túi đựng cá về nhà.
Clip: Người dân thả cá tiễn ông Táo về 'chầu trời'
Văn Nguyên - Tường Vi - Anh Ngọc